Vững vàng tay súng
Chúng tôi đến thăm Đồn Biên phòng Trà Cổ (đóng chân trên địa bàn phường Trà Cổ, TP. Móng Cái, Quảng Ninh) vào những ngày đầu xuân mới, khi mà khí thế thi đua rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu đang diễn ra sôi nổi.
Đón chúng tôi bên ly trà ấm, ngoài trời cơn mưa phùn đầu xuân vẫn rả rích, Trung tá Đào Xuân Nguyên - Chính trị viên Đồn Biên phòng Trà Cổ ( Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh) kể về những chiến công của anh em chiến sỹ trong năm qua.
![]() |
Trung tá Đào Xuân Nguyên, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trà Cổ kể về những chiến công của anh em chiến sỹ trong năm qua. |
Đồn Biên phòng Trà Cổ được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh giao quản lý, bảo vệ khu vực cửa sông Bắc Luân và vùng biển Trà Cổ đoạn biên giới chính diện dài 12 km, trong đó 5,798 km là đường biên giới đất liền (mặt nước) và 6,202 km là biên giới biển.
Đoạn biên giới do đơn vị quản lý gồm 2 cột mốc quốc giới. Chiều sâu quản lý hết địa giới hành chính gồm 2 phường Trà Cổ và Bình Ngọc (3.007 hộ/9.393 khẩu; Công giáo (Thiên chúa giáo) 387 hộ/1.813 khẩu).
Trong năm 2024, Đồn Biên phòng Trà Cổ đã chủ trì và phối hợp, bắt giữ, xử lý 31 vụ/86 đối tượng/25 phương tiện/tang vật thu giữ 23,5 kg pháo nổ, 28.840 bao thuốc lá, 17.760 con gà giống, 29.400 quả trứng gà, 78 chai rượu, 506 kg gỗ trắc dây, 450 kg nầm lợn đông lạnh, 260 kg chân lợn đông lạnh, 960 kg hến hoa, 250 kg giun đất, 60 kg bong bóng cá, 285 kg bề bề.
Xử lý hình sự: 05 vụ/14 đối tượng/4 phương tiện; Xử lý VPHC: 26 vụ/72 đối tượng/21 phương tiện với tổng số tiền xử phạt VPHC + tịch thu hàng hóa bán phát mại và tiêu hủy = 726.430.000đ (tiền xử phạt VPHC = 316.000.000 đồng; trị giá hóa tịch thu tiêu hủy = 268.800.000 đồng. Triển khai 01 tàu, 15 xuồng/169 CBCS tuyên truyền, kêu gọi trên 250 tàu thuyền/480 ngư dân vào nơi tránh trú bão, gió mùa đảm bảo an toàn…
Đoàn kết, gắn bó với nhân dân
Ngồi trong ngôi nhà tình nghĩa mới xây, khang trang sạch sẽ, rộng gần 80m2, bà Vũ Thị Cơ, (SN 1952, ở khu 1 phường Bình Ngọc, TP Móng Cái) không khỏi bùi ngùi cho biết, bà nguyên là công nhân cầu đường về nghỉ mất sức, gia đình rất khó khăn.
Căn nhà cũ đã xây dựng hơn 30 năm trước đã xuống cấp, nên nhà thấp cứ mưa là mẹ con lại phải tát nước vì ngập. Mái nhà cũng bị dột nát nhiều chỗ.
“Tôi được Đồn Biên phòng Trà Cổ quan tâm hỗ trợ 140 triệu đồng cùng với tiền bán một phần đất để xây dựng ngôi nhà này từ năm 2022.
Từ khi có ngôi nhà mới, bà cháu tôi không phải lo mưa bão nữa. Cuộc sống của tôi cũng dần ổn định, sức khỏe tốt nên nhiều rồi. Tôi rất cảm ơn các chiến sỹ Biên phòng đã đồng hành cùng người dân”, bà Cơ nói.
![]() |
Bà Vũ Thị Cơ phấn khởi kể cho phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam và chiến sỹ Đồn Biên phòng Trà Cổ về cái tết ấm của gia đình bà trong căn nhà mới. |
Còn bác Phạm Đức Thuận, 71 tuổi, Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Trà Cổ thì cho biết, cán bộ Đồn Biên phòng Trà Cổ nhiều năm qua không chỉ làm tốt công tác bảo vệ an ninh biên giới mà còn xây dựng được mối quan hệ khăng khít với nhân dân.
“Cán bộ Đồn Biên phòng Trà Cổ tham gia sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư khẳng định vai trò của bộ đội biên phòng bằng hành động cụ thể.
Bà con cứ thấy cán bộ Biên phòng xuống khu dân cư là yên tâm tin tưởng lắm. Có việc gì bà con cũng báo với Biên phòng, có ai đi đánh cá về muộn người nhà cũng ra nhờ chiến sỹ Biên phòng tìm kiếm, thông tin chính vì vậy mà công tác an ninh trật tự ở đây mới được đảm bảo”, ông Thuận nói.
Trao đổi với phóng viên Pháp luật Việt nam, Trung tá Đào Xuân Nguyên - Chính trị viên Đồn Biên phòng Trà Cổ cho biết, năm qua Đồn đã phối hợp với các lực lượng chức năng và địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển.
![]() |
Chiến sỹ Đồn Biên phòng Trà Cổ thăm gia đình bà Vũ Thị Cơ trong căn nhà tình nghĩa mới xây. |
Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm cán bộ tăng cường phát triển KT-XH, Đảng viên đồn Biên phòng sinh hoạt tại chi bộ khu và Đảng viên phụ trách các hộ gia đình phường Trà Cổ và Bình Ngọc; duy trì thực hiện hiệu quả các Chương trình, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”; "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" ….
“Thông qua những hoạt động thiết thực, ý nghĩa và sự gắn bó, phối hợp với các cơ sở giáo dục, Đồn Biên phòng Trà Cổ đã có những đóng góp vào việc thúc đẩy giáo dục ở địa phương phát triển; từ đó xây dựng, lan tỏa hình ảnh đẹp, bồi dưỡng tình yêu sâu sắc người lính cụ Hồ, người chiến sĩ Biên phòng trong lòng Nhân dân”, Trung tá Đào Xuân Nguyên nói.
Mùa xuân đã về, giữa bạt ngàn biển trời nơi biên cương của Tổ quốc, những người lính quân hàm xanh vẫn lặng thầm, luôn cầm chắc tay súng, vững vàng ý chí, vượt qua khó khăn để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biên giới.
Đối với những cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Trà Cổ đó là sự cống hiến, hy sinh thầm lặng để mang đến cho người dân vùng biên một cái tết ấm áp, an toàn, yên vui; để bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.