Mới đây, TAND huyện Ứng Hoà đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên các bị cáo Vũ Hữu Duy (SN 1994, xã Hoà Nam, huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội) 26 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Nguyễn Khắc Hoà (SN 1984, xã Hoà Nam, huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.
Bị hại trong vụ án là bà Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1990, thôn Đinh Xuyên, xã Hoà Nam, huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội).
VIDEO các đối tượng xông vào nhà hành hung người mẹ đơn thân.
Ngay sau khi kết thúc phiên toà, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án của TAND huyện Ứng Hoà.
Bởi, bà Thảo cho biết: “TAND nói riêng và cơ quan chức năng huyện Ứng Hoà nói chung đã có dấu hiệu không vô tư, khách quan và bỏ lọt tội phạm, nhiều tình tiết của vụ án không được HĐXX làm rõ, tuyên mức án quá nhẹ cho các bị cáo, không đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội”.
Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thảo trình bày, khoảng 21h00 phút ngày 15/01/2021, khi tôi đang trông quán nước tại xóm 2 thôn Đinh Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội cùng với con trai tôi là cháu Trịnh Minh Phong và chị Nguyễn Thị Hằng (bạn của tôi), chị Lê Thị Mai (nhân viên của tôi) thì có một số đối tượng xông vào quán cầm gậy hành hung, chửi bới, đe dọa tôi.
“Hai đối tượng nam giới là Vũ Hữu Duy và Nguyễn Khắc Hòa đã dùng gậy đánh bi - a mang theo để vụt vào mặt và dùng chân, tay đấm đá nhiều lần vào mặt, đầu và người tôi, đập phá điện thoại Iphone của tôi”, bà Thảo cho biết.
Người mẹ đơn thân bị hành hung dã man phải nhập viện cấp cứu.
Cũng theo bà Thảo: “Các đối tượng còn có hành vi đạp vào người con trai tôi là cháu Trịnh Minh Phong. Khi thấy hai đối tượng Duy và Hòa đánh đập, chửi bới tôi thì chị Nguyễn Thị Hằng và chị Lê Thị Mai đã can ngăn, bảo vệ tôi.
Trong đó, chị Nguyễn Thị Hằng còn bị các đối tượng đánh, tát vào mặt và bị các đối tượng chửi bới, đuổi ra ngoài.
Khi chị Hằng nhìn thấy chiếc gậy bi - a các đối tượng dùng để đánh tôi, chị Hằng đã vội cầm gậy chạy ra ngoài cất giấu.
Nếu không có hành vi che chở, hỗ trợ từ chị Hằng và chị Mai thì không biết hai đối tượng Duy và Hòa sẽ đánh đập, dùng gậy để vụt tôi, hành hung tôi như thế nào nữa, không biết liệu tôi có còn sống được đến ngày hôm nay hay không”.
Hung khí gây án.
Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo còn cho hay: "Đối tượng Nguyễn Khắc Hòa còn tiếp tục đe dọa, đập phá bàn ghế tại cửa hàng của tôi và làm hư hỏng 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone của tôi".
Bị các đối tượng trên hành hung, đánh đập dẫn đến tôi bị đa chấn thương và phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Vân Đình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội và chuyển sang Bệnh viện Quân Y 103 để tiến hành phẫu thuật và tiếp tục điều trị”, bà Thảo nhấn mạnh.
“Không chỉ dừng lại ở đó, sau khi sự việc xảy ra, tôi còn bị một đối tượng nam giới xưng là Tiến Phùng, tự nhận là có con gái làm dâu ở xã Hòa Nam sử dụng số điện thoại 0984317999 gọi điện, nhắn tin đe dọa tôi với lời lẽ thách thức, tôi nghi ngờ đối tượng Tiến Phùng nhắn tin đe dọa tôi cũng có liên quan đến Các đối tượng Liên, Duy, Hòa, Giang ”, bà Thảo nói.
“Sự việc khiến tôi phải nhập viện điều trị gần 1 tháng, trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, đa chấn thương, con trai tôi có hiện tượng sang chấn tâm lý vì quá sợ hãi, tôi mong các cơ quan chức năng nhìn nhận lại sự việc, xử đúng người đúng tội, tìm lại công bằng cho mẹ con tôi”, bà Thảo nói trong nước mắt.
Ở một diễn biến khác, chị Lê Thị Mai (SN 2000, thôn Đinh Xuyên, xã Hoà Nam, huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội) là nhân viên của bà Thảo, là người chứng kiến toàn bộ sự việc trên.
Chị Mai cho hay: “Khi đang làm việc trong quán, thì bất ngờ hai đối tượng Duy và Hòa xông vào hành hung chị Thảo hết sức dã man, đe doạ, cả chúng tôi, hành vi của hai đối tượng trên là hết sức côn đồ, pháp luật cần phải nghiêm trị”.
Còn chị Đặng Thị Thương (thôn Đinh Xuyên, xã Hoà Nam, huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội) là nhân viên bán Thuốc đã chứng kiến toàn bộ sự hung hãn manh động của các đối tượng.
“Cũng là người phụ nữ, khi chứng kiến 2 người đàn lực lưỡng khoẻ mạnh, hành hung dã man người phụ nữ chân yếu tay mềm, lại còn có cháu nhỏ ở đấy, thì thật không thể chấp nhận được hành vi của các đối trên, pháp luật cần phải nghiêm trị thật nặng, để làm gương về sau”, chị Thương búc xúc nói.
Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV, luật sư Phan Thị Lam Hồng - Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội là người bảo vệ cho bà Nguyễn Thị Thanh Thảo cho biết: “Cơ quan CSĐT – Công an huyện Ứng Hòa, VKSND huyện Ứng Hòa, TAND huyện Ứng Hoà chưa xem xét, đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi của các đối tượng, tuyên mức án quá nhẹ cho các bị cáo trên”.
Theo luật sư Hồng: “Trong quá trình xét xử, HĐXX sơ thẩm có thái độ không vô tư, khách quan trong quá trình xét xử vụ án”.
Cụ thể, tại phiên tòa, HĐXX liên tục đặt các câu hỏi mang tính chất hướng dẫn cho các bị cáo trả lời.
“HĐXX hỏi bị cáo Hòa là “bị cáo thấy bị cáo Duy bị đè ra nên bức xúc, lao vào đánh chị Thảo đúng không”.
Trong khi đó, không có bất cứ ai đè Duy mà trước thái độ côn đồ, hung hãn của bị cáo Duy khi cầm gậy xông vào quán để đánh tôi, chị Nguyễn Thị Hằng, chị Lê Thị Mai đã chạy vào can ngăn, giữ lấy cây gậy trên tay Duy”, LS Hồng nói.
“Ngoài ra, HĐXX còn đặt những câu hỏi mang tính hướng dẫn khác để các bị cáo trả lời như: “bị cáo không thấy kích động, không nghe thấy gì, đứng xa nên không nghe rõ à”; “bây giờ bị cáo có xin lỗi bị hại không, người ta nhận hay không là một chuyện”; “vậy là không có ai đổ ngoài chị Thảo phải không. Chẳng ai dỗi hơi mà đi gây sự đổ luyn cho tốn tiền”; “bị cáo có đánh con chị Thảo không”; “con chị Thảo bị ngã thế thôi chứ có bị sao đâu, ngã nhẹ đúng không”, LS Hồng dẫn chứng.
Ngoài ra, mức hình phạt HĐXX sơ thẩm áp dụng đối với các bị cáo Duy, Hòa là quá nhẹ, không có tính răn đe so với tính chất, mức độ hành vi của các bị cáo.
Hình ảnh người mẹ phải nhập viện điều trị trong tình trạng đa chấn thương.
“Theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT – Công an huyện Ứng Hòa và Cáo trạng của VKSND huyện Ứng Hòa thì các bị cáo Duy, Hòa phạm tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự, theo đó mức hình phạt của tội danh này là từ 02 năm đến 06 năm tù giam.
Hành vi của các bị cáo còn thể hiện tính chất côn đồ, coi thường, thách thức pháp luật khi tuyên bố rằng “kể cả có camera, mai tao lên phường chịu tội”, đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.
Quá trình giải quyết vụ án, các bị cáo cũng không hề thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi…”, luật sư Phan Thị Lam Hồng phân tích.
“Thế nhưng, HĐXX sơ thẩm chỉ tuyên phạt các bị cáo với mức án vô cùng nhẹ, không tương xứng với hành vi các bị cáo đã thực hiện, không có tính răn đe cũng như không thể hiện được sự nghiêm minh của pháp luật”, LS Hồng nhấn mạnh.
Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
Ngày 8/11, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, cùng các cán bộ, phóng viên, nhà tài trợ, tiếp tục đến với xã Liên Minh - Phú Thọ, để trao tặng hai căn nhà cho hộ dân còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, thượng tôn pháp luật không chỉ là nền tảng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mà còn là động lực thúc đẩy đổi mới, kiến tạo phát triển bền vững.
Ca sĩ Phương Nhung đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động nghệ thuật bằng đêm nhạc mang tên “Mắt Nhung” - nơi đôi mắt như lời tự tình chứa đựng những cung bậc của cảm xúc, dấu ấn và tâm sự của một hành trình dài bền bỉ với âm nhạc.
10 năm – một hành trình của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến. Từ một chuyên trang non trẻ, Pháp luật Plus đã và đang viết nên câu chuyện đầy tự hào của mình – câu chuyện về sự thật, công lý và lòng tin.
Sáng nay (20/10), đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh (Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh) đã có mặt tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An) để thăm hỏi, động viên và chia sẻ cùng em H.T.N.L và gia đình.
10 năm, một quãng thời gian không phải là quá dài nhưng cũng chẳng hề ngắn.. Đối với nhiều người, đó là một khoảng thời gian đủ dài để tạo nên những dấu ấn sâu đậm, đủ để xây dựng sự nghiệp và tìm thấy những giá trị đích thực. Với tôi, mười năm gắn bó với tòa soạn báo là một hành trình đầy cảm xúc, nơi tôi đã lớn lên, trưởng thành và tìm thấy lẽ sống của mình.
Công chức, người lao động nếu được danh hiệu như: "lao động tiên tiến" hay "chiến sĩ thi đua", tập thể xuất sắc... thì có thể được nhận bội tiền thưởng.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ký Quyết định số 2640/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục xây dựng v
Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
An Giang đã hưởng ứng mạnh mẽ Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao độ.
Một người đàn ông vừa trình báo Công an phường Khương Đình, TP. Hà Nội về việc bị lừa mất số tiền gần 600 triệu đồng khi tiến hành đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng.
Ủy ban Quốc gia Phòng, chống ma túy Campuchia và Viện Nghiên cứu & Ứng dụng Phòng chống Ma túy PSD vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026–2028, tập trung vào nâng cao nhận thức cộng đồng, đào tạo, truyền thông phòng ngừa và chuyển giao phương pháp điều trị tái nghiện dựa trên liệu pháp tâm lý.
Theo cơ quan công, Trịnh Bá Thảo vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào tháng 10/2025, lại “ngựa quen đường cũ” gây ra hoàng loạt vụ trộm cắp.
Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an bàn giao một đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho cơ quan chức năng Hàn Quốc.
Hành vi vi phạm pháp luật của Khoan bị phát hiện khi cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu dữ liệu liên quan đến tài khoản Quỹ Cứu trợ của xã Phan Sơn.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.