Người cha già hàng ngày phải trộn thuốc ngủ... cho con ăn
Người cha già hàng ngày phải trộn thuốc ngủ... cho con ăn
Hải Nguyên
Đã không ít lần ông lặng lẽ khóc, ngồi oán trách số phận, nhưng ở cái tuổi gần đất xa trời, người cha của ba đứa con điên dại ấy lại mỉm cười trước những sóng gió của cuộc đời luôn bủa vây mình.
Ông Nhiễm kể, những ngày này, khi hoàn cảnh gia đình ông được mọi người biết tới, căn nhà mới có người ra người vào, có thêm tiếng cười nói để bớt lạnh lẽo.
Mỗi khi hàng xóm tới nhà chơi, không có ông Nhiễm ở nhà, chỉ nghe tiếng la hét, tiếng nói nói cười cười... của hai đứa con bị nhốt riêng trong từng căn nhà khiến họ... có cảm giác sợ.
Đôi mắt luôn hướng về phía xa xăm, ông Nhiễm nhớ lại, người vợ của ông là bà Phạm Thị Đệ (76 tuổi), đầu óc không được bình thường cũng bỏ ra ngoài sinh sống.
8 người con (6 gái, 2 trai) nhưng có 3 người con cứ đang ở tuổi trưởng thành thì bị tâm thần. Nói rồi ông ngước đôi mắt hoen đỏ nhìn lên bàn thờ, nơi đặt di ảnh chị Đoàn Thị Phương (SN 1960). Hơn 50 tuổi thì có tới gần 40 năm chị bị tâm thần, suốt ngày đi lang thang và rồi bị chết đuối dưới sông hồi đầu năm 2015.
Hai người con khác là chị Đoàn Thị Hiểu (SN 1973) và Đoàn Quang Luyến (SN 1976) cũng đang ở khỏe mạnh, làm ăn bình thường thì bỗng nhiên phát bệnh, suốt ngày nói năng không kiểm soát được. Thậm chí đã có lúc, Luyến cầm dao chém chị gái mình; chị Hiểu thì dùng dao tự cắt tay...
Không còn cách nào khác, người cha già đành phải nhốt mỗi đứa vào buồng riêng và hàng ngày trộn lẫn thuốc ngủ vào bát cơm cho con ăn mới có thể dọn dẹp chỗ ở cho cả hai.
Ông Đoàn Quang Chén, trưởng thôn Quàn cho biết, ông Nhiễm có hoàn cảnh khó khăn nhất xã, ở tuổi già sức yếu, bệnh tật nhiều nhưng ông vẫn phải chăm lo cho các con.
Như một chu kỳ mặc định, cứ đến dịp cuối năm, nhiều con đường, tuyến phố tại Hà Nội lại ngổn ngang vật liệu cho "điệp khúc" đào bới vỉa hè khiến người dân vô cùng ngán ngẩm.