Người cựu binh từ thời chiến bước ra thời bình
Hơn 30 năm qua, người dân xã Đông Quang, Ba Vì, Hà Nội vẫn quen với hình ảnh người cựu binh 80 tuổi, ngày ngày sửa xe miễn phí cho mọi người...
Đem chân tặng khắp thế gian
Đồng Tháp: Gặp người phụ nữ vá đường từ thiện
Những năm tháng chiến đấu oanh liệt của cuộc các chiến tranh đã qua đi, trở về với thời bình cựu binh Đỗ Quang Mạc đã tình nguyện mở một cửa hàng sửa xe miễn phí để phục vụ cho tất cả mọi người.

Là một cựu chiến binh, với những số tiền lương hưu tích góp của mình, ông lại dùng để mua đồ sửa xe hay mua những chiếc xe cũ về tân trạng lại và dành tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn.



Ông coi đây là niềm vui, là lẽ sống với một mong muốn là luôn có sức khỏe để có thể giúp đỡ mọi người. Ông tâm sự: “Ngày trước thời còn đi làm còn phục vụ Quân đội. Giờ đây giúp người là mục đích sống của ông”.




Chỉ là một việc làm giản dị nhưng lại chân thành, Cựu chiến binh Đỗ Quang Mạc đã nhận được một tình cảm đặc biệt của mọi người, một sự cảm phục dành cho bộ đội Cụ Hồ!




