Không giấu nổi sự sung sướng và tự hào khi được vinh danh Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân, tuy nhiên, ngoài niềm vui hân hoan ấy, mỗi nghệ sĩ cũng đã bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, những lời nhắn nhủ từ tận đáy lòng mình.
Ra đi để trở về
Trong số những người được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT), bắt gặp hình ảnh nghệ sĩ Lù Thị Vinh (tức Thúy Vinh - diễn viên múa của Đoàn Ca múa kịch Dân tộc) đến từ vùng miền núi tỉnh Sơn La xa xôi.
Giọng nói nhẹ nhàng, chị chia sẻ sâu sắc về quãng thời gian gian khổ hoạt động nghệ thuật của mình, đó là những ngày về bản biểu diễn phải đi đường đèo hàng trăm cây số, leo bộ mấy giờ đồng hồ nhưng vẫn không hề nản chí, vẫn mang lời ca, tiếng hát đến với mọi vùng bản xa xôi.
“Tôi hoạt động nghệ thuật đã 28 năm, sau những ngày tháng vất vả, cống hiến, cuối cùng thì cũng đến ngày mình gặt hái được thành quả đáng tự hào. Đây chính là động lực, là sự khích lệ vô cùng lớn lao đối với các anh em nghệ sĩ ở vùng miền núi xa xôi, rằng cứ cống hiến thầm lặng thì sẽ có ngày được vinh danh” - NSƯT Thúy Vinh bồi hồi chia sẻ.
Cùng với niềm hân hoan khi được vinh danh Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), diễn viên Đoàn Ca kịch bài chòi Bình Định Hồ Thị Lệ Thu bộc bạch: “Nhiều người lo lắng về sự mai một hay dần mất đi bản sắc văn hóa vốn có của bộ môn nghệ thuật bài chòi.
Tuy nhiên, sự vinh danh ngày hôm nay đối với tôi là động lực cho những nghệ sĩ đã, đang hoạt động ca kịch bài chòi sẽ tiếp tục truyền lửa và tiếp lửa cho thế hệ trẻ sau này. Vì có những lễ vinh danh như hôm nay thì sẽ không có chuyện văn hóa bài chòi mai một ngày sau”.
Thêm một lời nhắn nhủ sâu sắc nữa đến từ NSƯT trẻ nhất được vinh danh đó là diễn viên múa Linh Nga.
|
Nghệ sĩ ưu tú Linh Nga |
Linh Nga cho rằng: “Có những người nghĩ ở nước ngoài sẽ tốt hơn, chắc chắn điều kiện đủ đầy hơn. Nhưng Linh Nga mong muốn rằng khi họ nhìn vào những nghệ sĩ như Linh Nga, được nhận danh hiệu cao quý này, họ sẽ phấn đấu và về nước để cống hiến.
Linh Nga muốn nhắn nhủ với mọi người rằng: “Chúng ta ra đi là để trở về”.
Cần tôn vinh những nghệ sĩ tự do
Có lẽ, người trở thành NSƯT trong lần vinh danh này được nhắc đến tên nhiều nhất phải kể đến nghệ sĩ Hoài Linh. Lần đầu tiên trong lịch sử những lần tổ chức vinh danh phong tặng, một nghệ sĩ hải ngoại về nước hoạt động nghệ thuật đạt được danh hiệu NSƯT.
Điều này thể hiện một sự linh hoạt và công tâm của các hội đồng trong việc nhìn nhận đóng góp của nghệ sỹ đối với nghệ thuật nước nhà.
|
Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh. |
Khi chia sẻ về niềm vui của mình, nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã bày tỏ những mong muốn cũng như những trăn trở: “Tôi có một trăn trở rằng hiện có rất nhiều nghệ sĩ đã cống hiến rất nhiều năm nhưng vì không thuộc đoàn chuyên nghiệp, hoạt động tự do nên không có cơ hội nhận huy chương, trong khi đó họ đều rất xứng đáng.
Tôi hy vọng vào những thay đổi trong việc công nhận những người có cống hiến lâu năm cho nền nghệ thuật nước nhà để họ có động lực hơn trong làm nghề và là vinh dự cho những người không còn làm nghề”.
Cùng với nỗi niềm trăn trở ấy, biên đạo múa Trần Ly Ly cũng đã có những chia sẻ của mình về vấn đề ở đâu đó, vẫn còn những nghệ sỹ xứng đáng được vinh danh nhưng vẫn chưa được xướng tên.
“Tôi thấy rằng, có nhiều nghệ sĩ họ hoạt động, cống hiến rất lâu ở một đoàn nào đấy, nhưng sau đó vì một lí do nào đấy mà họ phải chuyển công tác đến một đơn vị mới.
Vậy thì khi có đợt vinh danh, cái đơn vị mà họ đã từng cống hiến ấy sẽ chỉ làm và xét hồ sơ cho những người đang hoạt động tại đấy, đó là một điều rất rõ ràng. Trong khi đó, nơi họ đang công tác thì lại có quá ít thời gian gắn bó để có thể xét làm hồ sơ. Nhà nước thì không thể biết hết được.
Chính vì vậy tôi mong rằng, lần vinh danh tiếp theo đây, những nghệ sĩ chưa có “duyên” ấy sẽ được phong tặng danh hiệu xứng đáng với những gì mà họ đã cống hiến”.
Lễ vinh danh các nghệ sĩ đọng lại trong lòng mỗi người những niềm vui, hạnh phúc lẫn tự hào, trở thành động lực phấn đấu cho những năm tháng hoạt động nghệ thuật dài hơi sau này, trở thành mục tiêu cho những người đang miệt mài vì nghệ thuật.
Dẫu vẫn còn những trăn trở, những điều chưa hoàn thành nhưng hãy tin rằng cứ cống hiến hết sức rồi sẽ có ngày đất nước gọi tên mình.