30 cơn đau tim và 17 ca phẫu thuật lớn nhỏ là những gì mà Theo Fry (19 tháng tuổi, người Anh) phải trải qua trong những năm tháng đầu đời.
Tin nên đọc
Vụ 9 bệnh nhân chạy thận tử vong: Luật sư đại diện Thiên Sơn tranh luận nảy lửa với chủ tọa
Quảng Bình lần đầu cứu bệnh nhân thoát liệt nhờ thuốc tiêu sợi huyết
Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, hơn 20 năm làm công tác từ thiện cho bệnh nhân phong
Bệnh nhân mất gần 3 lít máu đường tiêu hóa vì không tìm ra vị trí chảy máu
Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 5/2017 khi Theo Fry vừa chào đời được 9 ngày, có biểu hiện tím tái, da xanh xám.
Chị Fauve – mẹ của Theo đưa bé tới Bệnh viện Hoàng gia Salford. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Theo có vấn đề ở động mạch chủ (bị gián đoạn) khiến việc dẫn truyền máu trong cơ thể diễn ra rất khó khăn.
“Họ nói Theo bị suy tim và sẽ chết nếu không được phẫu thuật khẩn cấp. Các bác sĩ cố gắng cho con tôi được ổn định và qua cơn nguy kịch", chị Fauve kể lại và cho biết Theo đã được đưa tới bệnh viện nhi Alder Hey ở Liverpool.
|
Cậu bé Theo Fry sống sót kỳ diệu sau khi trải qua 30 lần lên cơn đau tim. (Ảnh: The Sun) |
Sau lần phẫu thuật đầu tiên, tình trạng của bé vẫn chưa hoàn toàn “yên ổn”. Cậu bé phải ra vào viện liên tục để thực hiện tổng cộng 17 lần phẫu thuật lớn nhỏ khác. Có lần chỉ trong vòng 24h, cậu bé lên cơn đau tim và ngừng tim tới 25 lần.
“Mỗi lần được nghe thông báo về tình trạng của con, mọi thứ quanh tôi như sụp đổ. Tôi chỉ ước rằng đó không phải là lần cuối cùng con tôi được thở”, chị Fauve nói.
|
Theo Fry bên cạnh bố mẹ và chị gái của mình. (Ảnh: The Sun) |
Cuối cùng, sau một ca phẫu thuật kéo dài khoảng 10 giờ đồng hồ, các bác sĩ phát hiện ra vấn đề bất thường ở tâm thất trái của Theo, chính điều này khiến cậu bé liên tục nguy kịch.
Ca phẫu thuật xử lý tình trạng này cho Theo thành công và cậu bé xuất viện sau đó một thời gian. Hiện bé Theo Fry (19 tháng tuổi) có sức khỏe khá tốt, hồi phục nhanh sau khi trải qua tổng cộng 30 lần ngừng tim và 17 lần phẫu thuật.