Nhân dân Hy Lạp xưa kia mỗi lần đến Olympia đều đến đền thờ và thăm tượng thần Zeus. Vậy, nguyên do gì lại khiến thần Zeus đóng vai trò quan trọng trong tín ngưỡng của người dân nơi đây?
Tin nên đọc
Nước đóng bình 24 Quốc tế có "tinh khiết" như quảng cáo?
Lật tẩy hàng loạt sai phạm trong việc sản xuất nước đóng bình 24 Quốc tế
Indonesia bắt tàu cá Trung Quốc bị cảnh sát quốc tế truy nã
Triển lãm Quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 23
Phần 3: Tượng thần Zeus trong đời sống tinh thần của người dân Hy Lạp
|
Tượng thần Zeus (Ảnh: Internet) |
Cũng như các dân tộc sống trong thời kỳ đất nước bước vào buổi rạng đông của nhân loại, người Hy Lạp đã dùng thần thoại để giải thích những hiện tượng của thiên nhiên.
Qua các bản anh hùng ca nổi tiếng của Hy Lạp cổ đại là Iliat và Odixe của Home, ta thấy thần thoại Hy Lạp chứa một sức sống vô cùng dồi dào, sinh động, biểu hiện sức tưởng tượng vô cùng phong phú của con người và giải thích cho những câu hỏi mà thời bấy giờ chưa có đáp án.
Thần Zeus gắn liền với cuộc sống của người dân Hy Lạp qua những câu chuyện sử thi về một vị thần hiền lành và đại lượng. Thần sống trên đỉnh Olympia, một ngọn núi cao quanh năm có tuyết bao phủ ở biên giới phía Bắc Hy Lạp.
Zeus được xem như là nguyên lý trật tự của vũ trụ và chế tạo ra những gì tốt đẹp cho con người, khiến cho đất nước Hy Lạp phồn vinh, dân cư sinh sôi nẩy nở, làm ăn khấm khá.
Zeus và toàn thể gia đình được toàn dân Hy Lạp thờ cúng và ngưỡng mộ. Nhờ Zeus, Hy Lạp phồn vinh, người công dân có quyền bầu cử, diễn thuyết trước công chúng và phán xét, người nô lệ tuy đông nhưng không bị đối xử tàn tệ, họ có quyền xin được bán cho chủ nô khác.
Trong thời Periclet - thiên tài về các mặt triết học, nghệ thuật Hy Lạp phát triển rực rỡ, nhiều công trình nổi tiếng ra đời. Mặc dù là một nhà triết học nhưng Periclet cũng cho rằng những thành tựu mà Hy Lạp đạt được đều do Zeus phù hộ.
Từ đó, Periclet không tiếc tiền bỏ vào việc kiến thiết và trang trí thành phố, xây những nhà thờ bằng đá hoa cương ở nhiều nơi, đặc biệt là ở Aten. Chính Periclet là người giao phó cho Phidias, nhà điêu khắc cổ đại nổi tiếng việc tạc tượng thần Zeus.
Bức tượng Zeus đã được Phidias tiến hành vào thế kỷ thứ V trước Công nguyên (khoảng năm 435 trước Công nguyên) tại Olympia, Hy Lạp với hình ảnh thần Zeus hiện lên như một con người cương nghị và một người cha được yêu mến.
Phidias có hai công trình nổi tiếng, một là công trình trang trí đền Pactenong, tạc tượng nữ thần Atena ở Aten và xây dựng đền thờ và tạc tượng thần Zeus. Cả hai công trình nghệ thuật này đã khiến Phidias lừng danh và được lưu truyền cho tới ngày nay mặc dù các công trình không còn nữa.
Đối với người Hy Lạp, mỗi khi buồn hay khi vui đứng trước tượng thần Zeus đều thấy mình thanh thản, yêu đời và ưu phiền tan hết. Ai đến Olympia mà không vào thăm tượng thần Zeus đều thấy thiếu điều gì đó.
Bên cạnh đó, đối với giới chủ nô Hy Lạp, thần Zeus còn tượng trưng cho hình ảnh một chiến binh vô địch, hình tượng mà giới cầm quyền Hy Lạp thời kỳ này muốn giáo dục con trai mình trở thành.
Để tôn vinh Zeus, người cổ đại Hy Lạp đã có sáng kiến, cứ bốn năm một lần tổ chức tại Olympia, phía Tây Bắc bán đảo Peloponedo của Hy Lạp một kỳ đại hội điền kinh. Hội điền kinh kéo dài trong năm ngày.
Trong thời gian tổ chức đại hội, trên đất Hy Lạp không khí thanh bình, mọi cuộc chiến tranh đều tạm dừng lại, mọi hiềm khích, thù hận tạm hoãn.
Các vận động viên thể thao coi thần Zeus là người bảo trợ cuộc thi đấu và thẩm phán trọng tài. Trước khi thi đấu họ đến bàn thờ Zeus, mang theo các đồ cúng, cầu mong chiến thắng và thề thi đấu trung thực.
Cho đến nay thế vận hội vẫn được duy trì như biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, hòa bình của nhân loại.