Nhà xưởng xử lý rác thải điện tử trái phép ở phường Xuân Hòa - Phú Thọ: Người dân bức xúc, phường chưa rõ chủ cơ sở là ai!
Nhiều hộ dân tại Tổ dân phố Đại Quang, phường Xuân Hoà (Phú Thọ) gửi đơn đề nghị phản ánh về một cơ sở tập kết, nghiền và xử lý phế liệu điện tử ngang nhiên hoạt động trái phép, phát tán mùi khét ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và sức khỏe khu dân cư.

Ô nhiễm nghiêm trọng ngay vùng phát triển du lịch
Theo đơn phản ánh của các hộ dân thuộc khu vực Lũng Vả, Tổ dân phố Đại Quang, phường Xuân Hòa (Phú Thọ) gửi cơ quan báo chí, từ khoảng cuối quý IV/2025 đến hết quý I/2026, tại khu vực này xuất hiện một nhà xưởng dựng lên trái phép.
Đáng nói, vị trí xưởng nằm ngay sát vùng phát triển du lịch, rất gần các khu nghỉ dưỡng lớn như Flamingo và Thanh Xuân Valley. Khu vực này đã được UBND tỉnh Phú Thọ lập Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để trở thành Khu du lịch Quốc gia vào năm 2030.

Việc cơ sở xử lý chất thải nguy hại hoạt động trái phép hoàn toàn đi ngược lại định hướng phát triển xanh của địa phương.
Trước thực trạng trên, người dân TDP Đại Quang đã khẩn thiết kiến nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra hiện trường, làm rõ tính pháp lý của cơ sở.
Đồng thời, người dân yêu cầu xác minh có hay không việc buông lỏng quản lý cho sai phạm mọc lên trái phép, nhằm kịp thời đình chỉ để trả lại môi trường trong lành và bảo vệ sức khỏe cho người dân.
Sau khi nhận được phản ánh của người dân, phóng viên đã đến hiện trường tìm hiểu và ghi nhận. Theo thông tin một số hộ dân liền kề cung cấp, khu đất làm xưởng trái phép trên có nguồn gốc do nhận chuyển nhượng, bao gồm đất ở khoảng 200m2, còn lại là đất vườn.

Cơ sở này tiến hành tập kết, thu gom các loại phế liệu điện tử, bản mạch điện tử...; sau đó họ chỉ gỡ lấy một số chi tiết, còn lại tiến hành nghiền nát vụn rồi gom vào những bao tải lớn chứa rác. Người dân bức xúc phản ánh, những rác thải điện tử này thuộc dạng rác thải nguy hại bảng A.
Người dân cũng cho biết, mỗi khi xưởng hoạt động phát thải ra môi trường mùi khét nồng nặc, gây khó thở, tức ngực.
Sáng ngày 22/5, khi phóng viên có mặt tại khu vực đơn thư phản ánh, ghi nhận khu nhà xưởng được quây tôn bưng kín. Khi thấy có người lạ xuất hiện phía cổng, lập tức có một người đàn ông từ trong xưởng ngó ra quan sát đẩy vẻ đề phòng. Lối đi qua xưởng là khu vực đường khó đi, người dân ít qua lại.
Phường không được trưởng thôn báo lại, nhờ báo chí mới biết
Sau khi ghi nhận phản ánh của người dân, phóng viên đã chuyển toàn bộ nội dung phản ánh đến UBND phường Xuân Hoà vào ngày 22/5/2026.

Tuy nhiên, mãi đến ngày 4/6/2026, chúng tôi mới nhận được phản hồi về vụ việc do ông Đinh Huy Tùng - Phó trưởng phòng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Xuân Hoà thông tin.
Ông Tùng cho biết: “Nơi phản ánh không phải là đất rừng, và đang xác định là đất vườn hay đất ở. Phường đang làm việc để thu thập hồ sơ.
Giấy phép thì chưa được cấp vì hồi xưa cấp xã chưa được cấp loại này. Phường đang kiểm tra xem họ xây dựng vào thời điểm nào.
Bên phường cũng đã kiểm tra thực địa nhưng chưa mời chủ cơ sở lên làm việc, nên chưa biết họ làm gì. Nhờ báo chí phản ánh mà bên phường mới biết được xưởng này, phường không được trưởng thôn báo lại. Sau khi có kiểm tra cụ thể sẽ tiếp tục thông tin cho báo chí”.
Như vậy, một nhà xưởng quy mô liên quan đến rác thải nguy hại hoạt động suốt nhiều tháng qua, gây bức xúc trong nhân dân, nhưng chính quyền địa phương hoàn toàn không hay biết với lý do "không được trưởng thôn báo lại".
Đến nay, dù đã kiểm tra thực địa nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa mời chủ cơ sở lên làm việc và chưa nắm rõ cơ sở này hoạt động cụ thể ra sao.
Câu trả lời của đại diện UBND phường Xuân Hòa đang khiến dư luận đặt ra dấu hỏi trách nhiệm quản lý, giám sát địa bàn của chính quyền cơ sở.
Một nhà xưởng quy mô được dựng lên ngay sát vùng phát triển du lịch, hàng ngày tiến hành hoạt động trái phép: thu gom, băm nghiền rác thải điện tử nguy hại ngay gần khu dân cư và vùng du lịch, nhưng lãnh đạo phường cho rằng "nhờ báo chí phản ánh mới biết" và do "phường không được trưởng thôn báo lại".

Đáng nói, phóng viên đã chuyển thông tin phản ánh đến chính quyền phường từ ngày 22/5/2026, nhưng mãi nửa tháng sau, câu trả lời chúng tôi nhận lại vẫn chỉ là những cụm từ "đang kiểm tra", "chưa mời chủ cơ sở lên làm việc" nên "chưa biết họ làm gì".











