1. Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là cái Tết đặc biệt với nhiều người dân bị ảnh hưởng bởi đợt bão, lũ tháng 11/2025, bởi họ được đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang, vững chãi hơn. Có thể thấy điều này trên khuôn mặt rạng rỡ của cụ Tô Thị Sửa (ở thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai).
Không giấu được niềm hạnh phúc khi ở trong ngôi nhà mới mà các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 7 (Quân đoàn 34) thi công thần tốc trong vòng 15 ngày đêm. “Sau bão số 13, nhà tôi bị sập hoàn toàn, những tưởng sẽ phải sống trong cảnh “màn trời chiếu đất”. Khi các chú bộ đội về dựng nhà, tôi mừng hết biết. Tết này, cả gia đình tôi vui vầy trong căn nhà khang trang. Tôi bảo con trai sắm chậu mai, mua thêm bánh kẹo để đón Tết”, cụ Sửa xúc động nói.
Chỉ sau 9 ngày đêm thần tốc xây dựng, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bàn giao căn nhà cho gia đình chị Cao Thị Muỗi (dân tộc Raglai, ở thôn Dốc Trầu, xã Đông Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa). Nhà cũ của chị nằm bên sườn đồi bị vùi lấp trong trận sạt lở hồi cuối tháng 11/2025.
Đứng trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới, chị Muỗi vẫn nghĩ đây chỉ là giấc mơ. “Đến hôm nay, tôi vẫn chưa tin đây là sự thật. Tết này, trong căn nhà mới, gia đình tôi sẽ đón xuân với hy vọng những điều tốt đẹp sẽ tới”, chị Muỗi chia sẻ.
![]() |
| Những phần quà quê mộc mạc mà gia đình ông Nguyễn Thanh Cường và bà con thôn Kim Đông gửi tặng các chú bộ đội. |
2. Từ đầu tháng 12/2025, hình ảnh những chú bộ đội, công an… cõng từng bao xi măng, tấm tôn giữa con đường còn lầy lội, dựng lại cột, lợp lại mái nhà đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Nhân dân nhiều tỉnh thành Nam Trung Bộ. Ở mỗi căn nhà sửa chữa, xây mới, tiếng búa, tiếng cưa vang lên không ngơi nghỉ như nhịp đập khẩn trương của một chiến dịch chưa từng có tiền lệ.
Nhìn các cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 270 (Quân khu 5) miệt mài làm việc, ông Huỳnh Phi (ở thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) xúc động: “Các chú bộ đội làm việc không quản ngày đêm, mưa nắng. Căn nhà mới của tôi sẽ xây xong trước Tết và chắc chắn cuộc sống gia đình sẽ sớm ổn định. Cả nhà sẽ có một cái Tết ấm áp”.
Chứng kiến cảnh bộ đội giúp gia đình mình xây nhà trong không khí khẩn trương, bằng tình cảm và trách nhiệm, ông Nguyễn Văn Hiền (cùng xã Hòa Xuân) trầm trồ: “Các chú bộ đội xây khéo tay lắm. Căn nhà mới của tôi hoàn thành là tài sản rất lớn ngoài sự mong đợi của cả gia đình”.
Ngày khánh thành ngôi nhà mới, chia tay những người lính – thợ xây, gia đình ông Nguyễn Thanh Cường và bà con thôn Kim Đông, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai đã gửi gắm tình cảm tri ân vào những phần quà quê mộc mạc gửi tặng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai).
“Chúng tôi vô cùng biết ơn bộ đội đã hết lòng giúp bà con dựng lại mái nhà sau thiên tai. Sự có mặt, tinh thần trách nhiệm và tình cảm chân thành của các anh không chỉ giúp chúng tôi có chỗ ở mà còn tiếp thêm niềm tin để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”, ông Cường chia sẻ.
![]() |
| Ông Huỳnh Phi đang hình dung về một cái Tết ấm áp, đủ đầy khi được sống trong căn nhà mới. |
3. “Chiến dịch Quang Trung” được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động không chỉ dựng lại những căn nhà bị bão, lũ tàn phá mà còn tiếp thêm niềm tin vào một Việt Nam nhân ái, kiên cường, bền bỉ - nơi mà trong mọi thử thách, người dân luôn cảm nhận được sự đùm bọc, yêu thương, ấm áp tình quân dân, nghĩa đồng bào.
Là chiến dịch đặc biệt, chiến dịch không tiếng súng nhưng chiến thắng, chiến thắng giòn giã, là chiến dịch của tình người, hết sức nhân văn, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Không chỉ dựng lại những mái nhà, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa còn tiếp thêm niềm tin cho người dân vùng thiên tai. Từ những đổ nát, mất mát sau thiên tai, một cuộc sống mới đang dần hình thành vững vàng hơn, ấm áp hơn, trong nghĩa tình quân - dân bền chặt”.
Tại buổi khánh thành và bàn giao gần 100 căn nhà cho các hộ gia đình ở tỉnh Đắk Lắk, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định, “Chiến dịch Quang Trung” là minh chứng rằng trong những lúc khó khăn nhất, phẩm chất đẹp nhất của người Việt được thắp lên mạnh mẽ nhất; là minh chứng rằng bão, lũ có thể cuốn đi nhiều thứ nhưng không thể cuốn đi tình người.
“Khi những mái nhà mới hiện lên, khi những bếp lửa được nhóm lại trên nền nhà vừa dựng, đó không chỉ là một mái ấm mà là sự trở lại của hy vọng, dù đi qua bao bão giông vẫn luôn có nhau. Bởi đất nước mình mỗi khi khó khăn lại càng gắn kết hơn, bởi tình đồng bào không chỉ là câu nói mà là bản sắc và giá trị Việt Nam”, Trung tướng Lê Ngọc Hải chia sẻ.
Đâu đó trên những thân cây, vết bùn non của trận lũ dữ vẫn còn đọng lại nhưng một mùa Xuân mới đã về trên những mái nhà ngói mới. Xuân không chỉ về bởi hoa mai, hoa cúc rực vàng mà còn về trong ánh mắt, nụ cười của những người dân vùng bão lũ đang vững vàng khát vọng vươn lên.
“An cư thì mới lạc nghiệp, bằng mọi giá sớm đưa người dân trở lại cuộc sống bình thường”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói sau khi trực tiếp có mặt tại vùng “rốn lũ”, chủ trì cuộc họp trực tuyến với bốn tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng về công tác khắc phục hậu quả sau trận mưa lũ lớn nhất nhiều thập kỷ ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, tối 29/11/2025.
Một ngày sau, ngày 30/11/2025, Thủ tướng ký ban hành Công điện số 234/CĐ-TTg ngày 30/11 về việc phát động, triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền Trung.
“Chiến dịch thần tốc không phải để tạo thành tích, mà là cuộc chạy đua từng ngày, từng giờ mang lại sự ấm áp cho Nhân dân trong những bữa cơm Tết sum vầy, niềm vui, hạnh phúc khi an cư, lạc nghiệp, đem lại tiếng cười, niềm vui cho trẻ nhỏ dưới những mái ấm kiên cố; thắp sáng ngọn lửa niềm tin, tiếp thêm nguồn lực sức mạnh đối với của những gia đình vừa đi qua cơn lũ dữ; tiếp thêm khí thế, động lực cùng cả nước bước vào một mùa xuân mới với nhiều thắng lợi mới, trong kỷ nguyên mới”, Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị tổng kết “Chiến dịch Quang Trung” ngày 19/01/2026.