Những ngày cuối tháng 5, phố phường Hà Nội bị nung đốt bởi cái nắng đầu hè. Người dân Thủ đô phải "gồng mình" chống chọi với nắng nóng trên 37°C.
Những ngày vừa qua, khu vực Hà Nội có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao từ 36 – 37°C, nhiều nơi ở nội thành nhiệt độ còn cao hơn khiến cuộc sống của người dân như bị đảo lộn, nhiều người ra đường phải dùng khăn bịt kín mặt, các điểm uống nước dưới các tán cây trở thành điểm đến cho nhiều người giải nhiệt và nhiều người không còn dám ra đường vào ban ngày vì quá nắng.
|
Người dân vật vã dưới nắng nòng đầu hè. |
Theo ghi nhận của phóng viên Pháp luật Plus, tại một số công viên, gầm cầu vượt,... không biết từ lúc nào, người dân đã lựa chọn làm nơi trú ẩn cho mình vào những buổi trưa.
Tại một số công viên như công viên Thồng Nhất, công viên Hồ Tây, công viên Thủ Lệ,... người dân đổ về đây rất đông để tránh nóng, nhiều người không dám ngồi trong nhà lúc giữa trưa vì quá ngột ngạt.
|
Nhiều người dân đành bất chấp vượt sang làn đường khác để tránh nóng. |
Tại một số ngã ba, ngã tư đường như Trường Chinh – Láng, Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi, Đào Tấn - Nguyễn Chí Thanh,... người dân phải “gồng” mình chờ đợi đèn giao thông dưới cái nắng chói chang, nhiều người vì nóng quá đành bất nguy hiểm và lao vào làn đường bên cạnh để tránh nóng.
Dưới cái nắng cháy da cháy thịt nhưng vì công việc nên nhiều người vẫn phải ra đường, hơi nóng bốc lên từ đường nhựa phừng phừng khiến nhiều người phải vật vã trên đường.
|
Máy đạp nước trong công viên Thủ Lệ hút khách trong những ngày nắng nóng. |
Ngồi ở công viên tránh nóng, ông Nguyễn Hữu Cảnh (64 tuổi) ở quận Ba Đình, mồ hôi nhễ nhãi nói: “Trưa nào tôi cũng chạy ra đây ngồi chứ trốn trong nhà nắng nóng lắm. Đặc biệt, buổi tối cứ khoảng hơn 7 giờ là tôi lại ra Công viên Thủ Lệ mắc võng nằm hóng mát đến 11 giờ đêm mới về chứ ở nhà nóng chịu không nổi, với lại ở nhà nằm điều hòa nhiều, sáng dậy người rất mệt mỏi”.
|
Nhiều người vừa ngồi tránh nóng, vừa câu cá để cải thiện bữa ăn. |
Và có lẽ, sự lựa chọn tối ưu nhất trong những ngày nắng nóng của người dân Thủ đô đành ra hồ nước, công viên ngồi dưới tán cây, vừa tránh nóng vừa mang cần ra câu cá nhằm thư giản và cải thiện bữa ăn,...
Theo dự báo của TTKTTV Trung ương, từ ngày 1/6 - 3/6, khu vực Hà Nội có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 36 - 37°C. Riêng khu vực nội thành nhiệt độ còn cao hơn, dao động từ 37°C - 39 °C.
Về đêm trời vẫn oi nóng với nhiệt độ trên 30°C tới tận nửa đêm, gần sáng mai nhiệt độ giảm xuống còn 28°C. mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3.
Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên ghi lại được:
|
Quán nước bên đường Đào Tấn hút khách ngày nắng nóng. |
|
Giấc ngủ trưa ngon lành của bác xe thồ dưới gầm cầu vượt. |
|
Hồ nước là lựa chọn tối ưu của người dân thủ đô những ngày này. |
|
Một số thời điểm, giữa đường như vắng bóng người. |
|
... Người dân bịt kín mỗi khi ra đường. |
|
Một cụ ông phải mang cơm ra bóng cây ngồi ăn vì trong nhà quá nóng. |
|
Hệ thống phun sương cũng phát huy tác dụng. |