Được đầu tư xây dựng với số vốn hơn 32.000 tỉ đồng nhưng hiện nay tại một số ngôi nhà của các dân tộc tại Làng văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đang có nhưng dấu hiệu xuống cấp vẫn chưa được duy tu lại.
Theo ghi nhận của PV PhapluatPlus, tại một số công trình, ngôi nhà tại đây đang có dấu hiệu xuống cấp, mái nhà lợp bằng cỏ tranh đã bị bung ra, hở hốc nhìn xuyên trời… mưa nắng mặc sức xuyên xuống làm cho các phần sàn nhà, các vật liệu bằng gỗ từ đó cũng bị mối mọt, mục nát.
Không nhưng thế bao quanh những ngôi nhà này cũng đã bị những bãi cỏ mọc tốt um tùm lấn át…khiến cho khung cảnh nơi đây càng trở nên hoang tàn. Nhìn thoáng qua những cảnh tượng này khiến ai qua đây cũng phải giật mình vì sự hoang lạnh này.
Trong khi đó, nhà hát ở huyện Đan Phượng (Hà Nội) được thiết kế cầu kỳ, hiện đại và được đầu tư với tổng vốn đầu tư 117 tỷ. Tuy nhiên, hiện nay, công trình này cũng đang ngừng thi công khi ở giai đoạn hoàn thiện.
Công trình được kỳ vọng sẽ nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trong huyện. Nhưng tới nay theo ghi nhận của Phóng viên PhapluatPlus thì công trình mới chỉ cơ bản hoàn thiện phần xây lắp thô phía ngoài, giàn giáo, ván, vật liệu xây dựng phục vụ công trình vẫn còn ngổn ngang phơi mưa phơi nắng ngay phía ngoài rải rác quanh khu vực nhà hát.
Bên trong tòa nhà vẫn ngổn ngang vật liệu xây dựng, nhiều hạng mục chưa được hoàn thiện, các cửa ra vào được niêm phong hoặc cài chốt tạm bợ. Thiết bị âm thanh ánh sáng, bàn ghế chưa được đầu tư hoàn thiện.
Được đầu tư lớn, hoành tráng với số vốn "khổng lồ", nhưng đến nay, hai công trình này vẫn còn dang dở, khiến người dân Thủ đô không khỏi đặt dấu hỏi về "sự cần thiết" thực sự của các công trình này.