Người dân viết thư cảm ơn báo Pháp luật Việt Nam thông tin giúp tìm người thân bị lạc
Chị Nguyễn Thanh Hương trú tại 8/102, Ngọc Thụy, Ái Mộ, Hà Nội vừa đại diện gia đình viết thư cảm ơn báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin kịp thời giúp tìm được người thân bị lạc.

Trong thư “ Gia đình chúng tôi xin được gửi tới Quý báo lời tri ân sâu sắc và chân thành nhất. Trong những ngày gia đình tôi rơi vào hoàn cảnh vô cùng lo lắng khi bố tôi không may đi lạc, sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ kịp thời của Qúy báo đã trở thành nguồn động viên to lớn đối với gia đình chúng tôi. Việc Qúy báo nhanh chóng lan tỏa rộng rãi lời kêu gọi tìm người thân đã góp phần kết nối cộng đồng, tạo sẻ chia, thắp lên niềm tin và hi vọng cho gia đình tôi trong những thời khắc khó khăn nhất. Hôm nay, khi bố tôi đã được trở về nhà an toàn trong vòng tay gia đình, chúng tôi càng thấm thía giá trị của trách nhiệm xã hội, tinh thần nhân văn và sự tận tâm của những người làm Báo đã dành cho người dân. Đó không chỉ là một bản tin, mà còn là sự sẻ chia, là trách nhiệm và là nhịp cầu kết nối yêu thương giữa cộng đồng. Gia đình tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban biên tập, các anh chị phóng viên, biên tập viên cùng tất cả những tập thể, cá nhân đã âm thầm góp sức trong hành trình tìm kiếm. Nghĩa cử cao đẹp ấy sẽ luôn được gia đình chúng tôi trân trọng và ghi nhớ. Kính chúc Qúy báo ngày càng phát triển, luôn giữ vững sứ mệnh phụng sự cộng đồng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và tiếp tục là địa chỉ tin cậy của bạn đọc cả nước !”.
Trước đó, ông Nguyễn Kim Lưu (bố chị Nguyễn Thanh Hương) bị mất trí nhớ, rối loạn lo âu, bỏ nhà đi từ 5h30 sáng 2/7/2026; gia đình đã mất liên lạc và rất mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng. Thật tuyệt vời, gia đình đã tìm thấy người thân sau gần 3 ngày nỗ lực tìm kiếm cùng sự hỗ trợ của cơ quan chức năng và cộng đồng.











