Hà Nội 28 °C
TP Hồ Chí Minh 29 °C
Hải Phòng 26 °C
Đà Nẵng 27 °C
Yên Bái 27 °C
  • Hà Nội Hà Nội 28°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 29°C
  • Hải Phòng Hà Nội 26°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 27°C
  • Yên Bái Hà Nội 27°C

Người mẹ già mua hơn 20 viên thuốc ngủ muốn quên cuộc đời sầu thảm nhưng Diêm Vương "từ chối"

Hình sự & tố tụng hình sự
12/12/2017 09:45
Văn Minh
aa
Chỉ vì lỡ nghe theo chúng bạn, Phú đã sa ngã vào con đường cờ bạc, "nướng" tương lai cho “kiếp đỏ đen” rồi trở thành kẻ giết người, cướp tài sản.


Tin nên đọc

Như đã kể trong bài trước, sinh ra trong một gia đình đông anh em, bố mất sớm, 15 tuổi, vừa mới học hết lớp 9, Hồ Xuân Phú (SN 1987) ở thôn Ao La, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, TP hải Phòng đã phải nghỉ học.

Thương mẹ, Phú học lỏm được nghề sửa xe đạp, một thời gian sau phát triển, gã mở cửa hàng sửa xe máy riêng. Ai ngờ, sau 1 lần bị tai nạn, Phú bị bạn bè rủ rê rồi dính vào chiếu bạc...

Hồ Xuân Phú trong những ngày bị biệt giam.
Hồ Xuân Phú trong những ngày bị biệt giam.

“Nhúng tràm”

Ngày còn nằm trong Trại tạm giam Trần Phú (thuộc công an TP Hải Phòng) chờ đến ngày thi hành án, Phú ân hận trong muộn màng kể lại với chúng tôi:

Vào sáng một ngày khoảng đầu tháng 8/2009, Phú đang ngồi ở quán sửa xe thì có một người ở trong xóm đến nhờ chở xe ôm, lúc đầu Phú lấy lý do sức khỏe yếu nên không chở nhưng người đàn ông này cứ năn nỉ, thậm chí dù đoạn đường chỉ có vài cây số nhưng họ đồng ý trả cả trăm nghìn tiền công.

Sau khi chở người hàng xóm đến khu vực xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Phú mới phát hiện anh ta là dân cờ bạc. Phú đã định quay về thì người đàn ông kia lại bảo Phú ngồi đợi rồi chở anh ta về luôn.

Lúc đầu chỉ ở lại chờ và ngồi xem đánh bạc nhưng sau đó máu đỏ đen nổi lên, Phú cũng nhảy vào chơi và lãi được hơn một triệu đồng.

“Sau lần đó, cứ thi thoảng người đàn ông kia lại đến bảo em chở xe ôm và thế là em sa ngã vào cờ bạc lúc nào không hay”. – Hồ Xuân Phú kể.

Cũng theo như Phú cho biết thì sới bạc này hoạt động dưới dạng “công ty”, vào đó họ phục vụ rất chu đáo, Phú được ăn cơm, uống bia, có lúc ô tô còn đến tận quán đến đón đi chơi.

Những ngày đầu mới biết chơi, Phú chỉ dám đánh từ 50 – 100 nghìn, khi thì “xóc đĩa” đỏ đen, lúc lại đánh “phỏm gửi” 8 lá theo kiểu Hải Phòng… và những đợt đầu chơi lần nào Phú cũng thắng vài ba triệu.

Tuy nhiên, những lần thắng chỉ đếm trên đầu ngón tay còn thua thì liên miên. Thua nhiều sẽ nảy sinh tâm lý cay cú muốn gỡ, Phú bắt đầu mạnh dạn xanh – chín (được – mất Pv) mỗi “tiếng” bài vài trăm nghìn mà không hề hấn gì, có những tiếng “kết đĩa” Phú “xuống tay” cả vài triệu bạc mà cứ như không.

Người xưa có câu: “Cờ bạc là bác thằng bần”. Những người lớn tuổi thường căn dặn con cháu không được sa ngã vào con đường đó vì nó là phạm pháp và không có ai giầu được nhờ đánh bạc cả. Quả là những lời căn dặn của người xưa không sai.

Sau lần đầu bị rủ rê vào con đường cờ bạc, Phú dần dần sa ngã và trượt dài theo những canh bạc. Không những thế, Phú còn vay mượn tiền của hàng xóm, rồi mượn đồ đi cắm ký để lấy tiền đi “gỡ”, “gỡ” chẳng thấy đâu nhưng số tiền gốc và tiền lãi ngày cứ thế tăng lên vùn vụt sau những lần đi đêm của Phú.

“Lúc còn ở nhà em hay đi mua xe cũ nên hay vay nóng 10 – 20 triệu để đi lấy xe là mọi người tin tưởng cho vay ngay, đến khi sa ngã vào con đường này em lợi dụng mối quan hệ đó để vay tiền chơi nên càng ngày càng nợ nhiều.

Mặc dù hàng xóm rất tin tưởng em nhưng thấy em vay tiền mãi không trả nên ai cũng nóng lòng, rồi người ta kháo nhau em đánh bạc thua hết tiền thế là họ bắt phải trả, lúc này em đành về thú thật với mẹ.” - Phú kể.

“Nghe thằng Phú nói đánh bạc nợ đến cả mấy chục triệu tôi như người chết đứng nhưng vì thương con nên tôi đành đi vay mượn hàng xóm được 50 triệu để cho nó trả nợ. Thậm chí tôi còn đến tận những nơi nó cắm cố xe máy để lấy ra, có những nơi vay gốc 11 triệu mà lãi đã lên đến 3 triệu ” – Bà Mây chua xót kể.

Sau lần thấy mẹ mình phải khổ sở đi gõ cửa nói khó mọi người cho vay tiền trả nợ cho mình, Phú cũng tỏ ra vô cùng ân hận và hứa sẽ từ bỏ hẳn cờ bạc. Thế nhưng, với tâm lý muốn phục thù và dường như máu cờ bạc vẫn còn ở trong người nên sau 3 tháng đoạn tuyệt với “kiếp đỏ đen” Phú vẫn quen “đường cũ”.

Giết người cướp xe trả nợ bạc

Ngày 23/5/2010, Phú được một người bạn là anh Đỗng Đức Đông (SN 1988) ở cùng xã đi xe máy đến đón nhờ sang Hải Phòng mua xe hộ.

Sau khi mua được xe, Phú liền bảo anh Đông đi chiếc xe mới mua về trước và hỏi mượn xe của anh Đông để đi lấy hàng và được anh Đông đồng ý. Sau khi mượn được xe, Phú liền mang chiếc xe đến nhà người quen cắm lấy 8 triệu đồng để đánh bạc.

Tối cùng ngày anh Đông gọi điện để đòi xe thì Phú nói dối là trên đường về bị công an giao thông kiểm tra nhưng không có giấy đăng ký xe nên đã bị họ tạm giữ.

Tưởng Phú nói thật, hôm sau anh Đông liền đưa đăng ký xe để Phú đi lấy về thế nhưng đợi mãi ba ngày sau vẫn không thấy Phú mang xe đến anh Đông lại tiếp tục gọi điện đòi.

Bị anh Đông thúc giục, không có tiền để chuộc xe, Phú định đi mượn xe của anh Hoàng Đình Hà mang đi cắm lấy tiền chuộc xe cho anh Đông. Khoảng 9 giờ ngày 25/5/2010 Phú sang nhà anh Hà thì thấy chị Hoàng Thị Phượng (SN 1989) - chị gái anh Hà đang quét sân.

Trong cơn túng quẫn, quan sát thấy mọi người đều đi vắng Phú liền nảy sinh ý đồ giết chị Phượng để chiếm đoạt xe mô mang đi cắm lấy tiền trả nợ. Ngay sau đó, Phú về nhà lấy một tuýp sắt dài khoảng 60cm để thực hiện ý đồ.

Sau khi trở lại nhà chị Phượng, thấy chị Phượng đang nghe điện thoại ở ngoài vườn Phú liền tiến lại gần dùng tuýp sắt đập liên tiếp vào đầu chị Phượng cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Sau khi đánh chết chị Phượng, Phú chiếm đoạt xe máy, điện thoại và nhiều vật dụng cá nhân khác của nạn nhân. Chiếc xe sau đó Phú mang đến quán cầm đồ đổi lấy chiếc xe mà Phú đã cắm trước đó mang về trả cho anh Đông.

Khoảng 13h cùng ngày, anh Hà phát hiện chị gái mình ngồi chết gục ở gian bếp nhà anh Đỗ Đức Ân cạnh nhà nên đã trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Khoảng 23h cùng ngày, trước cơ quan công an Phú đã phải tra tay vào còng nhận tội. Ngày 27/8/2010, Phú bị tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng tuyên phạt chung cho hai tội mức án “tử hình” và tại phiên tòa phúc thẩm của tòa án nhân dân tối cao Phú vẫn bị tuyên y án.

Đang là một đứa con ngoan hiếu thảo, biết chịu thương chịu khó vượt qua những khó khăn của gia đình để vươn lên, được người người yêu mến. Thế nhưng, chỉ vì lỡ nghe theo chúng bạn, Phú đã sa ngã vào con đường cờ bạc, "nướng" tương lai cho “kiếp đỏ đen” rồi trở thành kẻ giết người, cướp tài sản.

Hiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án.

Ân hận muộn màng trong vô vọng

Tìm về nhà bà Đỗ Thị Mây (SN 1961) mẹ của Phú (tên thường gọi là Liểng). Hỏi qua một vài người dân ở đây, phóng viên được họ cho biết bà Mây đã phải bán nhà chuyển đi nơi khác. Nghe người họ hàng gọi điện thoại nói có người đến tìm về chuyện thằng Liểng bà Mây vội vàng tức tốc đạp xe về ngay.

Trong căn nhà nhỏ mới xây nhưng lạnh lẽo vì thiếu hơi người, rót chén nước chè ấm mời khách, bà Mây âu sầu kể lại: Tôi không ngờ rằng đứa con mà mình thương yêu và hy vọng nhất lại cướp công tôi như thế.

Từ trước đến nay vốn tính nó hiền lành chăm chỉ, không rượu chè, thuốc lá như những thanh niên khác thế mà chỉ vì bị chúng bạn lôi kéo rồi mới ra nông nỗi...

“Khi nghe tin nó bị công an triệu tập lên xã lấy lời khai, vốn đã yếu sẵn nên tôi ngất luôn tại chỗ không biết gì, lúc tỉnh lại thì mọi người cho biết công an nghi nó giết người và đưa đi rồi ”. – Bà Mây kể.

Kể từ khi Phú bị tai nạn xe rồi đánh bạc. Toàn bộ số tiền trong nhà tiết kiệm được đều mang chạy chữa và trả nợ cho Phú không còn một đồng, thậm chí còn phải vay mượn thêm.

Thế là tất cả đành nhờ cậy vào con gái và anh em. Nhà con gái bà vốn cũng làm nông nghiệp chẳng khá giả gì, đón được mẹ đẻ về nuôi vài ngày thì gạo trong nhà cũng hết, tiền mua thuốc cũng chẳng còn thế là anh em họ hàng lại phải đón bà về nhà nuôi hộ vài ngày.

Cứ thế, bà Mây cứ nay nhà này đỡ vài ngày, mai nhà kia đỡ cho ít bữa. Nghĩ sống cũng chỉ thêm ô nhục với hàng xóm láng giềng bà Mây liền ra hiệu thuốc mua 20 viên thuốc về nhà “quên sinh”.

Thế nhưng, ngay cả địa phủ cũng không nỡ “bắt” bà đi nên sau gần một ngày ngủ li bì vì bị say thuốc bà được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu.

“Sau khi tôi được các bác sĩ cứu sống, mọi người hiểu hoàn cảnh của tôi nên không ai mắng tôi cả, bác sĩ còn khuyên tôi nên cố gắng vượt qua, không nên bi quan nghĩ quẩn…”, Bà Mây buồn rầu kể lại.

Gán đất, vái sống bị hại vẫn không cứu được con

Sau ba tháng nằm lết bết trên giường, nghe mọi người mách muốn Phú thoát được án tử hình thì phải bồi thường cho gia đình bị hại để họ xin giảm nhẹ tội cho.

Dẫu rằng thương con lắm nhưng với hoàn cảnh nhà bà Mây lúc bấy giờ đến vài nghìn cũng không còn chứ chưa nói gì đến vài chục triệu để bồi thường.

Để khắc phục một phần hậu quả do Phú gây ra đồng thời cũng an ủi cho gia đình bị hại, bà Mây liền nhờ anh em đi vay lãi ngày được 5 triệu mang đến thay con xin lỗi gia đình nạn nhân.

Tuy nhiên, gia đình nạn nhân cho rằng số tiền bồi thường quá ít nên chỉ tạm chấp nhận chứ không đồng ý xin giảm nhẹ tội cho Phú.

Với hy vọng có thể cứu vãn được tội chết cho Phú, bà Mây còn nhiều lần đến cầu xin, thậm chí gán cả nhà, đất rồi vái sống gia đình bị hại nhưng họ vẫn không đồng ý.

Trong hai lần diễn ra phiên tòa xét xử đứa con trai, cứ đến tòa nhìn thấy Phú tay bị còng, mặt mũi xanh xao gầy guộc dứng trước vành móng ngựa là bà Mây lại ngất lịm đi, thậm chí còn không biết con mình bị tuyên án bao nhiêu năm, về những tội gì.

bài liên quan
Công ty Sao Thái Dương bị thu hồi sản phẩm do không đạt chất lượng

Công ty Sao Thái Dương bị thu hồi sản phẩm do không đạt chất lượng

Lô dầu gội dược liệu sạch chấy Aladin hộp 1 tuýp 30g do chi nhánh Công ty cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam sản xuất vừa bị Cục Quản lý dược đề nghị thu hồi trên toàn quốc.
Hà Nội thu hồi chứng nhận kinh doanh dược của một số đơn vị trên địa bàn

Hà Nội thu hồi chứng nhận kinh doanh dược của một số đơn vị trên địa bàn

Từ tháng 01/01 đến nay, Sở Y tế Hà Nội đã rà soát kiểm tra và thu hồi hàng loạt chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” do vi phạm Luật Dược.
Câu chuyện động trời – Mẹ giết con lấy tiền bảo hiểm để chơi cờ bạc

Câu chuyện động trời – Mẹ giết con lấy tiền bảo hiểm để chơi cờ bạc

Theo thông tin ban đầu, người mẹ này đã mua bảo hiểm cho hai con rồi cố tình tạo ra hoàn cảnh để khiến cái chết của các em diễn ra một cách “bất ngờ”.
Yến Sao Việt thực phẩm dùng cho mọi lứa tuổi

Yến Sao Việt thực phẩm dùng cho mọi lứa tuổi

Mới đây tại Hà Nội, Công ty CP Bảo Trợ Truyền Thông Pháp Luật đã phối hợp với Nhà máy Yến Đảo Nha Trang giới thiệu sản phẩm Yến Sao Việt.
Khi trí tuệ Việt lên tiếng tại đấu trường AI toàn cầu

Khi trí tuệ Việt lên tiếng tại đấu trường AI toàn cầu

NVIDIA GTC 2025 vừa diễn ra tại San Jose, California, quy tụ hơn 25.000 chuyên gia công nghệ và được ví như “Super Bowl của AI”.
Mới nhất
Đọc nhiều
Nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân huyện đảo Kiên Hải - Kiên Giang

Nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân huyện đảo Kiên Hải - Kiên Giang

Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến luật Cảnh sát biển Việt Nam và pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho hơn 300 cán bộ, công chức và chủ
Quyết tâm sớm đưa cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức vào sử dụng

Quyết tâm sớm đưa cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức vào sử dụng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 193/TB-VPCP ngày 22/4/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại chuyến công tác kiểm tra công trình Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện
Giao xe cho con không có bằng lái gây tai nạn chết người, hai cha con cùng lãnh án

Giao xe cho con không có bằng lái gây tai nạn chết người, hai cha con cùng lãnh án

Hai cha con lãnh án vì liên quan vụ vì giao xe cho con lái xe gây tai nạn chết người
Tin bài khác
Giao xe cho con không có bằng lái gây tai nạn chết người, hai cha con cùng lãnh án

Giao xe cho con không có bằng lái gây tai nạn chết người, hai cha con cùng lãnh án

Ngày 22/4, TAND huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo N.T.H. (16 tuổi, ngụ xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây) 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".
Mức án của nhóm "quái xế" đua xe tông chết cô gái dừng đèn đỏ ở Hà Nội

Mức án của nhóm "quái xế" đua xe tông chết cô gái dừng đèn đỏ ở Hà Nội

Theo HĐXX vụ án này là điển hình của hành vi đua xe gây rối trật tự công cộng, vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Do đó Hội đồng xét xử thấy cần thiết phải áp dụng hình phạt tù nghiêm đối với các bị cáo nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm nói chung và tội phạm gây rối trật tự công cộng nói riêng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Công an Đà Nẵng điều tra nghi án dùng dao sát hại bạn gái rồi lên ô tô phóng hỏa tự vẫn

Công an Đà Nẵng điều tra nghi án dùng dao sát hại bạn gái rồi lên ô tô phóng hỏa tự vẫn

Công an thành phố Đà Nẵng đang điều tra nguyên nhân vụ 2 người đi trên ô tô tử vong bất thường tại đoạn đường Hoàng Thị Loan gần cầu vượt Ngã ba Huế, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
Công an Hà Nội phát Thông báo truy tìm đối tượng bịt mặt, dùng dao cướp ngân hàng

Công an Hà Nội phát Thông báo truy tìm đối tượng bịt mặt, dùng dao cướp ngân hàng

Phòng cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đang điều tra vụ Cướp tài sản xảy ra tại ngân hàng trong khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội vào ngày 21/4/2025.
Va chạm giao thông, tài xế, phụ xe bị đánh nhập viện

Va chạm giao thông, tài xế, phụ xe bị đánh nhập viện

Sau va chạm giao thông, tài xế và phụ xe khách Nam Quỳnh Anh bị nhóm người chặn đánh, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Hình ảnh phiên toà xét xử nhóm "quái xế" đua xe, đâm tử vong người dừng đèn đỏ tại Hà Nội

Hình ảnh phiên toà xét xử nhóm "quái xế" đua xe, đâm tử vong người dừng đèn đỏ tại Hà Nội

Nhóm 24 đối tượng, tụ tập lái xe máy tốc độ cao, lạng lách, vượt đèn đỏ đâm vào xe chị Nguyễn Hương Quỳnh đang dừng đèn đỏ, khiến nạn nhân tử vong.
Tóm gọn nhóm đối tượng thu tiền bảo kê tại biển Hải Tiến, Thanh Hoá

Tóm gọn nhóm đối tượng thu tiền bảo kê tại biển Hải Tiến, Thanh Hoá

Trong khi các đối tượng đang thực hiện hành vi thu tiền bảo kê thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.
Hôm nay xét xử nhóm

Hôm nay xét xử nhóm 'quái xế' lạng lách, tông chết cô gái dừng chờ đèn đỏ ở Hà Nội

Nguyễn Hồng Nhung và Nguyễn Tá Minh Khang điều khiển xe máy tốc độ cao, vượt đèn đỏ tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu đã đâm chị Nguyễn Hương Quỳnh đang dừng đèn đỏ tử vong.
Người đàn ông tử vong cạnh vỉ thuốc tăng sinh lực sau khi vào nhà nghỉ với 1 phụ nữ

Người đàn ông tử vong cạnh vỉ thuốc tăng sinh lực sau khi vào nhà nghỉ với 1 phụ nữ

Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong trong nhà nghỉ, bên cạnh có một vỉ thuốc kích dục.
Thủ tướng chỉ thị tăng cường triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Thủ tướng chỉ thị tăng cường triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21/4/2025 về tăng cường triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
quang ninh can canh xe tai cho dat chay ram rap suot ngay dem dan lo hong duong o nhiem

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
trao quyet dinh bo nhiem thu truong bo tu phap nguyen thanh tu

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.