Nhiều tình tiết bất ngờ xung quanh vụ thai phụ mất tích ở Bắc Ninh nhưng lại sinh con ở Gia Lai
Ngày 6/12, mạng xã hội xôn xao thông tin một thai phụ mất tích khi đi khám thai ở tỉnh Bắc Ninh nhưng lại được tìm thấy ở Gia Lai, với việc sinh con ra khỏe mạnh. Vậy nhưng, thông tin từ Công an TP.Pleiku, cho biết người phụ nữ không sinh con cũng như không bị bắt cóc.
Nghi vấn thai phụ bỏ lại xe máy nhảy cầu Long Biên tự vẫn
Nữ thai phụ tử nạn thương tâm do tai nạn giao thông, thai nhi may mắn được cứu sống
Hai mẹ con vào tù vì giúp thai phụ bị bạo hành sang Trung Quốc lấy chồng
Bị chồng bạo hành, thai phụ tự ngã “giá” bán mình sang xứ người
Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao việc anh Bùi Thế A. cùng gia đình, thông tin vào ngày 2/12, chị Nguyễn Thị Thúy Th. đi khám thai ở Trung tâm Y tế huyện Yên Phong (Bắc Ninh), sau đó đột nhiên mất tích khiến gia đình lo lắng chị Th. bị bắt cóc nên đi tìm.
Sau 04 ngày tìm kiếm, bất ngờ chị Th. đã chủ động liên lạc về với gia đình, báo là vừa mới sinh con trai xong tại Bệnh viện TP Pleiku (Gia Lai).

Hình ảnh trích xuất từ camera trước khi chị Thảo mất tích bí ẩn ở Bệnh viện Yên Phong.
Ngày 6/12, chồng và người thân của sản phụ Nguyễn Thị Thúy Thảo (22 tuổi, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) đã tìm thấy sản phụ. Chị Thảo đã sinh con tại Trung tâm y tế TP Pleiku (Gia Lai) – một bé trai nặng 3,6 kg.
Dư luận không khỏi thắc mắc lí do vì sao chị Thảo lại mất tích một cách đầy bí ẩn như vậy, trong khi người nhà lại tìm thấy chị ở tận Gia Lai, cách nhà hơn 1000 km để sinh con.
Tuy nhiên, chiều tối ngày 6/12, Công an TP Pleiku (Gia Lai), đã cung cấp một số thông tin xoay quanh việc chị Nguyễn Thị Thúy Th. (SN 1998, trú tại Yên Phong-Bắc Ninh) vào tháng 9/2019 kết hôn cùng anh Bùi Thế A. (SN 1997, cùng địa phương). Sau khi kết hôn được thời gian, người phụ nữ này có thai. Khi cái thai trong bụng được 5 tháng thì không may bị sẩy.
Sợ gia đình phát hiện, chị Th. đã giấu sự việc, đồng thời tiếp tục mang bụng giả. Trong một lần lên mạng xã hội, người phụ nữ này biết chị Nguyễn Thị Đ.T. (SN 1990, trú tại Pleiku), cũng có thai cùng thời điểm nên đã liên hệ với chị T. để xin con nuôi.
Chị Th. thống nhất khi nào chị T. sinh con, sẽ có mặt ở TP Pleiku để bồi dưỡng cho sản phụ này một số tiền rồi nhận cháu bé về nuôi. Đến ngày 02/12, khi biết chị T. đang nằm ở Bệnh viện TP Pleiku để chờ sinh thì chị Th. đã cấp tốc vào đón con nuôi.
Ngày 05/12, chị T. sinh một cháu bé kháu khỉnh. Tối cùng ngày, chị Th. đã thông báo với gia đình là mình vừa sinh con xong.
Nhận được thông tin, chồng và gia đình ở ngoài Bắc Ninh vui mừng và bắt xe gấp vào đón hai mẹ con về. Bản thân người phụ nữ này cũng thừa nhận mình không bị bắt cóc.
Trích xuất camera an ninh từ bệnh viện, gia đình tá hỏa khi phát hiện chị Thảo sau khi đi vệ sinh đã ra cổng viện rồi mất tích bí ẩn.
Nghe xong thông tin, anh Bùi Thế A. (chồng chị Th. và gia đình), đã cấp tốc vào Gia Lai trong ngày 6/12. Vậy nhưng, niềm vui vì gia đình được đón thêm thành viên mới chưa được bao lâu thì xuất hiện một sản phụ khác, cũng tranh giành cháu bé sơ sinh này.
Sự việc chỉ được lắng xuống khi Công an có mặt tại Bệnh viện. Lúc này, một số người được mời về đồn Công an phường Yên Đỗ (nơi Bệnh viện TP Pleku hoạt động) để làm rõ sự việc thì gia đình anh Thế A mới biết được chân tướng sự việc.











