Suốt trong bữa nhậu, các cô gái cảm thấy vô cùng khó chịu khi mà đám khách nhậu thì ít mà...sờ soạng thì nhiều.
"Khi đã say thì mọi việc, mọi thứ xung quanh không còn trong tầm kiểm soát của mình nữa. Tất cả quay cuồng, hỗn loạn trong một trạng thái lơ mơ không phân biệt được đúng sai, thật giả. Đã có nhiều lần vì quá say mà em đã làm những việc khiến cho sáng hôm sau tỉnh dậy, em cảm thấy hối hận và chán ghét bản thân mình. Vô tình trong những cơn say bất tận ấy, em đã trở thành... gái bán dâm" - cô gái trẻ tâm sự.
|
Hình minh họa. |
Thân xác cũng là... mồi nhậu
Câu chuyện của Hải "Lady" - "tửu nữ" tuổi còn trẻ nhưng đã có quãng thời gian trải qua một cuộc sống khá nhiều "sóng gió", kể từ lúc bước chân vào nghề mà phóng viên phản ánh ở những số báo trước khiến cho nhiều người cảm thấy bất ngờ. Hải chia sẻ rất nhiều câu chuyện bên lề của những cuộc vui "thâu đêm suốt sáng", trong vòng xoáy của đồng tiền và men rượu.
Đặc biệt sau những cơn say tưởng như bất tận ấy, cám dỗ tiền - tình dục luôn là thứ chờ đợi các "tửu nữ". "Không nói ra thì em cứ thấy nặng nề và cảm thấy bản thân mình “dơ dáy” lắm chị ạ. Nhưng em kể ra với chị, chị có viết thì cũng đừng chỉ đích danh em nhé.
Không chắc em bị gia đình quay lưng luôn đấy chị. Bao lâu nay em đã không thể có người yêu chỉ vì cái mác "gái ngoại giao" này rồi" - Hải "Lady" ngập ngừng. Nói về những cám dỗ phía sau những cuộc vui, Hải "Lady" chia sẻ rằng, người ta có tiền, bỏ ra để mua "niềm vui" từ các cô, nên việc bị khách sàm sỡ gần như là việc... bình thường.
"Có phản kháng thì phải thật khéo, nếu không thì đến tiền công cũng không được trả thậm chí còn bị khách cho ăn...bạt tai vì tội không chiều khách ấy", khẽ rùng mình Hải nói. Những lần đầu “nhập môn” còn cảm thấy ngượng hay không quen nhưng sau vài lần như vậy, những "tửu nữ" như Hải dần trở nên mạnh dạn và chai sạn hơn.
Nhất là khi đã có sẵn hơi men trong người, những việc như vậy có lẽ cũng gần như một "đặc thù về nghề nghiệp" mà họ phải đối mặt và chấp nhận. Lợi ích về tiền bạc chính động lực mạnh mẽ để những "tửu nữ" như Hải "Lady" hay Miu vì nó mà đánh đổi thể xác cũng như sức khỏe của bản thân mình.
Hải "Lady" còn nhớ một lần phục vụ bữa nhậu cho nhóm doanh nhân ngành xây dựng từ Thanh Hóa ra Hà Nội ký hợp đồng. Bữa tiệc hôm đó được tổ chức tận bên Đông Anh, Hà Nội trong một khu nhà vườn rộng mênh mông.
Cùng với Hải "Lady" còn có Miu và ba cô gái khác đi cùng. Đi nhóm năm người, Hải "Lady" và tất cả chị em đều tin rằng, bữa nhậu hôm nay sẽ được ở "cửa trên", đám thượng khách chỉ có nước say cắm đầu mà về...
Nhưng rồi, chỉ mới vào bữa nhậu, trong không gian là một căn phòng VIP riêng biệt, “đám thượng khách” đã yêu cầu Hải "Lady" và nhóm của mình phải...trút bỏ nội y, được mặc váy bên ngoài và mỗi người sẽ được “thưởng” ngay 2 triệu đồng. Không muốn làm việc đó nhưng nhóm khách kia nói thẳng: "Nếu các em không chiều bọn anh thì có thể đi về".
Cái gì cũng có giá của nó. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng kiều nữ nhậu thuê “được ăn, được nói, được gói mang về... mỗi tội phải uống”, chứ không biết rằng đằng sau đó cũng biết bao đắng cay, nhục nhã. Bàn cân đã ra giá, các cô gái không có đến nửa phút để đắn đo, Hải và nhóm bạn đành chấp nhận yêu cầu của khách.
Nhưng cũng từ đây, suốt trong bữa nhậu, các cô gái cảm thấy vô cùng khó chịu khi mà đám khách nhậu thì ít mà...sờ soạng thì nhiều, thậm chí có người còn cấu véo thô bạo. Bữa tiệc “mơn trớn” đầy nhục dục đó cuối cùng cũng kết thúc, Hải và nhóm bạn tơi tả vừa say, vừa mệt, vừa... đau.
Riêng Hải, khi trở về nhà, sáng hôm sau cô soi gương thì thấy trên cơ thể mình chằng chịt những vết bầm tím do bị cấu véo. Có lẽ đêm hôm trước, vì say quá mà cô không biết mình đã bị các thượng khách cấu véo đau đến mức như vậy...
"Anh cần em đêm nay..."
Nói về lần bán dâm đầu tiên của mình, Hải "Lady" không giấu được sự xấu hổ: "Thật ra do hôm đó em say quá, mà lại đi uống đến 3-4h sáng mới tan tiệc, chị Miu thì về gặp bạn trai, còn mình em lủi thủi, về thì nhà trọ đã đóng cửa nên em cũng không muốn về nhà.
Với cả do khách quá...đẹp trai lại là khách quen đã từng gọi bọn em đi tiếp khách mấy lần rồi nên em cũng bị xao lòng chút chút..." Vị khách hôm đó của hai chị em Hải "Lady" và Miu là một doanh nhân trẻ tuổi, đẹp trai và phong độ, sở hữu một chuỗi các cửa hàng kinh doanh đồ điện tử.
Điều đặc biệt, vị khách này không hề tỏ ra vồ vập hay ép rượu hai cô gái mà cư xử rất lịch thiệp và nhẹ nhàng. Cả bữa nhậu, thi thoảng vị doanh nhân trẻ lại đưa ánh mắt nhìn về phía Hải "Lady" với sự đắm đuối. Rồi khi hai người cụng ly riêng, vị khách bỗng ghé tai Hải thì thầm: "Anh cần em bên anh đêm nay...".
Bữa nhậu tàn canh cũng là lúc trời tờ mờ sáng, ra đến cửa quán, đỗ xịch chiếc xe ô tô đen mới cáu cạnh trước mặt Hải "Lady", vị doanh nhân rút nhanh một tập tiền trong người dúi vào tay cô gái với sự chân thành rồi nói: "Mong rằng đêm nay Hải "Lady" để anh được đưa em về...".
Xiêu lòng, Hải bước vội lên xe, bỏ mặc lại những lăn tăn hay lo lắng về việc không giữ được mình lại phía sau... Khi hơi men đã chếnh choáng, Hải "Lady" vừa ngả lưng vào thành ghế thì bỗng cảm thấy có một cánh tay vững chãi đã ở đó từ bao giờ, đỡ lấy vai cô gái.
Trong lòng Hải khi đó cảm thấy có sự ấm áp và tin tưởng vào người đàn ông ấy vô cùng. Cả hai bước vào một khách sạn sang trọng nằm ven hồ Tây, trên phố Xuân Diệu, quận Tây Hồ, Hà Nội. Hơi men dường như khiến Hải "Lady" hết ngại ngùng, cô lao vào cuộc hân hoan tình ái một cách bùng cháy, thậm chí còn quên cả dùng các biện pháp phòng tránh...
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Hải thấy mình nằm chơ vơ, lẻ loi trên giường, với điện thoại định gọi cho vị doanh nhân trẻ thành đạt thì thấy có tờ giấy ghi lại dòng chữ: "Cảm ơn em! Anh thấy đồng tiền mình bỏ ra thật xứng đáng".
Đọc xong, Hải "Lady" ôm mặt khóc nức nở. "Chưa bao giờ em cảm thấy nhục nhã ê chề như vậy, rồi em tự hối lòng mình là lẽ đời của một người đàn bà lên giường vì tiền cũng chỉ như thế này mà thôi, làm gì có tình cảm thật trong mối quan hệ giữa bọn em với khách, em ngu ngốc thật" - Hải chua chát nói.
Sau hôm ấy, Hải "Lady" mang tâm trạng buồn chán nên càng lao vào công việc nhậu thuê như một cách để quên đi nỗi ê chề của lần đầu tiên bán dâm. Nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó, trong một lần đi nhậu thuê và trót uống quá chén, cô gái trẻ đã suýt bị những vị khách của mình lợi dụng làm việc đồi bại.
Lần đó, sau khi dúi tập tiền vào tay rồi dìu Hải "Lady" vào khách sạn trong trạng thái say mềm, vị khách trung tuổi sau đó điện thoại cho hai người bạn còn lại của mình trong buổi nhậu đến khách sạn, để cùng nhau "hưởng lạc".
Khi gượng dậy vì buồn nôn do uống quá nhiều rượu, Hải "Lady" vô tình nghe được cuộc điện thoại đó của vị khách. Hoảng sợ, cô vờ nói xuống lễ tân lấy nước uống rồi cố dồn hết sự tỉnh táo còn lại trong người mình chạy ra khỏi khách sạn, bỏ lại cả áo khoác cùng tập tiền mệnh giá lớn mà vị khách kia đã đưa.
Nói đến đây, bất giác Hải "Lady" đưa tay gạt nước mắt. Giây phút yếu đuối hiếm hoi của cô gái trẻ mang trong mình nhiều câu chuyện cay đắng về nghề và sự bất cần, ngang ngược.
Có lẽ, hiện tại, Hải "Lady" đang thấm thía sâu sắc về cái giá phải trả của những đồng tiền được kiếm một cách không chân chính...
Bài sau: Tột cùng ê chề của những "tửu nữ" đánh mất mình bởi kim tiền