Theo thông tin từ ông Hoàng Đáng, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 23/2, trong lúc đang trên đường công tác đến huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, ông đã bất ngờ bị choáng và ngã xuống bên đường, rơi vào trạng thái bất tỉnh.
Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, các cán bộ, chiến sĩ Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre đã phát hiện và nhanh chóng thực hiện các biện pháp sơ cứu cần thiết.
Điển hình, cán bộ Trần Thế Kỷ đã không ngần ngại đưa ông vào Bệnh viện Đa khoa Cẩm Mỹ để cấp cứu. Nhờ đó, ông Hoàng Đáng đã qua khỏi cơn nguy kịch và hồi phục sức khỏe.
![]() |
Ông Đáng được tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre đưa đi cấp cứu kịp thời. |
Ông Hoàng Đáng chia sẻ, trong thư cảm ơn, không chỉ riêng ông mà cả gia đình ông đều rất xúc động và biết ơn sự dũng cảm, nhiệt tình của các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã sẵn sàng giúp đỡ người dân trong hoàn cảnh khẩn cấp.
Ông Đáng cho biết thêm, nếu không có sự can thiệp kịp thời của các chiến sĩ Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre thì ông không biết mình đã ra sao.
![]() |
Thư cảm ơn của ông Đáng. |
Trước đó, vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 13/2, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên Quốc lộ 56, tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre phát hiện ông Hoàng Đáng nằm bất tỉnh cạnh xe máy.
Với các triệu chứng co giật và sùi bọt mép, biểu hiện rõ ràng của một tình trạng sức khỏe rất nguy hiểm, các chiến sĩ đã ngay lập tức tổ chức sơ cứu và đưa ông đến bệnh viện.
Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Mỹ, tình trạng sức khỏe của ông Đáng đã ổn định nhưng vẫn cần theo dõi để bảo đảm hồi phục hoàn toàn.