Những món quà "đặc biệt" của giáo viên vùng cao
Những bó hoa dại, măng rừng, bánh giầy… cùng lời chúc ngọt ngào của học sinh nơi rẻo cao là những món quà nhân ngày Nhà giáo Việt Nam vô cùng bình dị; vừa thân thương, mộc mạc, vừa chân thành, ý nghĩa khiến ai cũng không khỏi nghẹn ngào, xúc động.
Không để lạm thu khi tổ chức thành lập trường và kỷ niệm ngày 20/11
Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ Tri ân Thầy nhân ngày 20/11
Ngày 20/11 trong mơ - suy ngẫm từ ký ức thời học sinh
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể gửi thư chúc mừng ngày 20/11
Sắp đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, khắp phố xá đều ngập tràn hoa tươi, quà đẹp để tặng thầy cô. Nhưng ít ai biết được rằng, ở chốn miền núi rẻo cao thì vẫn tĩnh lặng như những ngày thường.
Món quà "cây nhà lá vườn"
Nơi đây, điều mà các giáo viên nói tới trong những ngày này là những món quà ý nghĩa mà họ nhận được, tuy giản dị, chất phác là vậy nhưng cũng đủ ấm lòng giáo viên vùng núi.

Học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Pu Nhi
Cô Lò Thị Thuý Nga (SN 1995) - giáo viên trường THCS Nam Thanh (phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) cho biết, tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên năm 2016, sau khi ra trường, năm 2017, cô về công tác tại trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Pu Nhi - xã Pu Nhi - huyện Điện Biên Đông - TP Điện Biên Phủ. Và đến năm 2020, cô chuyển về giảng dạy tại trường THCS Nam Thanh.
Trong những năm gắn bó với nghề, cô Thuý Nga phụ trách công tác Đoàn, Đội là chủ yếu, còn đứng trên bục giảng thì cô dạy môn hoạt động trải nghiệm. Nhưng chắc rằng, cô vẫn không quên được những món quà "đặc biệt" của HS vùng cao dành tặng cô nhân ngày 20/11.
Khi nói về học sinh vùng cao, vùng khó khăn, cô Thúy Nga bày tỏ: "HS nơi đây hiếm khi tặng quà giáo viên, tuy nhiên, hướng tới ngày 20/11, các em thường tặng thầy cô giáo những món quà 'cây nhà lá vườn' rất ý nghĩa, cũng rất đỗi thân thuộc, giản dị…. Đó là những bó hoa trên đồi, trên rừng kèm lời chúc ngọt ngào".
Theo cô Nga, thứ mà các giáo viên vùng cao nhận được từ học trò là tấm lòng trân quý, tình cảm chân thành của HS. Đó chính là món quà vô giá, xứng đáng được nâng niu và trân trọng, tuy nghèo vật chất nhưng lại giàu tinh thần và có ý nghĩa rất lớn đối với họ.

Giáo viên và học sinh trường THCS và THPT Nậm Búng trong một ngày 20/11 của các năm trước.
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hằng năm, thầy Đinh Trường Tuân - giáo viên trường THCS và THPT Nậm Búng, Văn Chấn, Yên Bái cũng nhận được những món quà ý nghĩa, tuy đơn sơ, mộc mạc nhưng có giá trị rất lớn về mặt tinh thần.
Thầy Tuân cho biết, các năm qua, ngày 20/11 thầy thường nhận được những món quà từ các em HS như sổ tay, bút, phấn hoặc vật dụng cá nhân như tất, dầu gội... Nhưng có lẽ món quà đặc biệt và đáng nhớ nhất vẫn là cái áo tự thêu của HS người dân tộc Mông tên là Hờ A Tềnh. Tuy chiếc áo đó không mặc được nhưng thầy rất trân trọng vì đó vừa là tình cảm của HS, vừa là món quà mà HS và gia đình phải tốn rất nhiều thời gian, công sức mới hoàn thành.
Mặc dù thiếu thốn, nhưng dịp lễ 20/11 năm nay cũng như mọi năm, các em HS vùng cao vẫn dành những món quà “cây nhà lá vườn” tặng giáo viên để thể hiện sự kính trọng, quý mến và biết ơn.
Ước mong học sinh đến trường đầy đủ
Ở nơi vùng cao, khó khăn, những món quà nhỏ mà ý nghĩa cũng đủ khiến cho ai ai nhìn vào đều phải rưng rưng, xúc động thì việc đến trường lại là một hành trình cố gắng của cả thầy và trò.
Cô Sa Thị Huệ - giáo viên trường Tiểu học và THCS Ba Khe, Cát Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái chia sẻ: "Kỷ niệm trong ngày 20/11 không có nhiều. Nếu có thì rất đơn giản, đó chỉ là chiếc bánh giầy của HS dân tộc người Mông, măng rừng, rau hay khăn quàng cổ, khăn tắm, táo mèo, quả nhót… ". Đối với cô Huệ, những món quà đơn sơ đó dường như là sự an ủi, động viên cô rất nhiều.
Khi được hỏi về mong muốn với các em HS, cô Huệ bộc bạch: "Tại trường Tiểu học và THCS Ba Khe, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hay bước vào đầu năm học mới thì giáo viên của trường phải đi lên các thôn, bản để vận động HS xuống lớp học. Vì vậy, tôi mong muốn HS đi học, không bỏ học giữa chừng… để tiếp thu kiến thức đầy đủ".
Cô Sa Thị Huệ cũng mong bản thân và các thầy cô trên cả nước có nhiều sức khỏe, nghị lực để truyền cảm hứng, truyền lửa cho HS. HS được truyền nghị lực sẽ có sức đột phá.
Vào những ngày này, có nhiều hoạt động diễn ra tại trường Tiểu học và THCS Ba Khe như thi giáo viên dạy giỏi, phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, phong trào chấp hành tốt luật an toàn giao thông, trang trí lớp học hạnh phúc, tập văn nghệ...
Đối với những HS ở thành thị, việc chọn mua những bông hoa, món quà khá dễ dàng khi các cửa hàng bày bán khắp nơi. Còn với học trò ở miền cao, những bó hoa hay món quà gửi tặng thầy cô ngày lễ đặc biệt sẽ do chính các bạn tự tay chuẩn bị, thân thương mà ý nghĩa vô cùng. Ở nơi điều kiện còn khó khăn, thế nhưng, cô trò luôn dành cho nhau những tình cảm thương mến, còn gì trân quý hơn.

