Chưa học qua trường lớp nào, ông Trần Hòa Bình vẫn cho ra đời hơn 700 bức họa và dành gần 50 năm vẽ tranh truyền thần về Bác...
Bức tranh “Đức mẹ Việt Nam” được trưng bày ở Tòa thánh Vatican (trong lòng nước Italy) từ những năm 1950 của thế kỷ trước đã làm nên tên tuổi của họa sĩ Nam Phong nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Đó chính là cha của họa sĩ Hòa Bình.
|
Họa sĩ Trần Hòa Bình gần 50 năm vẽ tranh truyền thần về Bác Hồ. |
Căn phòng chưa đầy 10m² tại thị trấn Phát Diệm (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) là nơi họa sĩ Hòa Bình vẽ những bức tranh về Bác và cũng là nơi lưu giữ tâm huyết với nghề của một gia đình với 3 thế hệ vẽ tranh truyền thần.
Với niềm đam mê hội họa từ nhỏ, dù đã hơn 60 tuổi nhưng đôi bàn tay của ông vẫn dẻo dai, khéo léo như ngày nào. Các bức tranh của ông vẽ về Bác của ông đều toát nên vẻ đẹp có hồn và lòng tôn kính, đời đời nhớ ơn Bác kính yêu!
Ông Bình nhớ lại: ”Những năm đầu tiên cắp sách đến trường, về nhà thấy cha vẽ tranh đã khiến tôi vô cùng thích. Từ đó, tôi bắt đầu cầm bút tập vẽ mấy thứ đơn giản. Vì lo việc vẽ ảnh hưởng đến việc học của tôi, cha tôi đã không dạy tôi vẽ. Khi mới chập chững cầm bút vẽ, tôi nhiều lần vô cùng chán nản vì những bức tranh mình vẽ không theo ý muốn. Nhưng chính những thất bại đã thôi thúc lòng tôi phải vẽ bằng được. Thấy tôi có lòng đam mê nghệ thuật nên cha tôi bắt đầu chỉ dạy, dần dần tôi cũng vẽ đẹp hơn".
Năm 16 tuổi, Trần Hòa Bình đánh dấu con đường bước vào hội họa của ông,bằng bức vẽ truyền thần đầu tiên về Bác. Khi kể về bức tranh đó, ông xúc động và vui sướng - một cảm xúc khó có thể diễn tả được bằng lời.
|
Bức tranh Hồ Chủ tịch mặc bộ quần áo kaki, ngồi trên ghế sofa được họa sĩ Hòa Bình vẽ lại nhiều nhất. |
Thấy con vẽ được bức tranh đẹp về Bác, nhân dịp lễ kỉ niệm tổng kết thị trấn Phát Diệm năm đó cha ông đã đem bức tranh đó tặng cho Ủy ban nhân dân thị trấn.
Từ đó Hòa Bình đến với nghề vẽ tranh truyền thần. Trải qua gần 50 năm trong nghề, gặp phải rất nhiều khó khăn sóng gió, thậm chí có những phút giây tưởng như phải bỏ cuộc vì lẽ mưu sinh hàng ngày. Thế nhưng cứ nghĩ tới Bác và truyền thống của gia đình, ông lại kiên cường theo nghề và duy trì cho đến tận bây giờ.
Những bức tranh vẽ về Bác được ông ghi chép cẩn thận trong một quyển số giấy đã úa vàng. Tính đến hiện tại, ông đã vẽ hơn 700 bức tranh về Bác Hồ. Với người nghệ sĩ tài năng này, số lượng nhiều hay ít không quan trọng mà làm sao mỗi bức tranh phải thật hoàn hảo, toát lên được cái vẻ đẹp giản dị của Người, không được sai xót dù là nhỏ nhất. "Vẽ không đẹp, không thể hiện hết được tâm hồn, khí chất của Bác đó là cái tội của người vẽ tranh về Bác", ông nói.
Người họa sỹ tài năng bộc bạch: "Để vẽ được một bức tranh truyền thần về Bác vô cùng khó, cái khó nhất chính là thổi được hồn vào bức tranh".
Những bức tranh vẽ Bác Hồ của ông đều có hồn và lột tả được ánh mắt luôn lo nghĩ cho nhân dân, đất nước nhưng giữ được cái vẻ vô cùng giản dị và gần gũi của Người.
Hiện tại họa sĩ Trần Hòa Bình có 3 người con trai và điều đặc biệt là cả 3 người con trai của ông đều tiếp nối nghề vẽ tranh truyền thần. Điều này đối với ông là vô cùng hạnh phúc, đã duy trì, tiếp nối và phát huy truyền thống của gia đình bao đời nay.
Ông Lại Hồng Phi, Bí thư thị trấn Phát Diệm năm 1971, nay dù đã hơn 90 tuổi vẫn nhớ như in bức tranh mà họa sĩ Hòa Bình tặng cho UBND thị trấn năm đó. Ông cho biết: "Năm 1971, UBND thị trấn Phát Diệm rất vinh dự được tặng một bức tranh vẽ Bác Hồ kính yêu. Đó là bức tranh đầu tiên của Trần Hòa Bình khi đó mới là cậu bé 16 tuổi và chúng tôi khi ấy gọi cậu ta là họa sĩ tý hon, được nhân dân cả thị trấn ngưỡng mộ".