Người phụ nữ tột cùng của bất hạnh
Cách đây hơn 5 năm, chồng của chị Hoàng Thị Huyền ở trọ tại xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não.
Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trong công ty
Báo Pháp luật Việt Nam trao quà hỗ trợ nam sinh 15 tuổi bị viêm xương tủy ở Đồng Nai
Kể từ đó, chị Huyền trở thành trụ cột kinh tế của cả gia đình, trong quá trình điều trị bác sĩ còn phát hiện ra chồng chị Huyền bị mắc bệnh ung thư xương cấp tính.
Dù biết đây là căn bệnh nguy hiểm, chữa trị vô cùng tốn kém và khả năng thành công gần như không có, nhưng vì nghĩa vợ chồng nên chị Huyền đã phải nỗ lực hết mình.
Chị Huyền cho hay: “vì tình yêu, nên tôi đã mang hết tài sản bao năm tiết kiệm được để chữa trị cho chồng”.
Chị Huyền kể: “Từ khi chồng bị bệnh, thời gian tôi ở viện chăm cho chồng còn nhiều hơn cả ở nhà trọ. Tiền hết thì chuyển qua đi vay mượn anh em, họ hàng, rồi đến bạn bè. Lâu lâu có mạnh thường quân “tiếp sức” được vài trăm ngàn đồng, vài triệu đồng, dù rất quý nhưng cũng không thấm tháp vào đâu so với chi phí điều trị tốn kém hàng ngày tôi phải chi trả. Tôi không sợ khổ nhưng nhiều đêm tôi không thể nào ngủ được, nước mắt cứ tuôn trào khi chứng kiến chồng mình phải chịu những đau đơn, thân thể ngày càng xanh và gầy teo tóp”, Nói xong chị Huyền khóc nức nở.

Chồng và con chị Huyền vẫn đang ngày ngày phải chiến đấu với bệnh tật.
Hơn 5 năm đối mặt với căn bệnh ung thư xương, không có tiền điều trị nên giờ bệnh của chồng chị Huyền đã ở giai đoạn cuối. Bác sĩ đã phải cắt một phần đôi chân của chồng chị, nhưng vẫn không ngăn được di căn đến nhiều bộ phận khác của cơ thể. Vì không có tiền nên chị Huyền đành để chồng ở nhà. Chị bảo, anh ấy sống tốt ngày nào thì hay ngày đó.
Bi kịch của chị huyện còn ập đến, khi có hai người con, trong đó người còn gái lớn tên Chí Thị Thanh Yến (12 tuổi) vừa sinh ra đã thiểu năng trí tuệ. Giờ còn thêm bệnh tâm thần phân liệt, suyễn, viêm phổi mạn tính và suy tủy cấp, không còn khả năng sinh ra máu.
Hiện nay cháu đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện nhi đồng 2 tại TP.Hồ Chí Minh. Còn cháu bé thứ hai là Chí Khanh Bảo mang căn bệnh viêm đa động mạch nút, đây là căn bệnh hiếm gặp do đột biến gien CECR1, không thể chữa khỏi. Cách đây 1 tháng cháu Bảo đã qua đời sau một thời gian điều trị tích cực.
Chị Huyền cho biết, khi cháu Bảo còn sống, cứ mỗi đợt nằm viện 3 tháng, cháu lại được về nhà vài ngày rồi lại lên nhập viện. Mỗi tháng, dù đã được bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí điều trị nhưng chị vẫn phải đóng 3 triệu đồng tiền cho những loại thuốc ngoài danh mục mà bảo hiểm y tế không chi trả.
Chị Huyền than thân trách phận: “Người xưa có câu “phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí” quả không sai”.
Nói về hành trình sẽ còn nhiều vất vả và khổ cực phía trước, chị Huyền phân trần, trên đời vốn quý nhất với chị là chồng con, nhưng người con trai bé bỏng của chị mới đây đã qua đời, hiện chỉ còn chồng và bé gái. Và cho rằng hàng đêm chị vẫn mơ thấy con trai hiện về gọi tên mẹ, tên cha và tên chị mình.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp với chị Hoàng Thị Huyền theo số điện thoại: 0968.937.317. Số tài khoản: 200400003379900, Ngân hàng Việt Á (Viet A Bank)

