Những tấm lòng thảo thơm trong mùa dịch
Dịch bệnh diễn biến phức tạp, thế nhưng những tấm lòng thảo thơm góp phần làm điểm tựa, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để cùng nhau chiến thắng dịch Covid-19.
Thời gian qua, TP HCM liên tiếp ghi nhận hàng nghìn ca mắc Covid-19 mỗi ngày. Trong bối cảnh ấy, cùng với guồng quay hối hả, không mệt mỏi của các lực lượng tham gia phòng chống dịch, đã xuất hiện ngày càng nhiều hành động đẹp chia sẻ những khó khăn khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại TP HCM.
Nhiều nhóm thiện nguyện đã góp công, góp sức và trao tặng những sản phẩm, vật dụng y tế cần thiết cho các cơ quan tuyến đầu phòng, chống dịch tại nhiều khu vực của thành phố. Đồng thời, ủng hộ nhu yếu phẩm lương thực cần thiết cho các khu cách ly, phong tỏa và bà con gặp nhiều khó khăn. Những tấm lòng thảo thơm ấy đang trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để cùng nhau chiến thắng dịch Covid-19.
Được biết, nhiều năm gắn bó với hoạt động từ thiện, nhưng gia đình Phạm Long chưa lần nào thấy cuộc sống bà con lao động nghèo lại khốn khó như lúc này. Suốt 2 năm trời chiến đấu với dịch bệnh Covid-19, cuộc sống của họ càng kiệt quệ hơn, nhất là những người lao động tự do, những phận người nhập cư từ các vùng quê xa xôi “về quê không được, mà ở lại cũng không yên”.

Những phần quà được gia đình Phạm Long chuyển đến tận nơi để chính quyền trao cho bà con khó khăn.
Theo đại diện gia đình cho biết, từ ngày 30/7 – 10/8 nhóm và các thành viên, đã đi đến rất nhiều điểm cách ly, phong toả để phát hơn 35 tấn gạo thông qua các đoàn thể, Uỷ ban MTTQ quận huyện của TP HCM. Cụ thể nhóm đã trao: quận Tân Bình (4.5 tấn), Tân Phú (3.3 tấn), Bình Tân (3 tấn), Quận 7 (3 tấn), Quận 8 (4.8 tấn), Quận 4 (4 tấn), Gò Vấp (5.1 tấn) và 2 huyện Bình Chánh (4.8 tấn), Nhà Bè (2.3 tấn).
Theo ông Huỳnh Văn Phạm Hồng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh cho biết: “Trong hoàn cảnh dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp như hiện nay, chủ trương của lãnh đạo TP Hồ Chí Minh là không để ai bị bỏ lại phía sau. Bên cạnh đó, cũng nhờ có các mạnh thường quân, những tấm lòng thiện nguyện như chị Hà và gia đình Phạm Long đã kịp thời hỗ trợ cho địa phương chung tay chăm lo cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn của huyện.
Ngoài ra, địa phương cũng cố gắng lo cho các người dân khó khăn ở trọ trên địa bàn, tuy nhiên không thể nào đủ, nên địa phương cũng kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân hãy đồng hành với huyện vượt qua khó khăn này”.

Người dân ở trọ được gia đình Phạm Long trao trực tiếp tại nhà trọ ở ấp 1 xã Long Thới, Nhà Bè.
Theo bà Phùng Thị Hà đại diện gia đình cho biết: “Hơn ai hết, ngay trong lúc này bà con cần sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, nên mình không thể xuôi tay đứng nhìn người khác đang cận kề cái chết mà không đau lòng. Mặc dù trước đó, hai mẹ con tôi cũng đóng góp gạo và lương thực thực phẩm tại địa phương, nhưng không ăn thua, nên quyết định hy sinh một khoảng tiền tích luỹ của tôi trong nhiều năm, được trên 600 triệu đồng mua hơn 35 tấn gạo lần này để hỗ trợ các đoàn thể, Uỷ ban MTTQ Việt Nam trên địa bàn thành phố”.
Được biết, thời gian tới gia đình Phạm Long sẽ tiếp tục đồng hành với bà con đến lúc nào dịch bệnh qua đi. Và chắc chắn những tấm lòng thảo thơm không chỉ dừng lại ở chuyến xe chở nguồn thực phẩm tươi sống cần thiết hay tinh thần dũng cảm của các y, bác sĩ trên cả nước xung phong vào tâm dịch. Bên cạnh đó là những tấm lòng thảo thơm ấy đang trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để cùng nhau chiến thắng dịch Covid-19.
Thời gian qua, trước diễn biến phức của dịch bệnh tại ở tâm dịch ở TP HCM có rất nhiều hành động đẹp, câu chuyện cảm động khi mọi người san sẻ với nhau một phần khó khăn do dịch bệnh gây ra. Những hành động nhân văn này đã phát huy truyền thống tương thân, tương ái, nghĩa tình cao đẹp, góp phần động viên người dân TP HCM có thêm sức mạnh chiến đấu và niềm tin chiến thắng đại dịch Covid-19 trong thời gian sớm nhất.

