Những bộ phim khiến thế hệ 8x,9x “mất ăn mất ngủ” một thời (P.2)
Ở phần 1, chúng tôi đã giới thiệu một số bộ phim quen thuộc với các bạn.Trong phần 2 này, phapluatplus sẽ tiếp tục điểm thêm những bộ phim nổi đình nổi đám, gắn liền với tuổi thơ của các thế hệ 8x và 9x đời đầu.
Đọ vẻ "đẹp trai" của các nghệ sỹ hài thời trẻ
Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp " như mộng" của con gái Xuân Hinh
8 mỹ nhân tuyệt sắc từng qua tay cầu thủ Mạc Hồng Quân
Cầu thủ Mạc Hồng Quân ôm hôn say đắm Bà Tưng
Hoàn Châu Cách Cách
Còn nhớ vào những năm 1998-1999, có một "cơn bão" mang tên Hoàn Châu Cách Cách đã đổ bộ xuống Việt Nam. "Cơn bão" này đã càn quét từ truyền hình, báo chí, băng đĩa nhạc cho đến những vật dụng của teen như balô, sách vở, thước kẻ, sổ ghi chép… Ngay cả người lớn cũng không thể "đỡ" nổi "cơn bão" này. Hoàn Châu Cách Cách do nữ sĩ nổi tiếng Quỳnh Dao viết kịch bản dựa vào một truyền thuyết kể lại năm xưa khi vua Càn Long đi vi hành đã nhận một cô gái ở dân gian làm con nuôi.

Ngay từ khi phần 1 mới ra mắt, Hoàn Châu Cách Cách đã tạo nên cơn sốt ở khắp châu Á, trong đó có cả Việt Nam và biến những tên tuổi vô danh như Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng,… bỗng chốc trở thành những ngôi sao được giới trẻ yêu thích. Người xem không khỏi ấn tượng trước một Tiểu Yến Tử nghịch ngợm, hào hiệp; Tử Vi dịu dàng, nhu mì; Ngũ A Ca chung tình hay Nhĩ Khang phong độ. Những câu thoại dí dỏm, hài hước của Tiểu Yến Tử cũng rất thu hút người xem, thậm chí còn tạo thành trào lưu với các câu nói như "Cách cách cát tường". Ngày trước cứ đến buổi tối là hầu như teen nào cũng đều cố gắng hoàn thành xong bài tập để không bỏ lỡ bất kỳ tập phim nào. Câu chuyện tình "xì tin" giữa Tiểu Yến Tử với Ngũ A Ca cũng đã từng khiến cho không ít người xem phải "ngẩn ngơ."

Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý
Ra mắt vào năm 2000, bộ phim này từng "cướp" đi rất nhiều thời lượng của các gia đình mỗi tối để chăm chú theo dõi câu chuyện của hai cô dâu Lí Ngọc Hồ và Đỗ Băng Nhạn. Hai cô gái, lên nhầm kiệu hoa của nhau, những tưởng lấy nhầm chồng nhưng cuối cùng, đó lại là bến đỗ đúng của mỗi người.

Đúng mô tip tréo nghoe của phim cổ trang ngày xưa, nên bộ phim đã đưa người xem từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bộ phim cũng làm nên câu nói nổi tiếng dành cho các cô gái tới tuổi lấy chồng thời đó: "Không sợ lên nhầm kiệu, chỉ sợ lấy nhầm chồng."

Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài
Phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài được sản xuất vào năm 1999. Không chỉ tạo cơn sốt ở Đài Loan, phim còn được trình chiếu ở một số nước trong khu vực châu Á và chiếm được cảm tình của hàng triệu khán giả.

Chúc Anh Đài là một cô gái tài mạo song toàn của gia đình họ Chúc, cô cải trang nam nhi đến Hàng Châu tìm thầy học đạo, trên đường đi, Chúc Anh Đài gặp chàng thư sinh Lương Sơn Bá, sau đó, hai người cùng kết thành bạn đường cùng nhau đến Hàng Châu, trong 3 năm học, hai người thân nhau như hình với bóng. Sau khi học thành tài, Chúc Anh Đài về quê trước, hai năm sau, Lương Sơn Bá tìm đến thăm nhà của Chúc Anh Đài, lúc đó chàng mới biết Chúc Anh Đài là một cô gái, mong muốn được lấy kết hôn với Chúc Anh Đài.

Nhưng không ngờ lúc đó, Chúc Anh Đài đã được bố mẹ hứa gả cho gia đình họ Mã, Lương Sơn Bá mắc bệnh nặng do nhiều năm tưởng nhớ Chúc Anh Đài, cuối cùng đã qua đời trong sự trầm uất đau khổ. Một năm sau sau khi Lương Sơn Bá qua đời, trên đường xuất giá về nhà chồng, Chúc Anh Đài đi qua phần mộ của Lương Sơn Bá, một trận cuồng phong nổi lên. Khi Chúc Anh Đài lên núi cúng tế Lương Sơn Bá, phần mộ của Lương Sơn Bá đột nhiên tách ra, Chúc Anh Đài nhảy vào bên trong mộ, sau đó, hồn phách của hai người hóa thành đôi bướm đầy màu sắc bay lượn rập rờn.

Trái tim mùa thu
Đây chính là bộ phim có lẽ là "mở màn" trào lưu chết chóc chia lìa vì căn bệnh ung thư, máu trắng sau này của Hàn Quốc. Mối tình "anh em" đầy éo le của hai nhân vật chính là Eun Suh (Song Hye Kyo) và Joon Suh (Song Seung Hun) đã khiến nhiều cô gái phải rơi lệ. Bộ phim cũng gây cơn sốt với những tranh cãi như Eun Suh xứng với Joon Suh hay Han Tae Suk (Won Bin) hơn, hoặc cuối phim, số phận của Joon Suh được định đoạt ra sao?


Giày thủy tinh
Giày thủy tinh là phiên bản mới của nàng Lọ Lem thời hiện đại. Phim là câu chuyện về hai chị em gái bị thất lạc từ nhỏ tên Tae Hee và Yun Hee đã khiến người xem cảm động. Khi lớn lên, số phận đưa đẩy để họ gặp lại nhau trong hoàn cảnh là tình địch.

Điều khiến khán giả tức đến nghẹt thở khi phim kết thúc không phải từ hai nữ chính mà là nhân vật Park Chul Woong do So Ji Sub đảm vai. Cái chết của anh trong ngày diễn ra lễ cưới của mình đã lấy đi nhiều nước mắt của người xem. Phim Giày thủy tinh đã được đánh giá là một trong những bộ phim có kết thúc làm người xem ấn tượng mạnh.


