![]() |
| Những em nhỏ theo bố mẹ ra hồ thả cá chép |
Năm nay, ngày chính hội (23 tháng Chạp) ông Công ông Táo rơi vào giữa tuần, thời điểm mọi người đều tất bật với công việc cuối năm.
Chính vì vậy, nhiều gia đình tại Hà Nội đã chủ động chuẩn bị mâm cơm cúng sớm vào ngày Chủ nhật (21 tháng Chạp).
Với người dân Thủ đô, việc cúng sớm không chỉ để thảnh thơi về mặt thời gian mà quan trọng hơn cả là để mọi thành viên trong nhà có thể cùng nhau tham dự, tạo nên không khí đoàn viên ấm áp.
![]() |
| Cá chép được người dân thả xuống hồ cẩn thận |
Trong những gian bếp nhỏ, khói hương trầm bảng lảng quyện cùng mùi thơm của xôi gấc, gà luộc... Những câu chuyện về sự tích cá chép vượt vũ môn được ông bà kể lại cho con cháu, bồi đắp thêm lòng tự hào về nguồn cội văn hóa giữa không gian sum vầy ngày cuối tuần.
Hình ảnh ấn tượng nhất trong ngày hôm nay chính là tại các hồ lớn của Thủ đô. Giữa tiết trời mưa phùn dày đặc, nhiệt độ xuống thấp, nhiều người đội ô, mặc áo mưa đủ màu sắc nối đuôi nhau ra sát mép hồ.
![]() |
| Không khí đi thả cá chép tấp nập |
Đường ven hồ trơn trượt do mưa ẩm nhưng không ngăn được dòng người đi phóng sinh cá chép. Đặc biệt, rất nhiều em nhỏ được bố mẹ cho đi cùng để trải nghiệm phong tục truyền thống.
![]() |
Những đôi tay bé xíu, khoác lớp áo mưa mỏng, cẩn thận nâng niu túi cá thả xuống dòng nước lạnh giá. Ánh mắt trẻ thơ háo hức dõi theo những chú cá đỏ rực đang bắt đầu hành trình lên thiên đình.
Những hạt mưa lấm tấm trên vai áo càng làm cho khoảnh khắc này thêm phần đậm nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội những ngày cận Tết.
![]() |
| Những chú cá chép được tự do bơi lội sau khi được phóng sinh. Theo quan sát, không có tình trạng người dân vứt túi nilon, xả rác xuống hồ hoặc ven bờ. |
Dù nhịp sống hiện đại có nhiều thay đổi, nhưng hình ảnh những gia đình đội mưa đi thả cá đã minh chứng cho sức sống bền bỉ của phong tục dân tộc.
Đó không chỉ là một nghi lễ, mà còn là sợi dây gắn kết tình thân, là cách người Hà Nội tìm về những giá trị bình yên nhất giữa lòng phố thị.