Nhân dịp tết đến xuân về, chúng ta cùng chia sẻ những chiến công thầm lặng và cả sự hy sinh của các chiến sĩ cảnh sát biển; đang ngày đêm bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Cảm phục những chiến sĩ kiên cường bám biển
Đến với Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 (đóng quân trên địa bàn xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) chúng tôi thấu hiểu được phần nào về sự gian khổ, hy sinh thầm lặng của các anh, những người chiến sỹ cảnh sát biển kiên cường nơi đầu sóng, ngọn gió.
Là con trai duy nhất và là con út trong gia đình có 3 chị em, Đại úy Lê Trung Thành học xong PTTH, thi đậu 2 trường đại học, nhưng anhh đã quyết định chọn Học viện Hải quân Nha Trang để rồi trở thành người lính biển.
Năm 2007, sau khi tốt nghiệp Học viện Hải quân, anh xung phong về nhận nhiệm vụ tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 với chức vụ Phó Thuyền trưởng quân sự. Đến năm 2010 Thành đã được cấp trên bổ nhiệm làm thuyền trưởng. Từ đó, anh là người lính, tuần tra trên biển…
Nhớ lại những ngày “ biển đông dậy sóng” vào hồi tháng 5, tháng 6 năm 2014, của sự kiện hải Dương 981 đã khắc họa đậm nét những tình cảm tốt đẹp, cũng như nhiệm vụ của người lính Cảnh sát biển, thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ Quốc.
Để tiếp bước cha anh những chiến sĩ cảnh sát biển đã không tiếc máu xương, dũng cảm, kiên cường bám biển, trong đó thuyền trưởng Lê Trung Thành là một đại diện, đã để lại cho mỗi chúng ta sự cảm phục và niềm tin sắt son.
Những ngày anh chỉ huy tàu Cảnh sát biển 4033, thực hiện hiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo tại quần đảo Hoàng Sa, (thuộc chủ quyền của Việt Nam) cũng chính là lúc mẹ của anh phải vào phòng cấp cứu, vì những biểu hiện bất thường của căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn 2.
Tuy nhiên, với nhiệm vụ đặc biệt, anh phải có mặt ở quần đảo Hoàng Sa, không thể về chăm sóc cho mẹ anh lúc đau yếu.
Khi tàu 4033 vào quân cảng Đà Nẵng sửa chữa và bổ sung lương thực, thực phẩm, anh cũng không thể tranh thủ về thăm mẹ được. Anh Thành chia sẻ: “Ngày tôi cùng con tàu nhổ neo đi biển thực hiện nhiệm vụ, thì mẹ tôi lại phải vào phòng cấp cứu. (cha anh phải đưa mẹ anh vào TPHCM để chữa trị, bà đã trải qua 7 lần xạ trị)
Cùng lúc đó vợ tôi mới sinh con được 2 tháng tuổi, nhưng rồi tôi lại tự an ủi bản thân: còn nhiều cán bộ, chiến sĩ cũng có hoàn cảnh đặt biệt, nhưng họ đều gác lại việc nhà để đi làm nhiệm vụ. Biển đông đang dậy sóng, mình không thể vì tình riêng mà bỏ việc nghĩa chung...”.
Và sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ
Đại tá Võ Văn Kính - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chia sẻ: “ Mặc dù nhiều đồng chí có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, nhưng các đồng chí luôn nhận thức sâu sắc và xác định rõ nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, chiến sỹ trong toàn Bộ Tư lệnh vùng, luôn vững vàng về chính trị, sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trong mọi hoàn cảnh.
Đặc biệt là nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên biển; tìm kiếm cứu nạn trên biển…
Sự hy sinh thầm lặng của các đồng chí không thể nói hết bằng lời, điều đó đã góp phần xây dựng nên nền tảng, niềm tin và động lực cho toàn đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong những năm qua ”.
|
Ông Võ Văn Kính, Phó Chính ủy Vùng trực tiếp động viên chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền tại thực địa (Ảnh NHân Hậu) |
Những câu chuyện cảm động về sự hy sinh thầm lặng của các chiến sỹ Cảnh sát biển nói, đã góp phần cho một Việt Nam tự do và độc lập. Ngoài câu chuyển cảm động của Đại úy Lê Trung Thành nói trên, còn có rất nhiều câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng của các chiến sỹ.
“Bác sĩ quân y, Trương Trường Quang chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày cưới của anh ấy. Thiệp mời đã gửi, cô dâu đã thuê cả áo cưới…nhưng vì nhiệm vụ anh ấy đã bỏ lại sau lưng tất cả, khoác ba lô lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, đem lại sự bình yên cho dân tộc Việt Nam. Hay như Đại úy Nguyễn Văn Dũng – nguyên trưởng ngành 5 tàu CSB 4033 đã phải 2 lần hoãn cưới vợ, vì nhận nhiệm vụ đột xuất….”. Ông Võ Văn Kính chia
Những câu chuyện cảm động về những người lính cảnh sát biển khiến chúng tôi rất xúc động. Sự oai hùng, kiên cường của các anh luôn là điểm tựa vững chắc cho những con tàu vươn khơi bám biển, được hàng triệu người dân Việt Nam tin tưởng, yêu mến, ngưỡng mộ...
Sự hy sinh thầm lặng của các anh thật đáng trân trọng và cảm phục vì sự bình yên của biển và chủ quyền của Việt Nam.