Nhật Bản: Bố đâm chết con 12 tuổi vì thi trượt
Một ông bố ở Nhật Bản đã đâm chết cậu con trai 12 tuổi bằng 1 con dao bếp sau khi cậu bé thi trượt trong kỳ thi tuyển sinh vào một trường tư thục danh tiếng.
Nhật Bản phát triển tên lửa mới để đối phó với Trung Quốc ở biển Hoa Đông
Cập nhật bảng tổng sắp huy chương Olympic 2016: Việt Nam xếp vị trí 25, top đầu thay đổi
Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản
Cho thuê 'tai' – nghề lạ của đàn ông trung niên Nhật Bản
Mỹ, Nhật Bản, Australia hối thúc Trung Quốc tuân thủ phán quyết về Biển Đông

Đài truyền hình Nhật Bản NHK cho biết Kengo Satake, 48 tuổi đã khai với cảnh sát rằng ông đã “cãi nhau với con trai mình vì cậu bé không chịu học” trước kì thi vào trường trung học tư thục danh tiếng hàng đầu ở tỉnh Aichi, Nagoya.
Trong lúc tức giận ông đã “lỡ tay” đâm chết con trai. Người cha đã bị bắt sau khi nhân viên bệnh viện gọi điện cho cảnh sát. Thời điểm xảy ra vụ việc, mẹ cậu bé đang công tác ở xa nhà.
AFP cho biết, Ryota, 12 tuổi sau khi bị bố đâm đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu vào ngày chủ nhật (21/8). Tuy nhiên cậu bé đã chết vì mất quá nhiều máu.
"Ông bố đã đâm vào ngực con trai mình bằng một con dao nhà bếp", phát ngôn viên cảnh sát thành phố Nagoya, tỉnh Aichi nói.

Chia sẻ với đài NHK, những người thân trong gia đình Ryota cho biết, cậu bé được cha mẹ mong đợi sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh vào một trường tư thục hàng đầu tại tỉnh Aichi. Để cậu bé có thể tập trung vào việc học, ông Satake Kengo thường xuyên la mắng con trai.
Được biết, ở Nhật Bản, người dân quan niệm việc vào học tại 1 trường nổi tiếng có thể quyết định tương lai của 1 đứa trẻ. Do đó, hàng năm mỗi khi kì thi diễn ra, cuộc chiến vào trường tốt nhất diễn ra vô cùng khốc liệt không chỉ giữa các em học sinh mà cả các bậc phụ huynh.

