Những ấn tượng khó phai trong mùa thi 2016 vừa trôi qua
Những sắc mầu, những cung bậc trong tiếp sức mùa thi được thể hiện bằng sự thân thiện, chu đáo, thật tâm đầy tính nhân văn của những cá nhân, tổ chức tiếp sức cho các sĩ tử và người thân ở xa.
Tại Cổng trường Đại học Công Đoàn, nằm trên địa bàn quận Đống Đa - Hà Nội, từ sáng sớm các sinh viên, học sinh tình nguyện đã có mặt, để tiếp đón, hướng dẫn, trợ giúp người nhà cùng các thí sinh trong mùa thi vừa qua.
Cùng đó, nhiều tổ chức, Câu lạc bộ tình nguyện phục vụ nước uống, bánh mì phát miễn phí cho học thí sinh và người nhà thí sinh.
Đặc biệt, các bạn tại Câu lạc bộ cơm 5.000 đồng Hà Nội, tổ chức phục vụ 50 suất ăn miễn phí mỗi ngày cho các sinh viên và người nhà ở xa.
PV Pháp luật plus.vn đã có cuộc trao đổi với các tổ chức, các học sinh tình nguyện một số phụ huynh về sự kiện này:
Em Nguyễn Kim Đàn, lớp 12 trường THPT Liên Hà, là Đội trưởng, thành viên câu lạc bộ cơm 5.000 đồng Hà Nội cho biết:
“Chúng em rất vui, vì được tham gia và đóng góp một phần nhỏ vào việc tiếp sức mùa thi năm nay. Trong mỗi ngày thi, Câu lạc bộ cơm 5.000 đồng đóng góp 50 suất ăn miễn phí cho 7 điểm trường trong mùa thi năm nay.
Đây là năm thứ 3 Câu lạc bộ cơm 5.000 đồng Hà Nội vinh dự được đứng trong hàng ngũ các đội tình nguyện trẻ Thủ đô và đại diện cho các nguồn lực trong xã hội tham gia hỗ trợ thí sinh, phụ huynh trong mùa thi năm nay. Chúng em mong được góp việc làm nhỏ này, giúp các sĩ tử bước vào kỳ thi với một tâm trạng thoải mái nhất và tự tin”.
Không chỉ có Câu lạc bộ cơm 5.000 đồng mà còn nhiều đơn vị khác cùng tham gia góp sức ủng hộ và phục vụ các sĩ tử, như nước uống, và bánh mì miễn phí, khiến nhiều người cảm kích.
Chị Trần Thị Đạng ở Thanh Trì Hà Nội cho biết: ‘Hai vợ chồng tôi đưa con gái đi thi, tôi thấy việc tiếp sức mùa thi năm này rất sát với thực tế. Bên cạnh đó rất nhiều những tổ chức, cá nhân, đã có những việc làm rất thân thiện và nhân văn.
Cụ thể, họ đã giúp đỡ những người ở xa, phục vụ nước uống miễn phí, phát cơm miễn phí… tôi cho đó là những cử chỉ đẹp, có văn hóa, thể hiện sự thân thiệt và rất nhiệt tình”.
Cầm trên tay món quà nhỏ, bác Nguyễn Văn Chương ở Thanh Trì Hà Nội kể lại, Chúng tôi là những người ở xa đưa con đi thi đến đây được các cháu tình nguyện đưa tận tay từng người những chai nước, những phần ăn khiến chúng tôi rất xúc động và cảm kích. Những món quà tuy nhỏ, nhưng thể hiện tình cảm, chu đáo và sự thân thiện.

Tôi thấy đây là nét đẹp của con người Việt Nam, cho dù món quà là giá trị lớn hay nhỏ, nhưng những việc họ làm thể hiện tình cảm và nhân văn.

Còn chị Trần Thị Hạnh ỏ Thanh Oai vui vẻ chia sẻ với phóng viên: "Những hoạt động tiếp sức mùa thi năm nay của các cá nhân tổ chức là một phong trào cổ vũ rất lớn cho các sĩ tử đi thi. Tôi thấy đây là một hoạt động rất nhân văn, thể hiện sự sẻ chia, giúp đỡ chân thành, cởi mở.
Ý kiến chung của các bậc phụ huynh về sự kiện nói trên, họ đều cảm thấy đó là một việc làm rất nhân văn và có nhiều ý nghĩa. Nên làm và cần nhân rộng hơn nữa.
Không chỉ các bậc phụ huynh mà nhiều bạn trẻ học sinh, sinh viên cũng đã bày tỏ cảm xúc về hoạt động thiện nguyện được diễn ra trong hai ngày thi đại học ở Hà Nội.

