Hà Nội 18 °C
TP Hồ Chí Minh 28 °C
Hải Phòng 20 °C
Đà Nẵng 24 °C
Yên Bái 17 °C
  • Hà Nội Hà Nội 18°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 28°C
  • Hải Phòng Hà Nội 20°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 24°C
  • Yên Bái Hà Nội 17°C

Những nữ giang hồ từng là nỗi khiếp đảm đất Hà Thành: Ngân "mẹ Đốp" vì tiền bức tử con gái ruột

Hình sự & tố tụng hình sự
12/12/2017 08:50
Thanh Huyền
aa
Cách đây chừng chục năm, cả một dọc từ Cửa khẩu Vân Đồn tới chợ Nguyễn Cao (phố Lê Quý Đôn, Hà Nội) không ai không biết tiếng Ngân "mẹ Đốp".


Tin nên đọc

Không chỉ nanh nọc như nhân vật của chiếu chèo, biệt hiệu của Ngân còn đúng ở từ "đốp". Đó là âm thanh khi Ngân vụt chiếc guốc gỗ vào đầu các cô gái làng chơi. Nhưng cái lối sống tàn bạo, phi nhân tính ấy lại khiến chính con gái của Ngân phải gánh chịu hậu quả...

Hình minh họa.
Hình minh họa.

Biệt danh "mẹ đốp"

Theo những người dân trong khu vực, Đinh Thị Ngân thuộc thế hệ 6x, sinh ra và lớn lên ở khu vực này. Vẫn có câu "đánh đĩ chín phương phải để một phương lấy chồng", nhưng Ngân "mẹ Đốp" thuộc dạng quậy tưng cả mười phương.

Thời thanh nữ sống ở khu vực chợ búa, nhà đông anh chị em nên thiếu sự quản lý giáo dục của cha mẹ, Ngân sớm sa vào ăn chơi đua đòi.

Nứt mắt ra, Ngân đã theo chân anh trai đi làm "bảo kê cho gái điếm" kiêm dắt mối. Ngày ấy, cách nơi Ngân sống không xa là khu vực vườn hoa Pasteur (quận Hai Bà Trưng), một địa điểm tụ tập "bướm đêm" nổi tiếng Hà thành một thời.

Những năm 1980 tệ nạn mại dâm hoạt động tương đối khác ngày nay. Chưa có điện thoại di động nên không thể cứ gọi là có. Cũng rất khó tìm "bãi đáp" bởi nhà nghỉ, khách sạn đâu có nhan nhản như bây giờ. Vì thế, cầu nối quan trọng giữa khách làng chơi và gái chính là lực lượng dắt mối.

Một điểm nữa mà các hoạt động tệ nạn ở đâu cũng vậy. "Đất có thổ công, sông có hà bá", những cô gái dù đã chấp nhận kiếm tiền bằng thân xác, vẫn phải chịu sự quản lý của một nhóm dân anh chị, đầu gấu.

Các cô được đám du côn cho một chỗ đứng trong vườn hoa, được "bảo vệ" nếu có khách chơi nào quá chén, hành hạ.

Đổi lại, mỗi ngày, các cô phải nộp tiền cho nhóm "bảo kê". Số tiền ấy thường là 40- 50% số tiền các cô nhận được từ khách chơi. Rất bất công nhưng phải cắn răng mà chịu.

Bởi đã chấp nhận làm bướm đêm thì phải chấp nhận "luật", bất thành văn và không bàn cãi. Cũng không ít trường hợp các cô gái "khai gian" số lần đi khách trong một ngày. Trôi chảy thì không sao nhưng nếu bị phát hiện, các cô sẽ lĩnh đủ đòn hội đồng từ đám "bảo kê".

Từ ngày Ngân xuất hiện, được các đàn anh đàn chị giao cho việc "chấm công" đi khách của gái, sự ăn gian nói dối không còn nữa.

Ngân có một cuốn sổ ghi chép cực kỳ chi tiết. Tên từng cô gái, số lần đi khách thể hiện bằng những đường gạch thành hình ô vuông, số tiền nộp về sau mỗi lần rời bãi đáp.

Nhưng sự khắt khe thoạt trông có vẻ công bằng này chỉ thể hiện một chiều. Bởi Ngân là cửa trên nên ả luôn đúng, nếu có sự gạch thiếu, chấm sót thì cũng đừng có dại mà cãi lại. Lợi dụng cái oai này, Ngân xử lý một cách tàn bạo với những cô gái mình nhìn "ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái".

Thường là rơi vào những cô gái mới đến đầu quân hoặc không tỏ vẻ tôn trọng cần thiết. Ngân sẽ cố tình chấm sai rồi đổ cho cô gái tội ăn bớt ăn xén. Những cô gái đa phần cũng có sự tính toán riêng của mình, lại chưa hiểu rõ Ngân nên sẽ "bật" lại.

Chỉ chờ có thế, Ngân trút đòn thù lên người đối thủ. Mới mười mấy tuổi đầu với vẻ ngoài "liễu yếu đào tơ", nhưng Ngân ra tay không kém cạnh so với các tay anh chị đàn ông khác là mấy.

Miệng gào thét chửi bới, tay rút chiếc guốc gỗ dày cộp đi dưới chân, Ngân bổ không thương tiếc, không chừa chỗ nào trên người cô gái tội nghiệp. Sau vài lần đánh đến toác đầu, chảy máu nạn nhân, Ngân có biệt hiệu "mẹ Đốp".

Sống dựa trên "luật rừng", hàng ngày tác oai tác quái hà hiếp những thành phần tội nghiệp trong xã hội, Ngân bị cái ác tiêm nhiễm một lối sống phi nhân tính.

Ngay cả khi những tệ nạn ở vườn hoa Pasteur bị chính quyền truy quét, không còn đất để kiếm ăn phi pháp, phải trở về cuộc sống thường nhật, Ngân "mẹ Đốp" vẫn không bỏ được bản tính lộng hành, nữ quái.

Bấy giờ Ngân đã lấy chồng và có con gái đầu lòng khi chưa đầy 20 tuổi. Người chồng của Ngân cũng là một tay anh chị, quen ăn cơm tù hơn ăn cơm vợ nấu.

Con gái được hơn 2 tuổi thì người chồng phạm tội, bị đi cải tạo. Chẳng có nghề ngỗng gì, Ngân đành tính đường bán xôi để kiếm sống.

"Bức tử" con gái mình

Nhiều người kể lại không tin vào mắt mình khi thấy Ngân "mẹ Đốp" lễ mễ một thúng xôi trên đầu phố, gần đối diện với vườn hoa nơi chị ta một thời ngang dọc. Và họ cảm giác rằng chị ta cho đó là một sự hạ mình. Bằng chứng là bán xôi thì ít, cãi vã, gây sự thì nhiều.

Cùng là dân lao động, đã phải ra đường để kiếm miếng ăn, thế mà Ngân cứ như "hổ cái". Ra bán hàng gần như sau cùng, nhưng Ngân ngang nhiên chiếm lấy một khoảng sạch sẽ nhất.

Và đừng ai dại dột mà lấn chiếm vào chỗ được coi là của chị ta. Nhẹ thì bị chửi như hát hay. Nặng thì đồ đạc của khổ chủ bay ra giữa đường, tan tác.

Nhưng không chỉ dùng "võ mồm", Ngân đi bán xôi mà luôn thủ trong thúng một con dao bầu nhọn hoắt, sắc lẻm. Để rồi xểnh một cái là rút ra "múa kiếm giữa đường".

Nhớ lại cái biệt danh "mẹ Đốp", nhớ lại quá khứ tối thui của Ngân, dân đầu phố đành "tránh voi chẳng xấu mặt nào". Đó cũng là điều may mắn với Ngân. Bởi nếu thực sự xảy ra va chạm, với bản tính côn đồ vốn có, không thể lường được chị ta sẽ gây ra tội ác gì với con dao "chọc tiết lợn" của mình.

Dân buôn bán có câu "khách hàng là thượng đế" hoặc "khách hàng luôn luôn đúng" dù là với bất kỳ lĩnh vực nào. Đã phải đi bán xôi kiếm sống mà luôn có thái độ kẻ cả, sẵn sàng cà khịa, chửi bới cả khách, nên hàng của Ngân ngày càng ế ẩm.

Không kiếm ra tiền, Ngân nhanh chóng ngập vào cờ bạc. Lô đề, chắn cạ, xóc đĩa, không món nào mà Ngân không biết, không ham. Mà kết cục của dân cờ bạc thì luôn là nợ nần ngập đầu ngập cổ.

Từ bỏ gánh hàng xôi từ lâu không còn chỗ để kiếm dù chỉ chút tiền còm, Ngân duy trì cuộc sống bằng việc: đi vay nợ. Nợ lớn là nợ thua cờ bạc.

Nợ nhỏ thì từ cân gạo, con cá, mớ rau. Ngân nợ không thiếu "cửa" nào. Nợ từ đầu phố đến cuối phố. Và cũng chày bửa từ đầu phố đến cuối phố. Với những chủ nợ có máu mặt, không thể và không dám giở thói "võ mồm", Ngân ngọt nhạt khất lần.

Chỉ khổ thân những người lương thiện, nhất là những bà bán rau, bán gạo từ quê lên kiếm ăn nơi thành thị, gặp phải Ngân "mẹ Đốp" thì như gặp... cướp.

Những chủ nợ "thấp cổ bé họng" đến đòi, Ngân khất bằng cách chửi phủ đầu. Nhiều người uất quá không chịu nổi nên chửi lại, Ngân lập tức lao vào hành hung không kiêng nể. Thời điểm này, Ngân trở thành "khách quen" của các tổ chức chính quyền.

Gây nên rất nhiều vụ cãi vã, đánh nhau, Ngân thường xuyên bị phường và tổ dân phố gọi ra giáo dục. Nhưng chỉ được vài ngày rồi mọi thứ lại đâu vào đấy.

Đầu những năm 2000, quá đau đầu với đứa con gái lăng loàn, bố mẹ bán nhà trả nợ cho Ngân đồng thời chia cho con gái một số vốn.

Được bố mẹ cứu khỏi vũng bùn, con gái thì đã đến tuổi yêu đương, nhưng Ngân vẫn không hối lỗi để cứu đời mình cũng là cứu đời con gái. Thuê nhà ngoài bãi Vân Đồn, có chút tiền phòng thân, Ngân không dùng để làm ăn mà liều lĩnh "đầu tư" vào cờ bạc.

"Bác thằng Bần" gọi tên, Ngân nhanh chóng trở về tay trắng và lại mang thêm một số nợ khác. Tiếp tục những chuỗi ngày vay nợ và khất nợ nhưng lần này, Ngân đã phạm một sai lầm nghiêm trọng.

Con gái Ngân đã có người yêu và thật may mắn khi người yêu cô bé khá ngoan ngoãn, lại là con nhà khá giả. Ngân không nhìn thấy ở đó một chỗ dựa vững chắc cho tương lai con gái. Người mẹ tội lỗi này "ngửi" thấy chỗ có thể vay nợ.

Bằng nhiều đòn phép, mà trên hết là lợi dụng tình yêu con trẻ, Ngân đã lừa được "con rể tương lai" phải lừa dối bố mẹ, mang tiền đến cho mình. Số tiền không quá lớn, nhưng khi sự việc vỡ lở, bố mẹ chàng trai đã "cấm cửa" con gái Ngân.

Để cắt đứt hẳn mọi ràng buộc, sau khi phân tích thiệt hơn, họ cho con trai đi du học, quên đi mối tình bị người lớn làm ngang trái.

Con gái Ngân thì không thể quên. Nỗi đau bị chính mẹ đẻ phá hoại mối tình đầu, mà lại phá hoại theo cái cách quá vô liêm sỉ, đã khiến cô bé quẫn trí.

Ngày người yêu lên máy bay cũng là ngày cô bé kết thúc cuộc đời mình bằng một sợi dây thừng. Những người kể lại câu chuyện này cho biết, sau cái chết oan khuất của con gái, Ngân cũng bỏ đi đâu không rõ.

"Mong rằng ở đâu đó, Ngân "mẹ Đốp" sẽ hối lỗi và làm lại cuộc đời. Bởi chỉ có sống lương thiện, cô ta mới mong được con gái tha thứ, dù ở nơi chín suối".

bài liên quan
Lễ Giao thừa năm 2026: Tiễn năm cũ trong đêm 29 Tết - Giữ trọn phong tục truyền thống

Lễ Giao thừa năm 2026: Tiễn năm cũ trong đêm 29 Tết - Giữ trọn phong tục truyền thống

Năm nay Xuân Bính Ngọ, theo lịch âm, tháng Chạp chỉ có 29 ngày, vì vậy người dân Việt Nam sẽ đón thời khắc giao thừa ngay trong đêm 29 Tết. Dù lịch có thay đổi, nhưng không khí chuẩn bị lễ giao thừa trong các gia đình vẫn trang nghiêm và ấm cúng như bao đời nay.
Phong tục dựng cây nêu và những tai họa từ “bẫy điện” vô hình

Phong tục dựng cây nêu và những tai họa từ “bẫy điện” vô hình

Mỗi độ Tết đến Xuân về, phong tục dựng cây nêu lại được nhiều gia đình Việt Nam duy trì như một biểu tượng văn hóa truyền thống mang ý nghĩa xua đuổi tà ma, cầu mong năm mới bình an, thịnh vượng. Tuy nhiên, những năm gần đây, phong tục đẹp này đang trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn khi người dân thiếu hiểu biết về an toàn điện, dẫn đến hàng loạt tai nạn thương tâm, thậm chí cướp đi sinh mạng con người.
Giữ hồn Tết Việt trong mâm cỗ sum vầy

Giữ hồn Tết Việt trong mâm cỗ sum vầy

Mỗi độ xuân về, khi không khí Tết Nguyên đán lan tỏa khắp mọi miền, mâm cỗ ngày Tết lại được các gia đình Việt chuẩn bị chu đáo, trang trọng. Không chỉ là những món ăn truyền thống, mâm cỗ còn hàm chứa giá trị tâm linh, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và là sợi dây gắn kết các thế hệ trong khoảnh khắc thiêng liêng đầu năm mới.
Ấm áp nghĩa tình CSGT trên Quốc lộ 6: Tiếp sức người lao động về quê đón Tết

Ấm áp nghĩa tình CSGT trên Quốc lộ 6: Tiếp sức người lao động về quê đón Tết

Những ngày giáp Tết, khi dòng người nối dài trên Quốc lộ 6 về quê sum họp, điểm dừng chân của Trạm CSGT Tân Lạc (Phú Thọ) trở thành nơi tiếp sức ấm áp, sẻ chia cùng người lao động trên hành trình cuối năm.
Khởi hành “Chuyến xe 0 đồng” đưa 500 sinh viên, người lao động Hà Tĩnh về quê đón Tết

Khởi hành “Chuyến xe 0 đồng” đưa 500 sinh viên, người lao động Hà Tĩnh về quê đón Tết

Sáng 9/2, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam tổ chức lễ “Chuyến xe 0 đồng”, đưa sinh viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.
Mới nhất
Đọc nhiều
Du xuân miễn cổ tự có chiếc dép khổng lồ bằng đá của Đức Thánh Minh Không

Du xuân miễn cổ tự có chiếc dép khổng lồ bằng đá của Đức Thánh Minh Không

Đầu xuân năm mới, du khách đến chiêm bái chùa Bình A (xã Đồng Thịnh, tỉnh Ninh Bình), truyền rằng người thành tâm chạm tay vào chiếc dép thần kỳ ngàn năm trước của Đức Thánh Nguyễn Minh Không sẽ được Ngài độ cho sức khỏe, chân cứng đá mềm, bình an, may mắn suốt cả năm…
Dòng người thành kính lễ chùa Trấn Quốc mùng 2 Tết cầu bình an, may mắn

Dòng người thành kính lễ chùa Trấn Quốc mùng 2 Tết cầu bình an, may mắn

Trong không khí hân hoan của những ngày đầu xuân năm mới, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về chùa Trấn Quốc cầu may mắn, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp.
Theo dấu chân lịch sử trên đất Tây Ninh

Theo dấu chân lịch sử trên đất Tây Ninh

Những ngày cuối năm, khi nhịp sống đô thị trở nên hối hả hơn, chúng tôi có dịp rời Hà Nội, về với Tây Ninh, ghé thăm Khu di tích căn cứ Trung ương Cục miền Nam - “thủ đô kháng chiến” giữa rừng già, đến Núi Bà Đen linh thiêng và Tòa Thánh Cao Đài. Một chuyến đi đan xen giữa ký ức hào hùng và đời sống tâm linh, để có thêm một khoảng lặng, thêm sự trân trọng quá khứ và thêm niềm tin bình an cho năm mới.
Tin bài khác
Công an Hà Nội thông tin vụ hỗn chiến đêm Valentine ở gầm cầu

Công an Hà Nội thông tin vụ hỗn chiến đêm Valentine ở gầm cầu

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang phối hợp Công an phường Vĩnh Hưng điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn phường Vĩnh Hưng.
Thông tin mới nhất liên quan đến vụ cào xước xe tại Hà Nội

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ cào xước xe tại Hà Nội

Chiếc ô tô đỗ trước nhà ở Hà Nội bị đập phá, cào xước nghiêm trọng; cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Cố ý làm hư hỏng tài sản” để xử lý theo quy định.
Một thanh niên bị khởi tố vì giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển gây tai nạn

Một thanh niên bị khởi tố vì giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển gây tai nạn

Mặc dù biết người được giao xe chưa đủ tuổi, lại sử dụng rượu bia, một thanh niên tại Tuyên Quang vẫn giao phương tiện, sau đó gây tai nạn chết người.
Cảnh sát giao thông Hà Nội khống chế đối tượng vừa trộm cắp xe máy

Cảnh sát giao thông Hà Nội khống chế đối tượng vừa trộm cắp xe máy

Trong quá trình làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Phú Diễn, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội đã phát hiện, khống chế một đối tượng có hành vi trộm cắp xe máy.
Triệt phá vườn thuốc phiện “núp bóng” nương ngô giữa rừng sâu

Triệt phá vườn thuốc phiện “núp bóng” nương ngô giữa rừng sâu

Lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở giáp ranh giữa hai xã, Phàn A Đánh đã lén lút gieo trồng hàng trăm cây thuốc phiện xen canh trong nương ngô của gia đình.
Đầu tư sàn vàng trên mạng, người phụ nữ bị lừa mất 82 tỷ đồng

Đầu tư sàn vàng trên mạng, người phụ nữ bị lừa mất 82 tỷ đồng

Với chiêu thức lừa đảo không mới, nhưng một người phụ nữ đã bị đối tượng mời gọi đầu tư sàn vàng trên mạng sau đó lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 80 tỷ đồng.
Bắt giữ đối tượng tàng trữ vũ khí nóng, mua bán trái phép ma túy tại Nghệ

Bắt giữ đối tượng tàng trữ vũ khí nóng, mua bán trái phép ma túy tại Nghệ

Trong quá trình khám xét nhà đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 01 khẩu súng, 439 viên đạn và nhiều vật chứng khác có liên quan.
Bắt đối tượng vận chuyển 1,5 tạ pháo qua biên giới

Bắt đối tượng vận chuyển 1,5 tạ pháo qua biên giới

Ngày 12/2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai thông tin vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 1,5 tạ pháo nổ và pháo hoa nổ từ Trung Quốc về Việt Nam.
Đang trốn truy nã, kèm 3 tiền án nhưng vẫn giả danh Công an lừa đảo, chiếm đoạt 65 tỷ đồng

Đang trốn truy nã, kèm 3 tiền án nhưng vẫn giả danh Công an lừa đảo, chiếm đoạt 65 tỷ đồng

Với 3 tiền án cùng với việc đang bị truy nã nhưng Trần Thế Huynh vẫn ngựa quen đường cũ, giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền 65 tỷ đồng.
Giả danh cán bộ công an để lừa bán rượu ngoại “thanh lý”, chiếm đoạt hơn 130 triệu đồng

Giả danh cán bộ công an để lừa bán rượu ngoại “thanh lý”, chiếm đoạt hơn 130 triệu đồng

Thiện liên tục viện nhiều lý do để yêu cầu chuyển đủ tiền mới giao hàng. Tin tưởng, anh C. nhiều lần chuyển khoản và giao tiền mặt, tổng cộng 131,5 triệu đồng.
tong bi thu to lam lam viec voi 2 tinh an giang kien giang

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Tiền Giang: Điều tra vụ chủ doanh nghiệp gạo nghi bị lừa hơn 420 tỷ đồng

Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
quang ninh can canh xe tai cho dat chay ram rap suot ngay dem dan lo hong duong o nhiem

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
trao quyet dinh bo nhiem thu truong bo tu phap nguyen thanh tu

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.