“Nhật ký Ba nhất” – Những trang viết lan tỏa hình ảnh đẹp nữ Công an Cà Mau
Qua những trang viết mộc mạc, chân thành trong "Nhật ký Ba nhất", hình ảnh người nữ chiến sĩ Công an nhân dân Cà Mau tận tụy, trách nhiệm, gần dân và giàu lòng nhân ái được lan tỏa tự nhiên, sâu sắc giữa đời thường.

Giữa những ca trực xuyên đêm, những chuyến công tác dài ngày hay hành trình bám cơ sở vì bình yên cuộc sống, nhiều nữ cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh Cà Mau vẫn lặng lẽ gửi gắm cảm xúc, suy nghĩ và chuyện nghề qua từng trang “Nhật ký Ba nhất”. Từ những dòng viết mộc mạc, chân thành, hình ảnh người nữ chiến sĩ Công an tận tụy, trách nhiệm, gần dân và giàu lòng nhân ái được lan tỏa tự nhiên, sâu sắc giữa đời thường.
Phong trào viết “Nhật ký Ba nhất” do Hội Phụ nữ Công an Nhân dân phát động, gắn với các tiêu chí: “Làm tốt nhất việc công tác, gần dân nhất trong phục vụ và trách nhiệm nhất trong hành động”. Đây không chỉ là một hoạt động thi đua mang tính hình thức, mà đã thực sự trở thành diễn đàn để cán bộ, hội viên nhìn lại quá trình công tác, tự soi rọi bản thân và lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong hành trình phục vụ Nhân dân.
Tại Công an tỉnh Cà Mau, phong trào nhanh chóng được triển khai sâu rộng đến các cấp Hội phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở. Qua từng trang nhật ký, hình ảnh người phụ nữ Công an hiện lên gần gũi, giàu lòng nhân ái, luôn tận tâm với công việc và hết lòng vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.
Những trang nhật ký thấm đượm tinh thần “gần dân nhất”
Trong số những câu chuyện được chia sẻ thời gian qua, trang nhật ký của Thiếu tá Trịnh Ngọc Thảo - Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cà Mau đã để lại nhiều cảm xúc đẹp về tinh thần trách nhiệm trong công tác tuyên truyền pháp luật cho thế hệ trẻ.
Trong một buổi tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tại Trường THCS và THPT Khánh An, Thiếu tá Trịnh Ngọc Thảo cùng cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, phát tờ rơi tuyên truyền, giải đáp các tình huống giao thông thực tế và giao lưu cùng học sinh.
Điều khiến Thiếu tá Trịnh Ngọc Thảo xúc động không chỉ là sự hào hứng của các em học sinh, mà còn là niềm tin về những hạt mầm ý thức pháp luật đang được gieo từ những điều bình dị nhất.

Thiếu tá Trịnh Ngọc Thảo chia sẻ: “Điều tôi luôn trăn trở không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt những kiến thức cơ bản về pháp luật hay kỹ năng tham gia giao thông an toàn, mà quan trọng hơn là góp phần hình thành, bồi đắp ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho các em học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Mỗi buổi tuyên truyền, khi nhìn thấy các em chăm chú lắng nghe, mạnh dạn trao đổi, hào hứng tham gia các phần giao lưu, trả lời câu hỏi và nán lại chụp ảnh lưu niệm cùng lực lượng Cảnh sát giao thông sau chương trình, tôi càng cảm nhận rõ ý nghĩa và giá trị của công việc mình đang làm”.
Theo Thiếu tá Trịnh Ngọc Thảo, chính những ánh mắt háo hức, sự tiếp thu tích cực và tình cảm hồn nhiên của các em học sinh đã trở thành động lực để chị cùng đồng đội tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong thế hệ trẻ.
Không phải những lời lẽ hoa mỹ, chính những cảm xúc giản dị ấy đã làm nên sức sống cho “Nhật ký Ba nhất”, nơi mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ kể lại câu chuyện nghề bằng tất cả sự chân thành và trách nhiệm.

Khi “gần dân nhất” được thể hiện bằng những việc làm bình dị
Nếu câu chuyện của Thiếu tá Trịnh Ngọc Thảo lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong công tác tuyên truyền pháp luật, thì trang nhật ký của Thượng úy Phạm Thị Thi - cán bộ Hội Phụ nữ Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Cà Mau lại lay động người đọc bởi tinh thần sẻ chia với bà con nông dân trong lúc khó khăn.
Tháng 3/2026, nhiều hộ dân tại các xã Khánh Bình, Đá Bạc rơi vào tình trạng khó khăn khi bí đỏ đến kỳ thu hoạch nhưng thương lái ngừng thu mua, giá nông sản giảm sâu. Trước thực tế đó, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Cà Mau đã nhanh chóng tham mưu triển khai hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân.
Chỉ sau 5 ngày phát động, hơn 20 tấn bí đỏ với tổng trị giá trên 120 triệu đồng đã được cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thu mua, vận chuyển và kết nối tiêu thụ.
Trong trang nhật ký của mình, Thượng úy Phạm Thị Thi không nhắc nhiều đến những con số hay thành tích, mà xúc động trước tinh thần đồng lòng của cán bộ, chiến sĩ khi cùng chung tay giúp dân vượt qua khó khăn.
“Tôi hiểu hơn bao giờ hết rằng, ‘gần dân nhất’ không phải là khẩu hiệu, đó là khi mình có mặt đúng lúc, làm điều cần làm một cách kịp thời” - Thượng úy Phạm Thị Thi viết.
Những dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng chân thực đã phản ánh rõ nét tinh thần trách nhiệm, sự gần gũi và nghĩa tình của người chiến sĩ Công an đối với Nhân dân.
Không chỉ dừng lại ở cấp tỉnh, phong trào “Nhật ký Ba nhất” còn lan tỏa mạnh mẽ đến lực lượng Công an cơ sở - nơi các nữ cán bộ đang ngày ngày bám địa bàn, sát dân để thực hiện nhiệm vụ.

Tại Công an xã Vĩnh Lợi, Đại úy Lê Quỳnh Châu ghi lại “một ngày công tác ý nghĩa” khi cùng đoàn đến thăm hỏi, tặng quà người có uy tín trong đồng bào Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây.
Qua mỗi chuyến đi, Đại úy Lê Quỳnh Châu càng cảm nhận rõ hơn tình cảm và sự tin yêu mà bà con dành cho lực lượng Công an xã. Những lời động viên mộc mạc như: “Các con cố gắng giữ gìn bình yên cho xóm làng, bà con tin tưởng lắm!” đã trở thành nguồn động lực để chị em phụ nữ Công an tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đó chỉ là một trong rất nhiều lát cắt đời thường được lưu giữ qua những trang “Nhật ký Ba nhất”. Có người viết sau một ca trực đêm nhiều áp lực; có người ghi lại cảm xúc sau chuyến hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng khó khăn; cũng có người lưu giữ niềm vui khi giúp đỡ thành công một hoàn cảnh đặc biệt.
Điểm đặc biệt của phong trào không nằm ở văn phong hay kỹ thuật viết, mà chính ở sự chân thật trong cảm xúc của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ. Từ những câu chuyện bình dị ấy, hình ảnh người phụ nữ Công an Cà Mau hiện lên bản lĩnh, nhân văn và đầy trách nhiệm giữa đời thường.

Lan tỏa những giá trị đẹp từ phong trào thi đua
Thời gian qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Cà Mau đã ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, sáng tạo, trung hậu, đảm đang – vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân” giai đoạn 2025 – 2030; đồng thời triển khai phong trào viết “Nhật ký Ba nhất” đến 100% cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn lực lượng.
Những trang nhật ký tiêu biểu được duy trì đăng tải trên Fanpage Phụ nữ Công an tỉnh, tạo sức lan tỏa tích cực trong cán bộ, chiến sĩ và cộng đồng. Đến nay, đã có hơn 20 trang nhật ký được chia sẻ, thu hút hàng nghìn lượt tương tác và nhiều phản hồi tích cực từ người dân.
Trung tá Nguyễn Thanh Thoảng - Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Cà Mau cho biết: “Phong trào viết ‘Nhật ký Ba nhất’ không chỉ là hoạt động thi đua mang ý nghĩa giáo dục, mà còn là cách để mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ nhìn lại quá trình công tác, tự soi rọi bản thân trong thực hiện nhiệm vụ. Điều đáng quý nhất của phong trào chính là sự chân thật trong cảm xúc, từ đó tạo sức lan tỏa tích cực trong toàn lực lượng và cộng đồng xã hội”.
Có thể khẳng định, “Nhật ký Ba nhất” không đơn thuần là nơi lưu giữ những kỷ niệm nghề nghiệp, mà còn là cầu nối lan tỏa những hành động đẹp, những nghĩa cử nhân văn của người nữ chiến sĩ Công an giữa đời thường.
Qua từng trang viết “Nhật ký Ba nhất”, hình ảnh phụ nữ Công an Cà Mau hiện lên gần gũi, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái; góp phần tô đẹp thêm phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”./.










