Ngày 13/12 tại sân trường ĐH Hà Nội, những bạn trẻ yêu lịch sử Việt Nam thời kì bao cấp đã có một buổi triển lãm “Có một thời như thế”.
Tại triển lãm, những bức ảnh chụp lại cuộc sống ở Hà Nội vào những năm 45 – 90, những vật dụng thời “cổ lỗ sĩ”, những phòng khách “kiểu mẫu” trong mỗi gia đình và không khí đổi tem phiếu ở cửa hàng mậu dịch… được trưng bày đã tái hiện lại cuộc sống của người Việt giữa một thời khó khăn, gian khổ nhưng chan chứa tình người.
Để chương trình “Có một thời như thế” thành công, nhóm 13 sinh viên Đại học Hà Nội đã chuẩn bị trong vòng 2 tháng với ý tưởng trưng bày các đồ dùng phổ biến mà người dân dùng trong thời kì bao cấp, mô phỏng quá trình mua bán hàng hóa bằng tem phiếu, tổ chức phát nhạc và chiếu phim tư liệu về giai đoạn lịch sử khó khăn nhưng cũng vô cùng đáng nhớ của nước nhà.
Mai Anh đại diện nhóm chia sẻ: “Chúng mình muốn các bạn trẻ biết đến bao cấp, trân trọng quá khứ, tự thấy bản thân mình còn may mắn với cuộc sống hiện tại, từ đó cố gắng phấn đấu hơn nữa”.
|
Không gian phòng khách của một gia đình bao cấp. |
Tại buổi triển lãm, những vật dụng phổ biến trong thời bao cấp cũng được phục dựng và trưng bày. Đó là những chiếc ăng gô – kỉ vật của những người từng xông pha trận mạc, chiếc máy đánh chữ của những gia đình làm nghề đánh chữ thuê, chiếc ti vi đen trắng mà thời ấy chỉ nhà nào có người đi nước ngoài gửi về mới có mà dùng giúp cả xóm có chỗ "xem nhờ". Ngoài ra, những chiếc cốc tráng men cũ kĩ, máy khâu cùng nón lá, dép cao su và những kỉ vật thời khói lửa…. cũng được sưu tầm để góp mặt trong triển lãm.
|
Chiếc đài thời đó là cả một gia tài. |
|
Máy chiếu phim là một thiết bị xa xỉ. |
|
Bàn là than. Thời đó, người nào muốn là quần áo phải mang ra dịch vụ nơi thường sử dụng chiếc bàn là than như thế này. |
|
Ở những vùng nông thâm lúc bấy giờ ít nơi có điện, đèn bão được dùng để chiếu sáng khi màn đêm buông xuống. |
|
Chiếc máy chữ đánh văn bản, nơi các cơ quan công sở sử dụng nhiều vào thời bao cấp. |
Triển lãm cũng tái hiện lại bức tranh của Hà Nội mộc mạc với những chiếc xe đạp, xích lô và xe máy đời cũ với cuộc sống sinh hoạt đầy thiếu thốn của người dân. Những câu chuyện xưa được kể lại bằng những bức ảnh tư liệu quý giá từ về việc xếp hàng hứng từng xô nước, xách về dự trữ hay câu chuyện những người đàn bà luôn gặp nhau ở vòi nước công cộng giờ nấu ăn, khi giặt giũ để bàn luận rôm rả chuyện nhà, chuyện người...
Người xem triển lãm có thể tưởng tượng hay nhớ lại một Việt Nam của những năm trước đổi mới để nhìn lại chính mảnh đất này sau khi đã trải qua hơn bảy thập kỉ, với những chính sách mới, những khó khăn được gỡ bỏ để đến với một Việt Namcủa ngày hôm nay. Tuy nhiên, những dấu ấn về một thời gian khó được kể lại bởi lớp người đi trước sẽ luôn luôn được nhìn lại như một sự hàm ơn và cố gắng.
Tuy chỉ được tổ chức trong khuôn viên trường Đại học Hà Nội nhưng “Có một thời như thế” đã để lại những ấn tượng khó quên cho những người dân sống xung quanh, đồng thời cũng mở ra cơ hội giúp các bạn sinh viên khám phá những điều xưa cũ với giá trị to lớn.