Không ai bảo ai, mỗi người mỗi việc xắn tay vào để bánh chưng sớm đến được với người dân vùng lũ. Những nồi bánh đỏ lửa thâu đêm ở Nghệ An để đồng bào không phải chịu cảnh đói giữa mênh mông nước.
Người dân Nghệ An gói bánh chưng gửi đồng bào vùng lũ Bình - Trị - Thiên.
Từ nhiều ngày nay, chị Bùi Thị Tú Oanh (trú TP Vinh, Nghệ An) xoay như chong chóng để vận động, tiếp nhận và tổ chức các đợt hàng cứu trợ chuyển đến đồng bào bị lũ lụt ở các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, lũ kéo dài nhiều ngày, phương án cứu trợ phải thay đổi. Thay vì mỳ tôm, gạo, bánh mỳ... chị Tú Oanh quyết định sẽ tiếp tế cho người dân bằng bánh chưng.
“Bánh chưng dễ vận chuyển, dễ bảo quản, dễ sử dụng, đầy đủ chất dinh dưỡng và no được lâu hơn trong điều kiện thiếu chất đốt, thiếu nước sinh hoạt của người dân vùng lũ”, chị Oanh cho biết.
Công việc được triển khai ngay từ chiều qua. Ngay sau khi thông tin về đợt cứu trợ được đăng tải, lập tức gạo nếp, đậu, thịt, hành được chuyển tới nơi tập kết. Khó khăn nhất là nguồn lá dong để gói bánh cũng được xử lý nhanh gọn.
Sáng 20/10, 3 hộ dân tại đường Đốc Thiết (TP Vinh) sẵn sàng đóng cửa hàng, tạm dừng việc kinh doanh để lấy địa điểm tổ chức gói, nấu bánh chưng.
“Nhiều người ủng hộ cả tấn gạo nếp, có chị chuyển đến 1 tạ rưỡi đậu, người góp vài cân thịt với tinh thần tất cả vì đồng bào miền Trung. Ngay sáng nay, rất nhiều người dân đến xin được tham gia, có người ủng hộ thêm kinh phí.
Ban đầu chúng tôi dự định gói 5.000 bánh gửi tặng đồng bào chống chọi qua cơn lũ dữ nhưng với sự đóng góp của người dân, chương trình tặng bánh chưng sẽ tiếp tục kéo dài cho đến khi lũ rút, không chỉ cho đồng bào mà còn chuyển đến tận tay cán bộ chiến sỹ đang giúp dân chống lũ ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế”, chị Oanh cho biết thêm.
Từ xã Nghi Kim, ông Lưu Tùng Cảnh chạy xe máy vào nội thành xắn tay chùi lá dong rồi đảm trách công đoạn gói bánh. “Đồng bào trong đó gặp lũ lụt, mất mát về con người, về tài sản. Mình ở đây đóng góp một phần nhỏ để mong bà con sớm vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống”, ông Cảnh cho biết thêm.
Tại nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An, các hoạt động hướng về miền Trung cũng đồng loạt diễn ra.
Anh Lê Doãn Toàn - xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương cho biết: “Mặc dù mưa rét nhưng 2 ngày nay, dưới sự kêu gọi của UBMT xã, người dân các xóm đã đóng góp nguyên liệu, chất đốt, ngày công để nấu bánh chưng gửi đồng bào các tỉnh bị thiên tai, lũ lụt.
Tối 19/10, người dân thức thâu đêm để nấu bánh, sáng 20/10 chúng tôi đưa xuống TP Vinh để hút chân không bảo quản trước khi đưa đến điểm tập kết cho cơ quan chức năng vận chuyển vào vùng lũ. Cùng với bánh chưng, nhiều nhu yếu phẩm cũng đã được quyên góp để ủng hộ nhân dân vùng lũ”.
Lá dong là nguyên liệu khó có thể gom với số lượng lớn trong bối cảnh ngập lụt khắp nơi như hiện nay.
Chỉ trong thời gian ngắn, hàng tấn gạo nếp đã được người dân khắp nơi góp để nấu bánh gửi người dân vùng lũ.
Những chiếc bánh được gói bằng nghĩa tình của người dân xứ Nghệ dành cho đồng bào đang chống chọi với thiên tai khắc nghiệt.
Những chiếc bánh gấp rút được gói để tiếp sức cho đồng bào vùng lũ trong thời gian sớm nhất.
So với những mặt hàng cứu trợ khác, bánh chưng có nhiều ưu điểm hơn như đầy đủ chất dinh dưỡng, dễ bảo quản, phù hợp với điều kiện thiếu chất đốt, thiếu nước sạch ở vùng ngập lũ.
Người dân xã Thanh Dương (Thanh Chương, Nghệ An) thức nấu bánh chưng gửi đồng bào vùng lũ.
Hàng trăm nghìn chiếc bánh chưng sẽ được chuyển đến, giúp đồng bào vùng lũ ấm lòng và vững vàng hơn trong những ngày mưa lũ. Để thuận tiện trong việc vận chuyển và phân phối, toàn bộ bánh chưng sẽ được chuyển đến Quân khu 4 để bên quân đội tổ chức người và phương tiện chuyển đến những nơi đang bị nước lũ cô lập, chia cắt.
Sáng 16/1, Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với các tổ chức, lực lượng đứng chân trên địa bàn tổ chức Chương trình “Gói bánh chưng xanh, vui tết đón xuân - thắm tình quân dân" năm 2025.
Mỗi dịp Tết đến xuân về, chiếc bánh chưng xanh biểu trưng cho văn hóa dân tộc, khiến mỗi người dân đất Việt trân quý hơn một phong tục đẹp và lâu đời tục gói bánh chưng. Đây là hoạt động gắn kết mỗi gia đình trong dịp Tết cổ truyền Việt.
“Không yêu đừng nói lời cay đắng” đó là tên một ca khúc thuộc dòng nhạc trẻ. Bài hát không có gì đặc sắc, nhưng cái tên của nó thì được trích dẫn rất nhiều. Bởi nó đúng với nhiều hoàn cảnh quá. Và càng thích hợp để thốt ra trong thời điểm này, khi mà người người vẫn nỗ lực trong cuộc cứu trợ đồng bào, và những người khác lại đang miệt mài buông điều tiếng thị phi.
Tối 24/4, tại Bến Vàm Lũng (huyện Ngọc Hiển), tỉnh Cà Mau đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Đường Hồ Chí Minh trên biển. Đây là sự kiện đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhấ
Nhà văn Phụng Thiên quê ở xã Tiên Lục (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang). Anh được biết đến là nhà văn viết cho thiếu nhi. Văn của anh trong trẻo, giản dị. Lối văn mạch lạc, dễ hiểu, hướng đến điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tới đây, anh xuất bản cuốn sách “Bóng thi sĩ - Hình văn nhân” dày gần 200 trang viết về các văn nhân, nhà nghiên cứu lịch sử, văn hoá. Nhân sự kiện này, anh đã có những chia sẻ với Báo Pháp luật Việt Nam.
Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa có yêu cầu tạm dừng nghiên cứu xây dựng nghĩa trang sinh thái "5 không", tại xã Diễn Lợi, (huyện Diễn Châu) sau một thời gian dài quyết liệt để triển khai dự án.
Sở Y tế tỉnh Cao Bằng cho biết, Trung tâm Y tế huyện Hòa An đã tiếp nhận nhiều học sinh Trường Tiểu học Nước Hai trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, nổi mề đay.
Một chiếc ba lô được gửi từ Bình Dương về Kiên Giang đã trở thành vật chứng buộc tội khi bị bắt quả tang ngay khi vừa đến nơi. Câu chuyện tưởng như “trót lọt” ấy đã khép lại bằng những bản án nghiêm khắc cho ba thanh niên nơi vùng biên.
Theo luật sư Chu Thị Út Quỳnh, bị cáo Trịnh Việt Toàn có nhiều hành vi bất thường, biểu hiện của bệnh tâm thần: Khi mà trong đầu luôn có người hối thúc đánh nhau, nói linh tinh, đêm không ngủ, hay lẩm bẩm nói một mình…
Ngày 24/4/2025, Công an xã Tân Hội (huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) cho biết đã phối hợp với đội nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh Kiên Giang truy bắt thành công nhóm đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản xảy ra vào rạng sáng 15/4 tại ấp Tân Thọ, xã Tân Hội.
UBND tỉnh Đắk Lắk vừa nhận văn bản của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, đề nghị UBND tỉnh phối hợp, cung cấp thông tin của 38 cán bộ tham gia giải quyết các công việc liên quan dự án điện mặt trời Long Thành 1 tại huyện Ea Súp.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.