Nhầm chân ga, xe Mercedes lao xuống hồ Trúc Bạch
Khoảng 19 giờ tối nay, trước cửa trường THCS Mạc Đĩnh Chi (phố Trúc Bạch), tài xế xe Mercedes ML 350 mang biển số 30H-3737 trong lúc quay đầu bị kẹt chân ga đã phi cả xe xuống hồ Trúc Bạch.
Nhớ vị Bí thư Tỉnh ủy mặc quần đùi lội hồ Thác Bà đẩy tàu mắc cạn
Hôm nay 20/8, Hà Nội sẽ cắt điện đột xuất nhiều điểm tại quận Hoàn Kiếm
Báo cáo tôn giáo của Mỹ về Việt Nam vẫn sai lệch
Ảnh hưởng bão số 3, đường phố Thủ đô biến thành sông
Khuyến cáo đặc biệt với thí sinh nộp hồ sơ vào trường công an





Hiện tại vào lúc này, chiếc xe đã được buộc dây neo vào bờ nên không bị trôi ra xa. Chủ xe đang đứng chờ xe cứu hộ tới trục vớt xe lên, trong ánh mắt anh dường như vẫn chưa hết sự bàng hoàng.

Theo một số nhân chứng kể lại, chiếc xe đang đi khá chậm trên phố Trúc Bạch, đến gần cổng trường THCS Mạc Đĩnh Chi, lái xe cho xe lùi vào phía nhà dân để quay đầu. Nhưng khi xe đã quay ngang trên đường thì lái xe đột ngột bị nhầm chân ga. Chiếc xe rú lên rồi chồm lên vỉa hè sát hồ, đâm sượt qua một gốc cây rồi lao thẳng xuống hồ Trúc Bạch.


Ngay khi bị chìm xuống nước, chiếc xe series ML 350 đã phát huy tính năng tự động mở cửa để tài xế thoát ra, nhưng anh này lại không biết bơi. Ngay sau đó, người đàn ông sống ở số nhà 57 Trúc Bạch đã nhảy xuống hồ, bơi tới để hỗ trợ cho tài xế thoát ra khỏi chiếc xe đang bị chìm.

Người đàn ông này cũng đã nhanh trí lấy một cuộn dây và buộc một đầu vào gầm xe, sau đó neo đầu kia vào bờ để chiếc xe không bị trôi ra xa.

Khi được PV hỏi chuyện, người đàn ông này, đầu tóc vẫn còn ướt rượt, nhất định không chịu tiết lộ danh tính. Anh chỉ lắc đầu nói nhanh “chuyện nhỏ, có gì để nói đâu”.

