![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Lao động |
Phụ nữ, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ mong tìm được một nơi để an yên.
Một người đàn ông đủ trưởng thành để bao dung, đủ vững vàng để nhẫn nại, và đủ sâu sắc để vỗ về những khi cô ấy yếu đuối nhất.
Bởi vì rốt cuộc, điều phụ nữ khao khát nhất không phải là vật chất xa hoa, mà là cảm giác an toàn trong một tình yêu không điều kiện.
Có những ngày, cô ấy rực rỡ như ánh mặt trời, tràn đầy sức sống, xinh đẹp và kiêu hãnh.
Nhưng cũng có những ngày, cô ấy mỏi mệt, bất an, yếu đuối đến mức chỉ cần một ánh mắt dịu dàng cũng đủ khiến cô bật khóc.
Và người đàn ông yêu cô thật lòng sẽ không rời đi khi cô không còn lung linh như ngày đầu, mà vẫn ở lại, vẫn nắm tay, vẫn vỗ về: “Được rồi, anh thương.”
Người đàn ông dành cho bạn cả thanh xuân chưa chắc là người sẽ đi cùng bạn đến cuối đời.
Nhưng người kiên nhẫn với bạn vào ba thời điểm: khi bạn say, khi bạn sai, và khi bạn giận dữ, đó mới là người xứng đáng để bạn dựa vào cả đời.
Tình yêu đích thực không nằm ở những lời hứa hẹn, mà ở cách anh ấy ở bên bạn khi bạn yếu lòng nhất.
Nếu bạn tìm được một người như vậy, xin hãy trân trọng, bởi vì bạn đã gặp đúng người rồi!