Loạt trận vòng bảng đêm qua diễn ra vô cùng kịch tính, có cả những bất ngờ từ CĐV. Hai ông lớn giành vé vào chơi vòng tiếp theo.
Mặc dù là trận đấu ít được chú ý nhất đêm qua nhưng hai đội bóng CH Séc và Croatia đã tạo nên một cuộc rượt đuổi tỉ số rất kịch tính. Không được đánh giá cao nhưng Croatia hiện đang là đội bóng gây bất ngờ tại vòng bảng Euro 2016. Điều đó lại được chứng minh trong trân đấu tối qua khi Croatia có bàn thắng mở tỉ số ở phút 37 của trận đấu. Perisic đi bóng từ ngoài vòng cấm, thực hiện động tác giả trước khi có pha ra chân cực nhanh để giúp Croatia dẫn trước.
Sau giờ nghỉ, Croatia tiếp trình diễn lối chơi tấn công áp đảo, và lần này đến lượt Rakitic lập công để giúp Croatia nhân đôi cách biệt ở phút 59. Phút thứ 76, Cầu thủ vào sân thay người Skoda đánh đầu góc cao rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho CH Séc. CH séc được hưởng một quả phạt đền và Necid không bỏ lỡ cơ hội để giúp đội nhà kết thúc trận đấu với tỉ số hòa 2-2.
Trước một Thổ Nhĩ Kì chơi nhạt nhòa, không khó để Thổ Nhĩ Kì làm chủ trận đấu và gây sức ép lên khung thành dối phương. Bàn thắng đầu tiên của TBN là ở phút 34, xuất phát từ đường chuyền bên cánh phải của Nolito Morata đánh đầu đẳng cấp làm tung lưới Babacan. Đúng 3 phút sau, bàn thắng thứ 2 cũng được ghi, khi tiền đạo Nolito tận dụng thành công sai lầm của hậu vệ Thổ Nhĩ Kì, nâng tỉ số lên thành 2-0. Đến Đầu hiệp 2, Morata hoàn thành cú đúp sau những pha ban bật mê hoặc của ĐT Tây Ban Nha. Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-0, Tây Ban Nha chắc chắn đã có vé vào vòng sau Euro 2016.
Dù có rất nhiều cơ hội được tạo ra nhưng mãi đến phút 88, bàn thắng đầu tiên và duy nhất của trận đấu mới xuất hiện. Tiền đạo Eder đi bóng dũng mãnh giữa rừng cầu thủ áo vàng trước khi tung cú dứt điểm không thể cản phá, ấn định chiến thắng 1-0 chung cuộc cho Ý. Sau chiến thắng này,Tuyển Ý đã chính thức giành vé bước vào vòng trong.