Nhớ mùa hoa ban trắng nở Đà Lạt
Đã ai từng đến xứ sở sương mù mùa hoa ban chưa? Những người đã đến ắt hẳn vẫn lưu lại hình ảnh Đà Lạt mùa hoa ban như mộng như mơ.
Nếu đầu tháng Mười hoa Dã Quỳ vàng rực một màu nắng nhuộm thì cuối mùa Đông là hoa ban trắng phủ Đà Lạt trong một màu tuyết tinh khôi.

Hoa ban trắng vốn là đặc sản của vùng Tây Bắc, được đưa về trồng tại Đà Lạt từ năm 2007. Giống hoa với những cánh hoa nhỏ như cánh bướm lung lay trong nắng, dần dần đã trở thành biểu tượng của Đà Lạt mỗi độ cuối năm.
Khác với hoa ban Tây Bắc nằm trên các triền núi, ẩn khuất trong những ngôi nhà nhỏ và những con dốc lượn vòng, hoa ban Đà Lạt lại được trồng nhiều trên các con đường ở trung tâm thành phố.

Cây ban rụng lá trong mùa đông trơ ra những cành với nụ chi chít. Cây thường cao từ 10 đến 12m và vươn tán rộng từ 4 đến 6m.

Hoa ban trắng có 5 cánh, nở từ các nách lá non gần ngọn. Đường kính hoa khoảng 10 đến 15cm có chút phớt hồng, nhị hoa nhỏ, cong cong và rất thu hút côn trùng.

Con đường ngập trắng sắc hoa ban và được mọi người check-in nhiều nhất chính là đường Quang Trung.

Những cánh hoa ban trắng tinh khôi rung rinh trên góc Bưu điện Lâm Đồng.

Những nhành hoa ban trắng điểm xuyết bên Nhà thờ Con gà. Một trong những công trình cổ được nhiều du khách đến thăm quan.
Đà Lạt vốn dĩ chẳng cần "cưa" bạn cũng sẽ tự "đổ". Cây hoa ban chở bao nhiêu cái tình của mùa xuân, không cần quá rực rỡ, từng cánh hoa cứ như thế mà thi nhau chen chúc trên cành, vẫn nổi bật theo một cách rất riêng và khiến người ta háo hức đợi chờ khi chỉ nở duy nhất một lần trong năm.

