Người mẹ đau đáu tìm kiếm con trai mất tích suốt 6 năm
Bà Đỗ Thị Ngừng (ngụ tại Phường Trảng Dài, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) suốt thời gian dài mất ăn, mất ngủ vì con trai của bà bất ngờ bỏ nhà đi đâu không rõ, đến nay đã 6 năm dài, thông tin về người con vẫn bặt vô âm tín.
Cùng bạn tắm kênh, học sinh lớp 6 ở Nghệ An bị nước cuốn mất tích
Nam thanh niên mất tích khi lao xuống sông cứu bạn gái
Nhảy xuống sông cứu bạn gái, nam thanh niên mất tích
Tàu hàng đâm chìm tàu cá, 2 ngư dân mất tích trên biển
Theo đó, anh Hoàng Ngọc Khánh (SN 1985) đột nhiên rời khỏi nhà tại Phường Trảng Dài, TP Biên Hoà lúc 5h sáng 4/10/2015 rồi mất tích từ đó đến nay.

Hình ảnh anh Hoàng Ngọc Khánh.
Gia đình đã tìm mọi cách liên lạc với bạn bè của Khánh, cũng như những nơi Khánh từng đến, tuy nhiên mọi thông tin vẫn chìm trong vô vọng.
Được biết, Khánh có dáng người gầy, gương mặt nhỏ, chiều cao khoảng 1m72, nặng 58kg, sức khoẻ bình thường.
Hiện, gia đình bà Đỗ Thị Ngừng đang rất nóng lòng mong tin về anh Khánh, bà Ngừng mong muốn ai biết bất cứ thông tin liên quan đến Khánh hay biết được chỗ ở của anh ở đâu, vui lòng báo về cho gia đình bà, số điện thoại 0364685691 – 0886614798.
Gia đình bà vô cùng trân trọng và biết ơn.

