Những chiếc xe “quái thú” chạy rong trên phố, thấy mà lo
Chuyện một người đàn ông ở TP Huế từng chở tôn cồng kềnh, quá khổ dẫn đến tai nạn và tử vong trên đường khiến nhiều người "lo sợ" khi nhớ lại.
Vĩnh Long: Án mạng vì tranh giành bạn gái trên facebook
Kiên Giang: Nhóm thanh niên đi tù vì tội giao cấu với trẻ em
Nghệ An: Bị cô giáo đánh thâm tím người vì không làm được bài
27% trẻ em dưới 5 tuổi bị thiếu máu

Nhớ lại câu chuyện thương tâm đó, nhiều người cảm thấy rùng mình khi nghĩ tới hình ảnh những chiếc xe “quái thú” vẫn chạy rong trên đường phố, có thể gây tai nạn cho người đi đường và chính bản thân chủ xe bất cứ lúc nào.
Sẽ không khỏi giật mình khi nghĩ tới việc hàng ngày, trên phố ta vẫn thường xuyên bắt gặp những chiếc xích lô, xe máy, xe ba gác hay phương tiện khác chở các loại vật liệu như những tấm tôn sắc nhọn, sắt thép, các loại hàng hóa quá khổ. Những thứ đó có thể trở thành “hung khí” giết người bất cứ lúc nào, các chủ phương tiện lại vô tình trở thành “sát thủ” vô hình trên phố.


Vì miếng cơm manh áo hàng ngày, nhiều người sẵn sàng đánh cược tính mạng chính mình và cả người đi đường vào những chuyến xe chở hàng quá khổ, cồng kềnh. Dường như họ lơ đi hoặc không hề biết về mối hiểm họa chết người kia vẫn luôn chực chờ.
Biết là nguy hiểm, nhưng vì tiện ích, vì cuộc sống, nhiều người vẫn vô tình tiếp tay cho “tử thần”, đe dọa tính mạng của người tham gia giao thông hàng ngày.
Thực tế, không chỉ ở TP Huế mà nhiều thành phố khác, tình trạng này vẫn diễn ra hàng ngày kèm theo nỗi lo sợ của người đi đường. Họ chỉ còn cách tránh xa, hoặc phó mặc tính mạng của mình cho những “hung thần” kia.
Tuy pháp luật đã có các quy định xử phạt việc chuyên chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ. Nhưng hình như lực lượng chức năng vẫn còn “lúng túng” trong việc xử lý những trường hợp này?.
Ghi nhận từ PV Pháp luật Plus tại TP Huế trong một buổi sáng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, PV viên đã dễ dàng “săn” được những hình ảnh dưới đây.




















