Những “chiến sĩ” Trường Đại học Y Dược Cần Thơ - "Lá chắn thép" đẩy lùi dịch bệnh
Hàng nghìn cán bộ, sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tình nguyện tham gia phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ tại hầu hết các điểm sàng lọc, cách ly, phong tỏa và tiêm vaccine trên địa bàn các tỉnh, thành phố.
Xung kích trên mọi mặt trận
Cuộc chiến chống dịch Covid-19 bước vào giai đoạn cam go, quyết liệt trong thời gian qua, với lời hiệu triệu “Mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh” toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã đồng tâm, đồng sức, đồng lòng, hiệp đồng chặt chẽ, đoàn kết, trách nhiệm sâu sát từ Trung ương đến tận tổ dân phố, thôn xóm, khu dân cư vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chống lại đại dịch Covid-19.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại TP HCM và một số tỉnh thành phía Nam, hàng ngàn sinh viên y khoa của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ với nhiệt quyết và kiến thức chuyên môn đã tình nguyện xông pha vào tâm dịch, tham gia hỗ trợ trong công tác truy vết, xét nghiệm, tiêm vaccine... để hỗ trợ, giúp đỡ TP HCM và các tỉnh phía Nam vượt qua giai đoạn cam go này, nhằm nhanh chóng khống chế, ngăn chặn dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân.
Được biết, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, đã chủ động tập huấn và tổ chức diễn tập về xét nghiệm, truy vết, điều trị, bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến, tiêm vaccine; đến nay có 253 lượt cán bộ và 2.495 lượt sinh viên tham gia các mặt trận, đông nhất là chiến dịch “Cần Thơ Xanh - 9 ngày thần tốc” thực hiện chiến dịch xét nghiệm toàn dân trên địa bàn thành phố có 260 đội với 1.040 sinh viên tham gia.

Nguyễn Minh Trung, sinh viên YHDP năm thứ 6 trường Đại học Y Dược Cần Thơ đang lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng.
Bạn Lý Huyền Trân, sinh viên năm thứ 3, ngành y đa khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã xin gia đình lao vào những “điểm nóng” ở Cần Thơ và TP HCM cùng đồng đội tham gia chống dịch kể lại “Trong suốt chuyến hành trình chống dịch của em, câu hỏi mà em được hỏi nhiều nhất là: Có sợ không? Tiếp xúc F0 nhiều như vậy có lo không? Lỡ mà nhiễm rồi sao? Mình chỉ cười khì rồi bảo: Nếu mà sợ thì em đâu có đi, miệng nói vậy thôi chứ trong lòng cũng lo lắng lắm chứ. Những ngày mới bắt đầu công việc, tiếp xúc gần với F0 để làm PCR cho họ, bản thân mình rụt rè lắm. Mặc dù luôn tuân thủ nguyên tắc và đúng quy trình của Bộ Y Tế nhưng lòng vẫn sợ những điều “chẳng may”.
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đã kêu gọi các nhà khoa học lĩnh vực sức khoẻ hãy hiến kế, đồng hành phòng, chống dịch Covid-19. Đợt dịch lần này bùng phát ở nước ta từ cuối tháng 4/2021 đến nay đã xuất hiện ở nhiều địa phương, đặc biệt là các khu vực đông dân cư, khu công nghiệp lớn.
Còn với bạn Nguyễn Minh Trung, sinh viên YHDP năm thứ 6 trường Đại học Y Dược Cần Thơ “Trước khi tham gia chiến dịch, chúng em đã được tập huấn rất kỹ càng và chu đáo nhằm chuẩn bị tâm lý sẵn sàng khi chuẩn bị vào tâm dịch, nhưng vẫn rất lo vì không biết bản thân mình có thực sự chuẩn bị tốt chưa, sài gòn đang là điểm nóng nên hành trình này sẽ đầy cam go, nguy hiểm, có thể xem là một trận chiến sinh tử với đại dịch. Nhưng là một sinh viên trường y mang trên mình cầu vai của trường Đại học Y Dược Cần Thơ, em không thể đứng nhìn dịch cứ mãi lan tràn, cả nước đang gồng mình chống dịch, em muốn san sẽ một phần nào đó khó khăn trong lúc cả nước đang gặp nguy, nên đã đăng kí tham gia chiến dịch ở TP HCM”.
Đặc biệt trong hàng ngàn sinh viên y khoa tình nguyện, có một lưu học sinh tên Vann BophaThom, quốc tịch Cambodia; Vann BophaThom là sinh viên y đa khoa năm thứ 4 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, nhiệt huyết tham gia nơi tuyến đầu chống dịch. Đã gần 2 năm rồi em chưa trở lại đất nước của mình, em rất nhớ quê hương, nhớ cha mẹ…
“Trong suốt quá trình tình nguyện chống dịch ở Cần Thơ cũng như Sài Gòn em gặp cũng khá nhiều khó khăn, như giao tiếp với người dân còn nhiều hạn chế, môi trường làm việc có nhiều nguy cơ lây nhiễm, đặc biệt là nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm… Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn đó, em cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ giúp đỡ và động viên từ phía nhà trường, bạn bè và đặc biệt là sự ủng hộ của gia đình.
Tất cả những tình cảm đó là động lực to lớn giúp em vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Em sẽ cố gắng hết 100% công sức của mình mong sao dịch bệnh sớm qua đi để không còn ai phải chịu thêm nỗi đau mất mát gia đình, để những em nhỏ có thể tiếp tục cắp sách đến trường, và em có thể về nhà với bố mẹ như trước” - Vann BophaThom nói.

Vann BophaThom (bìa phải) 2 năm rồi em chưa trở lại đất nước của mình, em rất nhớ quê hương, nhớ cha mẹ.
"Lá chắn thép" bảo vệ sức khỏe nhân dân
Trong những ngày nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9, TS Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường – Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, đích thân lên TP HCM để chỉ huy đoàn công tác cán bộ, sinh viên ngày đêm tổ chức triển khai xét nghiệm thần tốc trên diện rộng để phát hiện, quản lý F0 ở cộng đồng; phân loại, chăm sóc, điều trị kịp thời, hiệu quả cho bệnh nhân tại nhà; tổ chức tiêm chủng an toàn, hiệu quả cho người dân nhanh nhất có thể.

TS Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ phát biểu trong buổi Lễ ra quân.
Chia sẻ với phóng viên Pháp luật Plus “Ngay từ những ngày đầu đợt dịch thứ 4 bùng phát ở Miền Nam đặc biệt các tỉnh Tây Nam Bộ, nhà Trường nhận thấy chỉ có lực lượng sinh viên mới có thể tham gia lâu dài trong công tác ở tuyến đầu, hỗ trợ cùng lực lượng y tế trong các lĩnh vực. Chúng tôi đã kêu gọi sinh viên tình nguyện đến hỗ trợ các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và tham gia tại TP Cần Thơ nơi Trường đóng quân. Áp lực của đội ngũ nhân viên y tế ngày càng lớn vừa khám chữa bệnh, vừa tham gia bệnh viện dã chiến, vừa xét nghiệm truy vết, vừa tiêm vaccine…
Do đó, chúng tôi đã xây dựng đội hình tình nguyện trên tất các lĩnh vực tương ứng. Đồng thời, toàn bộ sinh viên tình nguyện và sinh viên năm cuối cũng được nhà trường tập huấn về xét nghiệm, truy vết, điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến, tiêm vaccin. Cho nên, vừa qua các tỉnh đón sinh viên tốt nghiệp về có thể đảm nhận ngay nhiệm vụ chống dịch cho địa phương”.

Lễ xuất quân của cán bộ, sinh viên trường Đại học y dược Cần Thơ vào tuyến đầu phòng, chống dịch.
Ngay sau khi chiến dịch tại Cần Thơ và một số quận/huyện kết thúc. Trường đã nhận sự kêu gọi từ Bộ Y tế hỗ trợ cho TP HCM; “Chúng tôi vừa kêu gọi sinh viên, cán bộ, đồng thời đã tổ chức đoàn làm việc tiền trạm với 3 quận/huyện: quận 4, quận 11 và huyện Cần Giờ để nắm bắt yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương và tổ chức tập huấn lồng ghép thêm các nội dung để mỗi thành viên đều có thể thực hiện các nhiệm vụ theo tình hình tại TP. Hồ Chí Minh như: xét nghiệm cộng đồng, tiêm vaccine, chăm sóc F0 tại nhà, tham gia trạm y tế lưu động,…”. TS Nguyễn Minh Phương chia sẻ thêm.

