Tìm về “địa chỉ đỏ” trong những ngày cuối năm
Chiều 29 Tết, khuôn viên Trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai rực rỡ sắc mai vàng, cờ đỏ và những tiểu cảnh xuân được trang trí trang trọng.
Dòng người đến dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ diễn ra trong trật tự, thành kính.
Những bước chân nhẹ nhàng, tiếng trò chuyện khẽ và làn khói trầm tạo nên một không gian vừa thiêng liêng vừa ấm áp.
Không khí ấy khiến nhiều người cảm nhận rõ sự lắng đọng giữa những ngày cuối năm tất bật.
Theo kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai, hoạt động tham quan và dâng hương tại Nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức từ ngày 15/2 đến hết ngày 21/2/2026, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đến tưởng niệm, đồng thời tham quan không gian Tết tại khuôn viên Tỉnh ủy.
Công tác trang trí cảnh quan, bố trí hướng dẫn dâng hương và bảo đảm an ninh, trật tự được chuẩn bị chu đáo. Điều đó giúp người dân đến tham quan trong không khí trang nghiêm, văn minh.
![]() |
| Các bộ phường Trấn Biên dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ. |
Ông Nguyễn Văn Hòa, người dân phường Trấn Biên, cho biết ông tranh thủ buổi chiều cuối năm để đưa gia đình đến dâng hương.
Đây là lần đầu ông Hòa đến Nhà thờ Bác Hồ sau khi công trình được khánh thành.
“Không gian rất trang nghiêm và ý nghĩa. Tôi muốn con cháu hiểu hơn về lịch sử và những người đã hy sinh vì đất nước”, ông Hòa chia sẻ.
Đối với nhiều gia đình, việc đến dâng hương vào dịp Tết là một cách thể hiện lòng tri ân với các bậc tiền nhân.
Không chỉ người dân trong tỉnh, nhiều đoàn cán bộ, đoàn viên thanh niên và sinh viên cũng đến tham quan, dâng hương.
Những bó hoa tươi và nén nhang được dâng lên trong sự thành kính.
Giữa không gian xuân rộn ràng, hình ảnh ấy tạo nên một nét đẹp văn hóa đầu năm. Từ “địa chỉ đỏ” này, tinh thần tri ân và niềm tự hào dân tộc được lan tỏa.
Nơi hội tụ những biểu tượng của dân tộc
Nhà thờ Bác Hồ trong khuôn viên Tỉnh ủy Đồng Nai không chỉ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là nơi tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu.
Ba biểu tượng lịch sử được tôn vinh trong cùng một không gian, gợi nhắc về những chặng đường đấu tranh gian khổ nhưng đầy hào hùng của dân tộc Việt Nam.
Điều đó khiến nơi đây trở thành điểm kết nối giữa quá khứ và hiện tại.
Nhiều người khi đến dâng hương đều dành ít phút đứng lặng trước bàn thờ Bác Hồ.
Trong khoảnh khắc ấy, những câu chuyện lịch sử dường như hiện lên rõ nét hơn.
Không gian đền thờ mang lại cảm giác gần gũi nhưng đầy trang nghiêm.
Với nhiều người, đây là nơi giúp họ nhìn lại bản thân trước khi bước sang năm mới.
![]() |
| Đoàn cán bộ phường Trấn Biên thành kính dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ. |
Chị Trần Thị Lan, giáo viên tại phường Tam Hiệp, cho biết chị dự định đưa học sinh đến tham quan Nhà thờ Bác Hồ trong dịp Tết.
Theo chị Lan, việc trực tiếp đến những “địa chỉ đỏ” giúp các em hiểu lịch sử một cách sinh động hơn. “Các em thường rất xúc động khi nghe kể về Bác Hồ và những anh hùng dân tộc”, chị Lan nói.
Những trải nghiệm thực tế như vậy giúp việc giáo dục truyền thống trở nên gần gũi và hiệu quả hơn.
Không gian đền thờ vì thế không chỉ là nơi tưởng niệm mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc.
Những giá trị lịch sử được truyền lại một cách tự nhiên qua mỗi chuyến tham quan.
Nhiều gia đình xem việc đưa con em đến đây đầu năm như một bài học về lòng biết ơn. Từ đó, tinh thần trách nhiệm với quê hương, đất nước được nuôi dưỡng.
Lắng đọng giữa mùa xuân
Trong những ngày xuân Bính Ngọ, giữa nhịp sống rộn ràng của phố phường, Nhà thờ Bác Hồ mang đến một không gian bình yên hiếm có.
Người đến dâng hương thường bước đi chậm hơn, nói chuyện khẽ hơn. Mùi hương trầm lan tỏa khiến không gian thêm phần tĩnh lặng.
Đó là khoảnh khắc để mỗi người dừng lại, suy ngẫm về một năm đã qua.
Anh Lê Minh Tuấn, một đoàn viên thanh niên đến dâng hương cùng bạn bè, cho biết việc đến đền thờ đầu năm mang lại cho anh cảm giác bình yên và thêm động lực.
“Đứng trước bàn thờ Bác Hồ, tôi tự nhắc mình phải sống có trách nhiệm hơn”, anh Tuấn chia sẻ.
Với nhiều người trẻ, đây là cách bắt đầu năm mới bằng sự lắng đọng và quyết tâm.
![]() |
| Đông đảo cán bộ, Nhân dân thành kính dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ trong dịp Xuân Bính Ngọ 2026. |
Để phục vụ người dân đến tham quan và dâng hương, nhiều lực lượng đã được huy động phối hợp tổ chức. Đoàn viên thanh niên tham gia hướng dẫn, lực lượng công an bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông.
Công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cảnh quan cũng được thực hiện chu đáo.
Nhờ đó, hoạt động dâng hương diễn ra trang trọng, an toàn và thuận lợi.
Tết đến, xuân về, “địa chỉ đỏ” trong lòng Tỉnh ủy Đồng Nai trở thành điểm đến của lòng tri ân và niềm tin.
Từ nơi đây, những giá trị lịch sử tiếp tục được lan tỏa trong đời sống hôm nay.
Không gian đền thờ như kết nối truyền thống với hiện tại, nhắc nhở về trách nhiệm xây dựng quê hương.
Trong khoảnh khắc đầu năm mới, nhiều người tìm thấy sự bình yên khi đứng trước những biểu tượng của dân tộc.
Tags: