Võ sư Lê Ngọc Minh là người khai phá “mỏ vàng” của môn vật. Ông đã mạnh dạn đưa môn vật từ hội làng đến đấu trường châu lục.
Tin nên đọc
Bình luận thể thao Plus: Khi "người đặc biệt" Mourinho hết "phép"
Thể thao cùng Phapluatplus: "Nhức nhối Phe vé - Vé chợ đen"
Khai mạc Giải futsal Cúp Báo Thể thao TPHCM lần III – 2016
Họp báo giải Futsal chào mừng 35 thành lập Báo Thể thao TP HCM
Lối rẽ từ một chuyến đi
Cơ duyên bắt nguồn từ lần đầu tiên Thể thao Việt Nam đến với Olympic theo lời mời của Liên Xô ( cũ) vào năm 1980, tại Mátxcơva, võ sư Lê Ngọc Minh cùng một số HLV được dẫn quân tham dự Olympic Mátxcơva.
Ngày ấy, Việt Nam cử 4 đội tuyển là bắn súng, vật, bơi, điền kinh tham dự. Lần ấy, võ sư Lê Ngọc Minh được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội vật và trở thành HLV trưởng. Đô vật Phí Hữu Tình trong lần tham dự Olympic tại Mátxcơva năm ấy thi đấu khá tốt, sau này nhiều lần vô địch tại Đại hội TDTT toàn quốc.
Kể từ lần tham dự Olympic đó, chứng kiến sự hùng mạnh của mỗi quốc gia, yếu tố thể thao là một phần không thể thiếu. Những người chủ chốt làm công tác TDTT mới nhận ra rằng Việt Nam cần được đầu tư phát triển và hội nhập với xu hướng đi lên của cả châu lục.
|
Võ sư Lê Ngọc Minh (đứng thứ 2 bên phải) tại Olympic 1980. |
Trong khi đó, đất nước vẫn còn nhiều khó khăn về mọi mặt, việc phát triển hệ thống các môn thể thao thành tích cao còn là điều mới mẻ, gặp muôn vàn khó khăn về đào tạo chuyên môn cũng như kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện TDTT.
Trong điều kiện ấy, ít nhiều võ sư Lê Ngọc Minh có sự vượt trội về chuyên môn và tầm nhìn mở rộng so với đồng nghiệp cùng lứa.
Bởi vậy, ông đã khai thác tiềm năng môn vật từ sới vật hội làng, để đào tạo, phát triển những đô vật thành những VĐV vật của quốc gia, quốc tế là hoàn toàn phù hợp với Việt Nam.
Ở đâu có tiếng trống vật, ở đó có ông Minh
Đã quyết là làm, đã làm là làm đến cùng bởi vậy cứ mỗi khi tiếng trống hội làng trên khắp miền quê đồng bằng Bắc Bộ vang lên là lại thúc giục trái tim nhiệt huyết của võ sư Lê Ngọc Minh đến đó.
Ông đã đi và hòa nhập cùng với những người nông dân một nắng hai sương, nghe và thấy tâm tư, nguyện vọng của họ về tương lai con em mình khi đến với vật đỉnh cao.
Võ sư Lê Ngọc Minh cùng nguyên Trưởng đoàn TTVN Nguyễn Hồng Minh là những người gần gũi, chia sẻ chuyên môn và tạo động lực để các cán bộ cơ sở tuyển chọn những VĐV có triển vọng ở môn vật.
|
Ông Lê Ngọc Minh (thứ 2 bên phải) tại Olympic 1988 tại Hàn Quốc. |
Và khi nghĩ tới hành trình của bộ môn vật với nhiều vinh quang, mang lại thành tích đáng kể cho đoàn TTVN kể từ Sea Games 19 (Indonesia năm 1997), vật được nước chủ nhà Indonesia quyết định đưa vào thi đấu.
Kết quả thật bất ngờ dành cho thầy trò Lê Ngọc Minh với tổng cộng 19 huy chương ( 9 HCV - 5 HCB - 5 HCĐ). Kỹ sư khai thác “mỏ vàng” ấy, chính là võ sư Lê Ngọc Minh.
Vượt qua định kiến để phát triển vật nữ
Tại SEA Games 22 (2003) trên sân nhà, chính võ sư Lê Ngọc Minh là người đề xuất đưa vật nữ vào Đại hội. Lúc ấy, không ít người phản đối, cho rằng "Như thế thì bôi xấu chị em".
Song được sự ủng hộ của Ủy ban TDTT, vật nữ đã được đưa vào thử nghiệm tại Đại hội TDTT toàn quốc. Không ngờ, các màn trình diễn của đô vật nữ quá hay, ngoài sự mong đợi của người hâm mộ. Chính vì thế, tại SEA Games 22 môn vật được đưa vào 6 hạng cân nữ. Lần ấy, thầy trò ông đạt 18 HCV - 2 HCB - 2 HCĐ trong 22 nội dung thi đấu.
Từ đó, vật nữ luôn đồng hành cùng các giải vật nữ trong khuôn khổ, hệ thống các giải vật khu vực Đông Nam Á, Châu Á và Thế giới.
Đến giờ, vật nữ là một trong những môn thể thao "mũi nhọn” của Thể thao Việt Nam hướng đến đấu trường lớn nhất hành tinh - Thế vận hội Olympic. Cũng từ lý do này mà ông được IOC Quốc tế trao tặng huy chương “Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ”.
Huyền thoại sới vật Olympic
Sới vật Yên Nội chính là quê hương của VĐV Phí Hữu Tình - VĐV nam môn vật lần đầu tham dự Olympic (Liên Xô cũ) năm 1980. Sau này có nữ VĐV Nguyễn Thị Lụa - người đã giành vé tham dự 2 lần liên tiếp trong các Thế vận hội Olympic 2012 (London) và Thế vận hội 2016 vào tháng 8 tới đây tại Brazil.
Ở thời điểm này, Nguyễn Thị Lụa vẫn là một trong những đô vật tài năng trong làng vật Việt Nam. Tấm huy chương sáng giá nhất chính là HCB tại ASIAD 2010.
Niềm vui của võ sư Lê Ngọc Minh như được nhân đôi khi Nguyễn Thị Hằng cùng Nguyễn Thị Lụa nhận vé “thông hành” tới đấu trường Olympic 2016.
Dự kiến sắp tới, vật Việt Nam vẫn còn hy vọng giành thêm vé tham dự tại 2 vòng đấu loại thế giới sắp được tổ chức tại Mông Cổ và Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhắc đến sới vật thôn Yên Nội (trước đây thuộc huyện Quốc Oai, Hà Tây), người ta vẫn gọi đó là làng của những nhà vô địch hay làng Olympic.
|
Lụa (phải), Hằng (trái) - 2 VĐV của Quốc Oai đều giành vé tham dự Olympic.( Ảnh:VTV) |
Chắc rằng, người dân nơi đây, gia đình của Lụa, Hằng, người hâm mộ đang mong chờ mơ ước có huy chương từ các nữ đô vật xuất thân từ sới vật làng quê làng này tại Olympic sẽ thành hiện thực. Biết đâu, tấm huy chương của các đô vật này mang về sẽ đi vào huyền thoại của sới vật làng quê.
|
Võ sư Lê Ngọc Minh và người hâm mộ. |
Mặc dù đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng võ sư Lê Ngọc Minh vẫn luôn dành tâm huyết, dành thời gian làm cố vấn chuyên môn cho các thế hệ học trò của mình để trở thành những HLV tận tâm, lưu giữ những giá trị truyền thống của dân tộc.