Những ngày này, Hà Nội đang bước vào đỉnh điểm mùa nắng nóng, dưới cái nắng gần 40 độ, những người lao động vẫn phải bươn chải kiếm sống.
|
Công nhân Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành đang làm việc ngoài trời. |
Nhiệt độ những ngày này tại Hà Nội bước vào đỉnh điểm mùa nắng nóng. Từ sáng sớm đã cảm giác oi bức, khó chịu đã xâm chiếm mọi không gian, ngõ ngách. Vào thời điểm buổi trưa, nhiệt độ cao lên tới 39 đến 40 độ C. ngoài trời nóng hừng hực, mặt đường phả hơi nóng lên hầm hập.
Đợt nắng nóng lần này đã kéo dài nhiều ngày và chưa có dấu hiệu thuyên giảm, gây xáo trộn và ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân tại Thủ đô, nhất là người lao động phải hoạt động liên tục ngoài trời.
Chị Tâm một nhân viên thuộc Công ty môi trường Hà Thành cho biết: "Do thời tiết nắng nóng nên từ 7 giờ sáng anh, chị em đã phải đi làm. công việc chỉ kéo dài đến tầm 10 giờ là phải nghỉ vì nắng nóng hầm hập, không thể tiếp tục làm việc dưới nắng vì rất nguy hiểm".
Một số hình ảnh phóng viên Phapluatplus ghi nhận trong được:
|
Những nữ công nhân môi trường đô thị làm việc ngoài trời. |
|
Những ngày nắng nóng đỉnh điểm này xe ôm cũng ế ẩm. |
|
Do trời nắng nóng, cơ thể có nhu cầu bổ sung lượng nước bổ sung hàng ngày rất lớn. |
|
Một tài xế xe 3 bánh nghỉ trưa dưới bóng râm hiếm hoi. |
|
Nghỉ trưa... |
|
Cuộc sống mưu sinh với gánh hàng rong nay thêm vất vả vì thời tiết oi bức. |
|
Giờ phút nghỉ ngơi sau giờ làm việc vất vả dưới tán cây tại đường La Thành. |
|
Thảm cỏ dưới các chân cầu thay cho những căn phòng điều hòa mát rượi của người vô gia cư. |
|
Những chiếc ô dường như quá nhỏ bé, không đủ xxeer che nắng nóng. |
|
Về chiều nhiệt độ có phần dịu hơn, một du khách lựa chọn xích lô để có thể ngắm nhìn Hà Nội. |
|
Người dân bỗng hóa thành... Ninja khi xuống phố. |
Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, từ ngày 16/6, nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ chấm dứt, ở các tỉnh Trung Bộ nắng nóng dịu dần.