Sau cuộc phẫu thuật kéo dài 5 tiếng, các bác sĩ ở thành phố Gurdaspur, bang Punjab, Ấn Độ đã lấy được 40 con dao khỏi dạ dày của một bệnh nhân có sở thích kì quặc là “ăn dao kéo”.
|
40 con dao mà bác sĩ lấy trong bụng của bệnh nhân. (Ảnh: Dinesh Bubey/Barcroft) |
Telegraph dẫn lời Giám đốc bệnh viện, Tiến sĩ Jatinder Malhotra cho biết bệnh nhân trên (dấu tên), 42 tuổi đã được cấp cứu sau khi liên tục xuất hiện các cơn đau bụng và suy nhược.
Sau ca phẫu thuật, các bác sĩ đã rất ngạc nhiên khi phát hiện trong vòng 2 tháng qua anh ta đã nuốt hàng chục con dao vào bụng vì “thèm hương vị của chúng”. Trong số này, 1 vài con dao bị sứt mẻ, số còn lại bị rỉ sét.
|
Cuộc phẫu thuật kéo dài 5 tiếng đồng hồ. (Ảnh: Dinesh Bubey/Barcroft) |
"Sau khi chẩn đoán, chúng tôi đã xác định ra nguyên nhân của các cơn đau. Chúng đến từ những khối rắn trong dạ dày, có hình dạng như khối u. Tiếp đó, bệnh nhân đã kể với chúng tôi rằng anh ta thường lên cơn thèm ăn dao không thể kiểm soát trong suốt 2 tháng qua.
Điều này thật đáng sợ. Trong 20 năm hành nghề bác sĩ, tôi chưa từng chứng kiến sự việc nào như vậy", bác sĩ Malhotra cho biết thêm.
Hiện tại, sau 5 tiếng phẫu thuật thành công bệnh nhân đã được chuyển qua phòng hồi phục và sẽ xuất viện trong vài ngày tới.
|
Nhóm bác sĩ phẫu thuật ngạc nhiên khi phát hiện không chỉ là 1, 2 mà có tới tận 40 con dao trong bụng của bệnh nhân. (Ảnh: Dinesh Bubey/Barcroft) |
Theo các bác sĩ, có thể người đàn ông trên mắc chứng rối loạn Pica. Những người mắc hội chứng này thường thèm ăn những thứ rất kỳ lạ như: tóc, đá, thậm chí là thuỷ tinh.