Căng mình chống dịch trong khi những gia đình khác sum vầy bên bữa cơm năm mới, có những người thầy thuốc bỏ lỡ mùa xuân năm nay để tiến gần hơn đến cuối cuộc chiến chống dịch, để những mùa xuân sau thật sự vẹn tròn.
Bác sĩ Nguyễn Thị Thu tiêm chủng cho người dân.
Áp lực chồng chất
Tham gia tích cực vào công cuộc chống dịch COVID-19 từ những ngày đầu tiên, bác sĩ Nguyễn Thị Thu – Trạm trưởng trạm Y tế phường Vĩnh Tuy chia sẻ nhiều tâm sự sau hành trình gần 3 năm chống dịch. Là nữ cán bộ y tế, lại là cán bộ tuyến đầu, bởi vậy những áp lực, vất vả mà chị phải trải qua là rất lớn.
Phường Vĩnh Tuy hiện nay ghi nhận mỗi ngày có khoảng 100 ca F0 mới. Có ngày cao điểm số F0 lên tới 300 – 400 ca. Chị Thu và đội ngũ cán bộ đã phải căng mình để ghi nhận thông tin bệnh nhân mới, thay phiên nhau hỗ trợ bệnh nhân về thuốc men, chỉ dẫn tự chăm sóc tại nhà,… Những bữa cơm nhà cứ thế ít dần, những cuộc vui gia đình cũng vì thế mà thiếu hẳn. Chị hiểu, dù có thể sẽ thiệt thòi hơn với những đứa con của mình nhưng cuộc chiến chống dịch sẽ tiến được thêm một bước, số lượng người bệnh được chăm sóc sẽ nhiều hơn. Niềm an ủi mà chị nhận được bù lại chính là tấm lòng người bệnh dành cho đội ngũ y bác sĩ. Sự thông cảm, thấu hiểu nỗi vất vả, hy sinh của đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu, sự chia sẻ của người dân khiến chị và nhiều cán bộ y tế thật sự ấm lòng. Điều đó khích lệ chị nhiều hơn trong cuộc chiến chống dịch.
“Khi mình làm việc mình luôn luôn hướng về người bệnh và tất thảy những cái sự mà niềm vui, niềm hạnh phúc của người bệnh chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của mình”, chị Thu tâm niệm.
Xác định vaccine là yếu tố cốt lõi, những cán bộ y tế tuyến đầu đã nỗ lực hết mình đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng. Chị Thu là một trong những bác sĩ tích cực trong chiến dịch tiêm chủng mùa xuân. Trong những ngày Tết, khi người người nhà nhà sum vầy bên những mâm cơm, bên những cuộc vui hạnh phúc thì bản thân chị lại phải xa gia đình, xa các con để thực hiện tiêm chủng cho người dân. Cuộc đoàn tụ của gia đình chỉ thông qua màn hình điện thoại. Những ca trực “4 tại chỗ” ngày Tết, chị chạnh lòng: “Bất cứ ai cũng vậy, cũng là con người và cũng đều mong muốn những niềm hạnh phúc riêng. Khi tất cả mọi người đón Tết ấm cúng bên gia đình, tôi cũng rất mong muốn niềm hạnh phúc ấy. Cuộc chiến này, chúng tôi đã phải gạt đi sự riêng tư, vì lợi ích chung để chống chọi lại đại dịch”.
“Chúng tôi cố gắng vào công tác tiêm chủng để hoàn thành một cách tốt nhất. Khi bước chân vào nghề tôi đã luôn luôn tâm niệm một điều rằng mình làm hết sức vì cộng đồng và tất cả mọi người. Người dân khoẻ mạnh đó chính là niềm vui của nghề chúng tôi”, chị chia sẻ.
Với chị Thu, mong ước đơn giản của chị lúc này là dịch bệnh sớm ngày được kiểm soát, để chị và các đồng nghiệp không còn những ngày tháng công tác 4 tại chỗ, để chị sớm ngày được đoàn tụ cùng các con, không khí mà lẽ ra ai cũng xứng đáng có được trong những ngày Tết. “Những ngày qua, điều tôi mong mỏi nhất là sớm được trở về cùng gia đình, đoàn tụ cùng các con. Những ngày qua, mẹ con chỉ gặp nhau qua màn hình điện thoại, nên nhìn những gia đình đang hạnh phúc sum vầy mà cũng rất chạnh lòng”.
Bác sĩ xuống tận nhà để hướng dẫn, chăm sóc người bệnh.
Thấu hiểu, sẻ chia cùng lực lượng tuyến đầu
Là “điểm nóng” dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, phường Nhân Chính mỗi ngày ghi nhận khoảng 400 – 500 ca F0 mới. Trước tình hình dịch phức tạp, bác sĩ Nguyễn Đình Thăng, Trạm trưởng trạm Y tế phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân đã sử dụng chính số điện thoại cá nhân của mình làm đường dây nóng số 2.
Chỉ trong khoảng 30 phút, bác sĩ Thăng đã nhận được hàng chục cuộc gọi liên tiếp để hỗ trợ khai báo F0. “Đây là số điện thoại của cán bộ y tế hỗ trợ người dân các vấn đề dịch bệnh. Chị vui lòng đọc đầy đủ họ tên, năm sinh, tình hình sức khoẻ hiện tại, trong gia đình có bao nhiêu người và bệnh nền để chúng tôi hỗ trợ”, anh trả lời mỗi cuộc gọi như thế.
Những cuộc gọi đến, anh một tay nghe điện thoại, một tay ghi chép, có những ngày số lượng cuộc gọi, tin nhắn đến số cá nhân lên tới hàng nghìn. Thỉnh thoảng, vì liên tục nghe điện thoại hỗ trợ bệnh nhân F0, lúc buông máy xuống, anh thở dốc và choáng váng. Nghỉ ngơi một lúc, anh lại tiếp tục tiếp nhận thông tin khai báo của những bệnh nhân.
Tình hình dịch bệnh phức tạp, anh cùng đội ngũ y bác sĩ tại đây phải túc trực thường xuyên để bám sát tình hình. Anh chia sẻ, thật may mắn vì các cán bộ làm việc tại đây đều chưa bị phơi nhiễm. Tuy nhiên, có những nữ bác sĩ có gia đình, người nhà nhiễm bệnh, họ đành phải ở lại đơn vị để công tác. Với những nữ bác sĩ lập gia đình, điều đó thật sự là nỗi vất vả, khó khăn.
Không chỉ hỗ trợ bệnh nhân F0 những vấn đề chuyên môn như các dụng cụ, thiết bị y tế, thuốc men cần chuẩn bị trong suốt quá trình điều trị, cách ly tại nhà, những bác sĩ tuyến đầu còn đảm nhận thêm nhiệm vụ là người tư vấn tâm lý, hỗ trợ tinh thần cho những bệnh nhân F0. Khi mắc bệnh, tâm lý hoang mang, lo lắng là điều mà ai cũng có, bởi vậy điều họ cần nhất lúc đó chính là sự thông cảm, hỗ trợ kịp thời để trấn an tinh thần bình tĩnh xử lý. Tuy nhiên, có những thời điểm quá tải nhiều người đã không thể được hỗ trợ kịp thời nên dẫn đến tâm lý bức xúc, có những lời lẽ khiếm nhã đến lực lượng tuyến đầu.
“Thực ra nó cũng có rất nhiều các cuộc gọi nhỡ số đường dây nóng vì thường xuyên bận và cuộc gọi đến rất nhiều. Khi nhiều người gọi đến không được, họ mất bình tĩnh và có những lời nói không tốt về chúng tôi”, bác sĩ Thăng cho biết.
Không oán trách, những bác sĩ tuyến đầu ngược lại thêm phần thông cảm và thấu hiểu cho những bệnh nhân của mình. Họ hiểu rằng, khi là F0, sự sợ hãi, lo lắng là điều không thể tránh khỏi. Bác sĩ Thăng bày tỏ: “Trước áp lực đó, thật sự chúng tôi đã rất cố gắng. Tuy nhiên, ca bệnh vẫn ngày một tăng nhưng lực lượng y tế có hạn, chưa thể đáp ứng được ngay. Một số người chưa hiểu hoàn cảnh của chúng tôi và đang trong tâm lý lo lắng nên đã có những lời lẽ trách móc, thậm chí còn phản ánh lên cấp trên. Thật sự đó là những điều rất đáng tiếc và bản thân bác sĩ tuyến đầu cũng không mong muốn điều đó xảy ra”.
Nỗ lực hết mình, những y bác sĩ tuyến đầu đều hy sinh niềm vui riêng. Đi trực xuyên những ngày Tết để đảm bảo công tác tiêm chủng nhanh chóng, thời điểm ấy, bác sĩ Thăng cũng đã quên đi không khí ngày Tết truyền thống. Sáng mồng 2 Tết đi công tác trong tiết trời tạnh ráo, nắng đẹp, anh mới chợt nhớ ra rằng mình đang sống trong những ngày Tết cổ truyền của quê hương. Những nỗi lo lắng dịch bệnh, những cuộc gọi của F0 khiến người bác sĩ tuyến đầu quên đi hết những niềm vui riêng, ngay cả trong những ngày lễ lớn.
Phải đi làm không kể ngày nghỉ hay lễ Tết, bác sĩ Thăng chia sẻ cũng có những niềm vui riêng của nghề: “Những ngày đầu năm, tôi đi làm với tâm trạng thật sự thư thái nhất. Công tác tiêm chủng diễn ra thuận lợi, các cụ già, cháu nhỏ đều gửi lời chúc yêu thương đầu năm đến y bác sĩ. Đó thật sự là những thời khắc rất đẹp, những chi tiết đặc biệt trong công cuộc tiêm chủng này”.
Dù chặng đường phía trước vẫn còn rất nhiều những vất vả, đặc biệt với những người là các y bác sĩ trong lực lượng tuyến đầu, thế nhưng, tất cả đều vững một niềm tin rằng, chiến thắng đang ở gần ngay phía trước, ngày dịch bệnh bị đầy lùi sẽ không còn xa. “Đứng ở góc độ chuyên môn, là người trực tiếp tham gia ở tuyến cơ sở đầu, tôi tin rằng chúng ta đã gần đạt đến đích chiến thắng. Đây chính là thời khắc từ lúc để chúng ta phải vượt qua, có điều nó sẽ vô cùng vất vả”, bác sĩ Thăng nhận định.
Với bác sĩ Thu, chị cũng bày tỏ mong muốn được thấu hiểu và sẻ chia: “Ngành y tế đang làm hết sức mình, nhưng sức người cũng chỉ có giới hạn. Chúng tôi rất mong muốn mọi người cùng đồng lòng, cùng cùng hợp tác với ngành y tế để làm sao cho công cuộc chống dịch sớm ngày thành công”.
Bởi vậy mới thấy, anh hùng không chỉ xuất hiện khi có chiến tranh, anh hùng chính là những người đời thường xung quanh ta, những chiến sĩ áo trắng âm thầm ngày đêm đấu tranh chống dịch. Họ hy sinh hạnh phúc của mình, bỏ qua những lời khiếm nhã để tập trung cho công cuộc chống dịch, chăm lo sức khoẻ cho mọi nhà.
Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, sắp tới các trường đại học đa ngành sẽ không được đào tạo bác sĩ và cử nhân luật để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực.
Sở Y tế Hà Nội chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng kháng thuốc là hiện nay, tình trạng lạm dụng và sử dụng kháng sinh không đúng cách đang diễn ra phổ biến như người dân tự ý mua kháng sinh khi chưa có đơn của bác sĩ; gừng thuốc khi mới thấy đỡ bệnh; dùng lại thuốc thừa hoặc chia sẻ thuốc cho người khác.
Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra hành vi giả danh bác sĩ khám, chữa bệnh tại cơ sở kinh doanh BK Dong Yang (Quận 7 cũ), chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng.
Trước bài toán thiếu nhân lực y tế, Quảng Ninh đã tung ra chính sách “vàng” để kéo bác sĩ về tỉnh, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Khám sức khỏe tổng quát, một phụ nữ 33 tuổi ở Quảng Ninh bất ngờ phát hiện túi phình mạch não nguy hiểm và được bác sĩ can thiệp kịp thời, tránh nguy cơ đột quỵ.
Một người đàn ông vừa bị lừa mất số tiền 600 triệu đồng khi tiến hành đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng. Sự việc ngay sau đó đã được người này trình báo Công an.
Ủy ban Quốc gia Phòng, Chống Ma túy Campuchia và Viện Nghiên cứu & Ứng dụng Phòng chống Ma túy PSD vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026–2028, tập trung vào nâng cao nhận thức cộng đồng, đào tạo, truyền thông phòng ngừa và chuyển giao phương
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 397/NQ-CP Kế hoạch hành động của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ký Quyết định số 2640/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục xây dựng v
Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
An Giang đã hưởng ứng mạnh mẽ Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao độ.
Bác sĩ (BS) Đỗ Doãn Bách - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội luôn tâm niệm, phải học cách yêu thương con người trước khi trở thành một BS, khi đó sẽ có vô vàn cách thức để cứu chữa người bệnh.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, ngôi nhà chung ngành Y chứa biết bao trái tim, khối óc nhân ái, tài năng, luôn tràn đầy nhiệt huyết, tận tâm vì nghề, cùng nhau hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe người dân cả về thể chất và tinh thần; Viết tiếp những kỳ tích của nền y học nước nhà.
Hơn 1.000 bạn trẻ TP Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động ra quân Tháng Thanh niên 2024 chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng".
Tối nay (26/2), tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết "Sự hy sinh thầm lặng" lần VI.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.