Thời gian gần đây số lượng máu dự trữ tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An giảm sút, thiếu hụt do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đã có không ít trường hợp thoát khỏi tình trạng nguy hiểm tính mạng khi được đón nhận những giọt máu nghĩa tình từ cộng đồng.
Mới đây nhất, mạng xã hội lan truyền hình ảnh nhiều phóng viên, nhà báo tại Nghệ An cùng đi hiến máu cứu người lúc giữa trưa mùa dịch.
Nhà báo Phạm Xuân Tiến, người trực tiếp đăng thông tin chia sẻ, tìm nguồn máu cho biết: “Khi hay tin một người dân ở quê bị xuất huyết dạ dày, chuyển tuyến bệnh viện tỉnh trong tình trạng thiếu máu cấp. Nắm bắt được thông tin, tôi liền vội gọi điện cho bạn bè, đồng nghiệp để hỗ trợ giúp người bệnh”.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, phóng viên Hoàng Trung Thông - báo Thanh tra Chính phủ đã vội có mặt tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An để hiến máu. Ít phút sau lần lượt các đồng nghiệp khác cùng nhà báo Tiến kịp thời hiến 1,5 lít máu cung cấp cho bệnh nhân.
Phóng viên Hoàng Thông hiến máu cứu người
Sau khi tiếp nhận đủ máu, bệnh nhân được cấp cứu kịp thời và qua cơn nguy kịch. Anh Giang, người nhà bênh nhân xúc động, nói: “Không biết nói gì hơn, gia đình cảm ơn các anh rất nhiều. Cha tôi như được sinh ra thêm một lần nữa… Xã hội còn nhiều người tốt, quá tốt…”.
Tại bênh viện Đa khoa TP Vinh, sáng ngày 23/6, bệnh nhân Nguyễn Thị T. (88 tuổi, trú ở Kỳ Trinh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nhập viện Đa khoa TP Vinh trong tình trạng gãy liên mấu chuyển xương đùi phải, gãy cổ phẫu thuật xương cánh tay phải do ngã, dẫn đến mất máu nhiều.
Sau hội chẩn các bác sĩ quyết định phẫu thuật cấp cứu, tuy nhiên để phẫu thuật cần phải có lượng máu để truyền cho bệnh nhân, mà lượng dự trữ của bệnh viện hết, nên bệnh viện Đa khoa TP Vinh đã liên hệ với Trung tâm Huyết học truyền máu Nghệ An.
Tuy nhiên, thời gian qua dịch bệnh diễn biến phức tạp, TP Vinh đang trong thời kỳ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nên lượng máu dự trữ khan hiếm.
Ngay lập tức lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo CLB ngân hàng máu sống thuộc Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa TP Vinh đã kêu gọi y bác sĩ, các đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu cấp cứu.
Trước tình hình tính mạng của bệnh nhân “ngàn cân treo sợi tóc” không chút ngần ngại, nhiều y bác sĩ của bệnh viện đã có mặt để hiến máu cứu sống bệnh nhân.
Những nghĩa cử cao đẹp từ cộng đồng.
Sau khi thực hiện các xét nghiệm theo quy định, 3 bác sĩ, điều dưỡng gồm: Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Hiếu - Trưởng Khoa Ngoại chấn thương - Phẫu thuật thần kinh; bác sĩ Giản Viết Hợp - Khoa Sản; điều dưỡng Phan Hà Phương - Khoa Nhi đủ các điều kiện tham gia và mỗi người đã hiến hiến 1 đơn vị máu 350ml cho bệnh nhân.
Nhờ những giọt máu đào của những người thầy thuốc, ca phẫu thuật đã thành công, giúp cụ bà Nguyễn Thị T. vượt qua cơn nguy kịch trong gang tấc, hiện sức khỏe của cụ T đã ổn định, tỉnh táo đã ăn uống được.
Những đơn vị máu quý giá từ cộng đồng đã cứu được tính mạng của rất nhiều người bệnh. Thật tuyệt vời biết bao khi biết một lượng máu của mình đã góp phần cứu sống một con người. Chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ quên được cảm giác tự hào ấy…
Những ngày qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều đã tổ chức đồng loạt hội nghị lấy ý kiến cử tri hộ gia đình về chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, phường.
Có 53 doanh nghiệp khai thác cát, sỏi hoạt động tại các huyện Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Nam Đàn, thị xã Thái Hòa được Đoàn liên ngành kiểm tra đợt này.
Thông tin được đưa ra tại hội nghị giao ban công tác quý I/2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới do an Chỉ đạo 389 Quốc gia tổ chức chiều ngày 21/4.
Hải đoàn 42 đã trưng bày các đầu sách, báo với nhiều tư liệu tiêu biểu, nhằm cung cấp cho cán bộ, chiến sĩ những thông tin hữu ích về ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Theo UBND TP Biên Hòa hiện nay quỹ đất tái định cư trên địa bàn nằm rải rác tại các phường và không tập trung tại khu vực có dự án trọng điểm, dẫn đến mất cân đối quỹ đất tái định cư tại khu vực, địa điểm có dự án thu hồi đất. Do đó đã gây khó khăn cho cô
Một chiếc ba lô được gửi từ Bình Dương về Kiên Giang đã trở thành vật chứng buộc tội khi bị bắt quả tang ngay khi vừa đến nơi. Câu chuyện tưởng như “trót lọt” ấy đã khép lại bằng những bản án nghiêm khắc cho ba thanh niên nơi vùng biên.
Quyết định miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước bắt đầu thực hiện từ đầu năm học 2025 - 2026, nhiều nhà quản lý, nhà giáo và các phụ huynh trên toàn quốc bày tỏ niềm vui mừng trước quyết định đầy tính nhân văn.
Kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã đến thăm và chúc mừng các y bác sỹ đang công tác tại Bộ Y tế và một số bệnh viện.
Ngày 27/2, Nhà báo Huỳnh Ngọc Hiếu – Trưởng Đại diện Văn phòng Đông Nam Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Mục đích tổ chức hội trại tòng quân là nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, Dân tộc, Quân đội, lực lượng vũ trang thành phố.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.