Những bức ảnh trở về từ ký ức: Món quà tri ân đầy xúc động dành cho thân nhân liệt sĩ ở Cà Mau
Những bức ảnh đã phai màu theo năm tháng, có tấm chỉ còn là mảnh giấy úa vàng hay hình hài mờ nhòe, nay được phục dựng bằng công nghệ số, trả lại diện mạo gần với nguyên bản. Không chỉ là sự hồi sinh của những bức chân dung, đó còn là hành trình kết nối ký ức, giúp thân nhân liệt sĩ thêm một lần được ngắm nhìn gương mặt người thân đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 22/7, tại UBND xã Vĩnh Lợi, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Cà Mau phối hợp Đoàn cơ sở Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ (với Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Khí Việt Nam) và UBND xã Vĩnh Lợi tổ chức chương trình gặp mặt, trao tặng ảnh chân dung liệt sĩ được phục dựng cùng quà tri ân đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn.
Tham dự chương trình có lãnh đạo Tỉnh đoàn Cà Mau; Đoàn cơ sở Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ (Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Khí Việt Nam); lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lợi; cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Ba (ấp Chắc Đốt), gia đình chính sách và đoàn viên, thanh niên.
Kết nối ký ức bằng công nghệ số
Chương trình gặp mặt, trao tặng ảnh chân dung liệt sĩ được phục dựng và quà tri ân đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ cùng người có công với cách mạng là hoạt động ý nghĩa thuộc chuỗi "Hành trình tri ân - Tiếp nối truyền thống". Qua đó, góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Thanh Tân – Phó Bí thư Đoàn cơ sở Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ (Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Khí Việt Nam), đại diện đơn vị đồng hành, cho biết việc tham gia chương trình là dịp để cán bộ, đoàn viên bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công với cách mạng.
Theo anh Nguyễn Thanh Tân, mỗi bức ảnh được phục dựng không chỉ giúp lưu giữ ký ức của mỗi gia đình mà còn là lời tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn của truyền thống "Uống nước nhớ nguồn".

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Hứa Sít - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lợi, cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Cà Mau cùng các đơn vị đồng hành đã dành sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực cho các gia đình chính sách trên địa bàn.
Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lợi khẳng định, chương trình không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn góp phần lan tỏa phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", thể hiện sự tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"
Trong không khí trang nghiêm, ấm áp nghĩa tình, Ban Tổ chức đã trao những bức ảnh chân dung liệt sĩ được phục dựng bằng công nghệ số cùng quà tri ân đến thân nhân các gia đình chính sách.
Dịp này, Ban Tổ chức trao 15 suất quà cho gia đình chính sách và người có công với cách mạng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, gồm phần quà trị giá 500.000 đồng và 1,5 triệu đồng tiền mặt; đồng thời trao các bức ảnh liệt sĩ đã được phục dựng theo danh sách.

Khoảnh khắc xúc động nhất là khi nhiều thân nhân lần đầu được cầm trên tay chân dung người cha, người anh, người thân của mình sau hàng chục năm chỉ còn lưu giữ những tấm ảnh cũ đã mờ theo thời gian.
Có người lặng lẽ vuốt nhẹ lên khuôn mặt trong bức ảnh như tìm lại những ký ức đã ngủ yên. Có người nghẹn ngào khi hình ảnh người thân hiện lên rõ nét hơn sau nhiều thập kỷ. Những khoảnh khắc ấy khiến buổi trao tặng không chỉ là hoạt động an sinh xã hội mà thực sự trở thành cuộc gặp gỡ giữa ký ức và hiện tại.
Ông Trần Văn Cua, cháu nội liệt sĩ Trần Văn Thành (1949-1967, ngụ ấp Mặc Đây), xúc động chia sẻ: "Tấm ảnh của ông nội tôi đã hư hỏng, phai mờ theo thời gian. Nay được phục dựng, gia đình rất xúc động, như được gặp lại ông sau bao năm xa cách. Đây là món quà vô giá, không chỉ giúp lưu giữ kỷ vật thiêng liêng mà còn nhắc nhở con cháu luôn ghi nhớ sự hy sinh của các thế hệ đi trước".


Bà Huỳnh Kim Thoa, thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Hoàng (SN 1949, ấp Bà Chăng, xã Châu Thới), nghẹn ngào nói: "Gia đình chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được nhìn thấy chân dung liệt sĩ rõ ràng như thế này. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa, không thể đo đếm bằng vật chất".
Theo lãnh đạo Tỉnh đoàn Cà Mau, chương trình là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của tuổi trẻ đối với người có công với cách mạng.
Không chỉ giúp các gia đình lưu giữ những kỷ vật thiêng liêng, việc phục dựng ảnh còn góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với quê hương, đất nước.
Ngay sau chương trình, lãnh đạo Tỉnh đoàn Cà Mau, đại diện các đơn vị đồng hành cùng lãnh đạo xã Vĩnh Lợi đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình liệt sĩ trên địa bàn, tiếp tục lan tỏa nghĩa tình tri ân nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ./.











