Nhặt đồ của người khác đánh rơi: Khi lòng tham của con người trỗi dậy
Thấy hàng chục thùng mỳ tôm bị rơi từ trên xe xuống, thay vì dừng xe nhặt giúp thì một nhóm người đã nhặt và cho vào xe của mình.
Hải Phòng: Hoàn tất đường giao thông bằng phế liệu nhựa đầu tiên tại Việt Nam
Tìm giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với dự án BOT giao thông
Đường sắt Cát Linh – Hà Đông: Vì sao Tổng thầu muốn vận hành, Bộ Giao thông lại từ chối?
PMU Giao thông “dưới nước” hết “hot”, hàng chục người dứt áo ra đi
Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải
Sự việc xảy ra trên quốc lộ 5, chạy qua địa bàn tỉnh Hải Dương, khi một chiếc xe tải chở đầy thùng Mì Tôm thì bất ngờ hàng chục thùng mì phía sau rơi ra khỏi xe văng khắp mặt đường.
Clip: Pham Thang - Mạng xã hội giao thông
Sau khi phát hiện ra sự việc, tài xế xe tải đã cho xe tấp vào lề đường, còn chưa kịp xuống xe thì phía sau có 2 người trên 2 xe Taxi, tài xế 1 xe container và người đi xe máy đã nhanh chóng nhảy xuống xe, nghĩ rằng họ sẽ nhặt giúp những thùng mỳ tôm rơi vãi khắp mặt đường vừa là giúp tài xế chiếc xe đánh rơi, vừa là để cho các phương tiện lưu thông thuận lợi.
Tuy nhiên, khi nhặt lên họ nhanh chóng đưa thẳng vào xe của mình. Đặc biệt là người ngồi trên xe taxi màu xanh liên tục nhặt làm sao cho đầy xe mình nhất.
Sau khi "thu hoạch" được kha khá, những người này lên xe đi mất khiến tài xế xe tải "đứng hình" trong tình huống này.
Điều được an ủi cho tài xế xe tải và làm ấm lòng người đi đường là có một bác tài xế container xuống xe giúp tài xế xe tải gom hàng, thậm chí còn dành giật lại hàng từ người đi xe máy đã lấy giúp tài xế xe tải.
Cảnh tượng xảy ra là điều đáng lo ngại cho toàn xã hội, chỉ vì một chút lòng tham về vật chất, khi phần "con" trỗi dậy, họ quên đi sự liêm sỉ, quên đi những giá trị cốt lõi là giúp đỡ người khác trong lúc gặp khó khăn.











