Nhà báo Kim Ngân chia sẻ: "Tôi là đàn bà tôi biết, nếu đàn bà giăng bẫy thì đàn ông không là cái gì cả, các anh chinh phục chúng tôi bằng hoa và quà, kim cương hay sừng tê giác hay là cái gì đó, rồi các anh trồng cây si các anh dùng khổ nhục kế… tất cả những điều đó đều không vượt qua được những cạm bẫy của đàn bà..."
Tin nên đọc
Sách “Gạc Ma - Vòng tròn bất tử” đã được duyệt xuất bản
Dàn sao "khủng" tới chúc mừng Thanh Duy ra cuốn sách đầu tay
Sách truyện thiếu nhi sai chính tả từ "L"- "N"
Giới trẻ hào hứng nghe hát ca trù ở chợ sách cũ Hà thành
Nhà báo Phạm Kim Ngân được biết tới là MC kỳ cựu của VTV1 và VTV3 suốt hàng chục năm qua, được rất nhiều khán giả mến mộ bởi sự duyên dáng, sắc sảo, triết lý sống mạnh mẽ và góc nhìn tích cực dù đối diện với bất kỳ một tình huống khó khăn nào từ những sóng gió hôn nhân của hàng ngàn nhân vật chị từng phỏng vấn!
|
BTV Kim Ngân luôn có góc nhìn tích cực khi đối diện với mọi thử thách trong cuộc sống. |
Gần đây, chị còn được biết tới với vai trò biên kịch của bộ phim truyền hình nổi tiếng "Mưa bóng mây". Phim về đề tài "ngoại tình" gây sự quan tâm, thu hút của đông đảo khán giả. Vào ngày16/3/2016, chị trình làng cuốn sách "Đàn ông tình dục, đàn bà tình yêu".
Chia sẻ với báo chí, nhà báo Kim Ngân - tác giả của cuốn sách có tựa đề cực "hot" này khẳng định rằng "Những người phụ nữ đọc cuốn sách của tôi phải là những người dũng cảm".
Bởi 12 câu chuyện là 12 góc nhìn khác biệt, 12 hoàn cảnh đặc biệt, 12 số phận yêu đương mà nếu không dũng cảm thì rất có thể bạn phải gấp sách lại, không dám đọc nữa. Hoặc bạn có thể khóc lóc, hoặc bạn có thể đau đầu, hoặc bạn có thể ức chế phát điên, hoặc có thể bạn sẽ phải cười lên cho bõ tức...
|
Cuốn sách có tựa đề cực hot "Đàn ông tình dục, đàn bà tình yêu". |
Nhưng, rốt cục là sau đó bạn sẽ có được sự bình thản, mạnh mẽ và cảm thấy đó là chuyện nhỏ và lúc nào chúng ta cũng chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đối mặt với thực tế trần trụi, phũ phàng đó là "ngoại tình".
Bởi điều đó giống như cơn bão sẽ thình lình rơi xuống bất kỳ nơi đâu trên quả địa cầu, nó sẽ càn quét và để lại đổ vỡ, xiêu vẹo thậm chí nhấn chìm, trôi dạt, xóa sổ mái nhà của bất kỳ ai trong số chúng ta.
Điều thú vị nhất của cuốn sách này chính là sự thật nghiệt ngã được chắt lọc từ thực tế qua các nhân vật, qua những câu chuyện mà chị Kim Ngân được tiếp nhận trong quá trình làm MC, làm BTV các chuyên mục truyền hình “Người xây tổ ấm”, “Trò chuyện với người chưa ngủ” trong suốt 20 năm ròng của chị.
Đọc "Đàn ông tình dục, đàn bà tình yêu" thấy xót thương cho nhân vật Hiền trong "Người đàn bà u uẩn", thấy sợ sự toan tính của Hải trong "Đẻ thuê", thấy mừng cho Vân đã tìm được hạnh phúc từ chính nỗi bất hạnh của mình, thấy ê chề cho Hạnh - "Kẻ thứ ba bất hạnh", thấy tội và giận cả Hà và Giang, thấy tởm lợm ghê rợn "sếp bà", trách Lan sao mà lại nhu nhược đến thế? Rồi Trinh, Trân, hay Duyên, Trà, Trang, Nga, Thu... Tất cả đều mắc vào cái vòng tình oan trái một cách vô tình hoặc hữu ý nhưng kết cục quá đắng cay.
|
Nhà báo Kim Ngân chia sẻ với nhà văn Trang Hạ về cuốn sách "Đàn ông tình dục, đàn bà tình yêu". |
"Đàn ông tình dục, đàn bà tình yêu" không hẳn hoàn toàn như vậy! Những người đàn ông họ có tình yêu không? hay hoàn toàn chỉ là tình dục?
Phải chăng nói như chính nữ tác giả Kim Ngân: "Đàn ông với những thứ trời quy định rất là tốt đẹp mạnh mẽ, làm trụ cột cho gia đình, là người làm công to việc lớn, là người che chở là người bao bọc, bên cạnh những phẩm chất tốt đẹp đó thì có những điều mà giới quy định nếu như chúng ta hiểu được thì sẽ không quá đau khổ, không quá sốc, cũng không quá trách đàn ông.
Quy định về duy trì nòi giống của đàn ông đã có từ xưa, có bản năng của 1 kẻ đi gieo rắc nòi giống, đây là một phân tích rất khoa học của các nhà khoa học trên thế giới, họ gieo rắc càng nhiều nòi giống của họ thì càng tốt, ngày xưa không gọi là ngoại tình, bây giờ người ta mới gọi là ngoại tình nếu chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta nhẹ đi rất là nhiều khi nghĩ về chuyện ngoại tình.
Nó có phải là kẻ thù của cuộc sống hôn nhân không, đương nhiên là có rồi nhưng học cách sống chung với tất cả các điều ấy, đàn ông thời này có rất nhiều điều kiện để thực hiện việc ngoại tình đó, đây mới là điều nên bàn chứ không phải cứ ở đó rầu rĩ, buồn bã, thương xót cho bản thân những người đàn bà ngồi đó mà nghĩ rằng đàn bà chúng ta sinh ra là khổ, mọi tội lỗi đều do đàn ông, tôi nghĩ đó không phải là giải pháp".
"Đàn ông tình dục, đàn bà tình yêu" là cuốn sách đầu tay của nhà báo Kim Ngân, không chỉ là chuyện rồ dại xác thịt, trầy trụa của nhục dục mà vẫn hàm chứa sự cảnh tỉnh, tính nhân văn.
|
BTV, nhà báo Kim Ngân. |
Đó là "bàn tiệc giới tình mà ở đó tác giả đã khéo tay bày biện những món ăn, lúc thì trau truốt, lúc lại xù xì, món này xốc cay, món kia lại dịu nhẹ nhưng món nào ra món ấy, không thấy chán, càng đụng đũa càng thấy hút vào, thẩm thấu rồi say nồng lúc nào không hay" - trích lời tựa của nhà văn Chu Lai.
Nhà báo Kim Ngân tự khẳng định tiêu chí của chị khi viết "Đàn ông tình dục, đàn bà tình yêu" đó là sự thật. Chị cũng cam đoan rằng: "Tôi là đàn bà tôi biết nếu đàn bà giăng bẫy thì đàn ông không là cái gì cả, các anh chinh phục chúng tôi bằng hoa và quà, kim cương hay sừng tê giác hay là cái gì đó, rồi các anh trồng cây si các anh dùng khổ nhục kế… tất cả những điều đó đều không vượt qua được những cạm bẫy của đàn bà. Khi đàn bà giăng bẫy thì kiểu gì đàn ông cũng không thoát được. Trong người đàn ông có rất nhiều gót chân a sin mà đàn bà chỉ cần biết là thắng".
|
"Đàn ông tình dục, đàn bà tình yêu" là những câu chuyện có thật 100% ở đâu đây quanh chúng ta. |
Vậy đó, thêm lý do để chúng ta dũng cảm đọc "Đàn ông tình dục, đàn bà tình yêu". Để biết cách đối diện với sự thực, để vững vàng hơn bước tiếp trên con đường vốn chông chênh gai góc. Chuyện ngoại tình là có thật, không vì thế mà sợ hãi, lảng tránh hay tìm cách an ủi nhau.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn với vô vàn những xúc cảm, với những âm thanh, với những hình khối, với những sắc màu hỗn tạp. Không bao giờ thi vị hóa, không bao giờ được tô hồng đời sống này. Mọi thứ không bao giờ êm đềm, bằng phẳng. Hãy tích cực hơn khi đối diện với mọi khó khăn, thử thách. Hãy là những người đàn bà dũng cảm.
Và hãy đọc "ĐÀN ÔNG TÌNH DỤC, ĐÀN BÀ TÌNH YÊU" tác giả Kim Ngân do NXB Phụ Nữ phát hành tháng 3/2016.