![]() |
| Ảnh minh họa. Nguồn: VOV |
Hai điều cần lãng quên: Đau thương và oán hận
Ai trong đời cũng từng trải qua đau thương, mất mát. Có những vết thương dường như không thể nguôi ngoai, nhưng nếu cứ ôm lấy nó mãi, ta chỉ tự làm tổn thương chính mình.
Thay vì chìm đắm trong quá khứ, ta nên xem đó là bài học để mạnh mẽ hơn và bước tiếp.
Oán hận cũng vậy. Giữ mãi hận thù trong lòng chẳng khác nào tự giam mình trong ngục tối của chính mình.
Oán hận không làm cho ta hạnh phúc mà chỉ khiến cuộc sống thêm nặng nề. Tha thứ không phải là yếu đuối mà là cách để bản thân nhẹ nhõm, để tâm hồn được bình yên.
Hai điều cần ghi nhớ: Công ơn cha mẹ và những người giúp đỡ ta lúc khó khăn
Cha mẹ là người sinh ra, nuôi dưỡng và hy sinh cả cuộc đời vì ta. Không có cha mẹ, không có ta của ngày hôm nay.
Dù cuộc sống có bận rộn thế nào, cũng đừng quên dành thời gian quan tâm, chăm sóc cha mẹ khi họ còn bên ta.
Ngoài ra, trong cuộc sống, ai cũng có lúc gặp khó khăn, và chính những người đã giúp đỡ ta lúc hoạn nạn mới là những người đáng trân quý nhất. Họ có thể là người thân, bạn bè hoặc thậm chí là người xa lạ, nhưng nhờ họ, ta mới có thể vượt qua giông bão cuộc đời.
Biết ơn và đền đáp ân tình là đạo lý làm người, là cách để cuộc sống trở nên đẹp đẽ hơn.
Kết luận
Cuộc đời vốn ngắn ngủi, hãy buông bỏ những đau thương và oán hận để tâm hồn thanh thản, và luôn ghi nhớ công ơn những người đã yêu thương, giúp đỡ ta.
Chỉ khi biết trân trọng điều đáng quý và buông bỏ điều tiêu cực, ta mới có thể sống một cuộc đời an nhiên và hạnh phúc.