Những siêu phẩm điện ảnh gây thất vọng trong năm 2020
Năm 2020 là một trong những năm khủng hoảng nhất của nền điện ảnh thế giới. Không chỉ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, năm 2020 còn phải chứng kiến vô số bộ phim có chất lượng dưới mức trung bình.
Những bộ phim có cảnh nóng 'khiêu khích' nhất lịch sử điện ảnh thế giới
Thu Trang “sướng” khi đóng phim điện ảnh mới
Hé lộ tiêu chí chọn nam chính cho phim điện ảnh đầu tiên về Trịnh Công Sơn
Điện ảnh Việt: Thay đổi hay tụt hậu?
Bao giờ điện ảnh Việt có phim trường đúng nghĩa?

Anne Hathaway và Ben Affleck đã cùng nhau tham gia bộ phim The last thing he wanted, một trong những "bom xịt" đáng quên trong năm qua.
Điều đáng nói là The last thing he wanted có một dàn diễn viên ngôi sao, một đạo diễn nổi tiếng nhưng lại vô cùng yếu kém về mặt nội dung.

Issa Rae và Kumail Nanjianithì hết sức đáng yêu, dễ mến nhưng màn hợp diễn của cả hai trong The Lovebirds thì lại vô cùng đáng quên.
Lối chọc cười vô duyên cộng thêm nhân vật được xây dựng thiếu lô-gic, The Lovebirds được coi là bản sao y không sáng tạo của Date Night, một bộ phim hài kém duyên khác từng bị chê bai không thương tiếc.

Bloodshot với sự tham gia của các diễn viên như Vin Diesel, Eiza González, Sam Heughan, Toby Kebbell, Guy Pearce có chất lượng dưới mức trung bình.
Có lẽ, bộ phim này chỉ nhằm để tri ân cho fans trung thành của loạt truyện tranh cùng tên và các khán giả đại chúng nên thực sự cân nhắc trước khi quyết định bỏ phí gần hai tiếng cuộc đời để ngồi xem bộ phim này.

Artemis Fowl được dựng từ cuốn tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng, tuy nhiên, bộ phim lại kém hấp dẫn đối với chính những độc giả trung thành nhất của nguyên tác.
Vốn được lên kế hoạch sản xuất từ năm 2001, sự ra đời muộn màng của Artemis Fowl cũng chẳng còn chút "nóng hổi" nào. Do đó, hãng Disney đã quyết định chuyển Artemis Fowl lên ra mắt trên nền tảng Disney + và đây được xem là một sự thay đổi sáng suốt giúp bộ phim tránh được cái mác "bom xịt" phòng vé.

Infamous có cốt truyện chính kể về hai kẻ nổi loạn xuẩn ngốc tới mức đi quay trực tuyến cảnh mình... cướp ngân hàng.
Bộ phim được xem là phiên bản đáng quên cho những khán giả từng yêu thích các siêu phẩm tội phạm như Bonnie and Clyde hay Badlands.

The Roads Not Taken lại là một bộ phim nữa đáng thất vọng, bất chấp dàn diễn viên sáng giá như Javier Bardem, Elle Fanning hay Salma Hayek.

Với những anti-fan mong muốn được nhìn thấy Richard Gere hay Peter Dinklage thất bại với một bộ phim tệ hại thì Three Christs chính là sự lựa chọn lý tưởng.
Có cốt truyện kể về ba bệnh nhân tâm thần nghĩ mình là con trai của Chúa được tái sinh, Three Christs quả thực cũng không được kỳ vọng sẽ làm nên điều gì lớn lao.

The Grudge (2020) là phiên bản làm lại của bộ phim Ju-On: The Grudge (2004). Tuy nhiên, ngay cả bản phim năm 2004 đã phải hứng chịu vô vàn lời chỉ trích và phiên bản năm 2020 cũng chẳng khá khẩm hơn.

Bruce Willis từng là tượng đài của dòng phim hành động. Thế nhưng, nam tài tử đang dần đánh mất danh tiếng khi tham gia vào những bộ phim hạng B như Hard Kill.
Cốt truyện đã lỗi thời cộng thêm sự thiếu đột phá trong nội dung, hoàn toàn là một bộ phim đáng quên của năm 2020.

