Bị xã đội trưởng tháo biển số xe, chủ xe có hành vi phản ứng nên bị khởi tố bắt giam, dù trong người mang nhiều bệnh nặng. Gia đình có nhiều đơn xin bảo lãnh gửi đến cơ quan công an để được tại ngoại chữa bệnh, nhưng đều gặp những sự im lặng bất thường.
Ông Đông mắc nhiều bệnh, liên tục phải nhập viện, nhưng công an vẫn không cho tại ngoại chữa bệnh
Bức xúc trước hành động “lộng quyền” của xã đội trưởng?
Người đàn ông đó là ông Phùng Thạch Đông (SN 1967, ngụ xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), hiện là bị can trong vụ án “Cố ý gây thương tích”.
Theo lời kể của anh Phùng Thanh Dũng (con ông Đông), đêm ngày 25/4, ba chiếc xe tải của gia đình anh bị bắt vì bị nghi vấn sai phạm trong vận chuyển. Sáng 26/4, khi anh Dũng đang làm việc với cơ quan chức năng về vụ việc tại UBND xã Sông Lũy thì nhận được điện thoại nói rằng ông Ngô Minh Hoàng, Xã đội trưởng, cùng cán bộ địa chính xã và một số người nữa, đến đòi xử lý, tháo biển số chiếc xe tải thứ tư của gia đình anh mang đi. “Chiếc xe này khi đó đang chở đất để đắp đường theo yêu cầu của một người thuê chứ không hề khai thác trái phép, không có vi phạm gì”, anh Dũng kể lại.
“Nghe tin, tôi cùng cha mẹ đi vào hiện trường. Đang đi trên đường thì thấy Xã đội trưởng Hoàng chở theo một người đang cầm cặp biển số chiếc xe thứ tư nhà tôi đi ngược chiều. Tôi quay xe lại, đuổi theo yêu cầu dừng lại nói chuyện. Cha tôi xuống trước, trên tay cầm hai chai nước suối vỏ nhựa hiệu Vĩnh Hảo.
Vì bức xúc việc ông Hoàng lộng quyền vô cớ tháo biển số xe nhà tôi nên cha tôi chọi chai nước trúng mặt ông Hoàng. Tôi thấy ông Hoàng bỏ chạy khoảng 30m thì dừng lại. Trong khi đó cha con tôi hỏi chuyện hai người kia. Hỏi lý do tại sao tháo biển số xe, họ nói làm theo yêu cầu của Xã đội trưởng Hoàng chứ không biết gì khác”, anh Dũng kể.
Tường trình của ông Đông gửi cơ quan chức năng trước khi bị bắt cũng trùng hợp nội dung với lời khai của con trai. Ông Đông cho rằng chỉ chọi chai nước suối vỏ nhựa vào vị xã đội trưởng vì “bức xúc trước hành vi lộng quyền của ông Hoàng”.
Trong khi đó, vị xã đội trưởng phản bác như sau: “Tôi là thành viên Tổ truy quét khai thác khoáng sản trái phép xã Sông Lũy. Tối 25/4, tại khu vực núi Dây, huyện kết hợp với xã bắt được ba xe của gia đình ông Đông có vi phạm. Sáng 26/4, khi anh Dũng làm việc với ông Nguyễn Thanh Nhã, Phó Chủ tịch UBND xã, tôi lại nhận được tin báo là chiếc xe tải thứ tư nhà ông Đông vẫn khai thác trái phép ở núi Dây”.
Vẫn lời ông Hoàng: “Tôi cùng Tổ phó là cán bộ địa chính xã, Phó Trưởng Công an xã và một người khác xin ý kiến của Phó Chủ tịch xã đi vào đó. Đến nơi, tôi thấy hai xe, một xe đã đổ đất xuống, một xe đang chở. Tôi lập biên bản, yêu cầu đưa xe về xã. Nhưng lái xe không chấp hành, nói xe bị hỏng. Tôi xin ý kiến và được ông Đỗ Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã Sông Lũy yêu cầu lập biên bản tháo biển số xe mang về. Mình phải tháo biển số xe để làm chứng cứ chứ”.
Bệnh viện An Phước đề nghị cho ông Đông nhập viện để điều trị nhưng công an vẫn cương quyết tạm giam
Theo ông Hoàng: “Trên đường về, tôi gặp cha con ông Đông. Họ yêu cầu dừng lại nói chuyện. Tôi dừng xe, chưa kịp tắt máy thì linh cảm điều gì đó, quay mặt sang bên phải, thấy nhói ở gò má phải. Tôi ngã xuống, máu chảy. Tôi thấy ông Đông quay lại xe của ổng, lấy hung khí đuổi chém. Sợ quá, tôi bỏ chạy và được đưa đi cấp cứu. Ông Đông khai chọi chai nước vào mặt tôi là không đúng. Tôi nghĩ ông Đông đâm tôi bằng dao bấm”.
Có một điều chưa rõ ràng. Đó là vì sao ông Hoàng cầm lái xe máy và có người ngồi sau, nhưng khi ông Đông đâm ông Hoàng từ phía sau tới thì lại trúng ông Hoàng chứ không trúng người ngồi sau? Ông Hoàng nói: “Không biết tại sao, không hiểu tại sao bị đâm”.
Bệnh viện bảo nhập viện, công an cho… nhập trại
Sau khi vụ án xảy ra, ngày 8/5, Công an huyện Bắc Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đông để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngay trong ngày bị bắt giam, ông Đông ngã bệnh và phải cấp cứu tại Bệnh viện An Phước (TP Phan Thiết).
Ngày 9/5, Bệnh viện An Phước có giấy đề nghị cho ông Đông nhập viện để điều trị bệnh: Tăng tuần hoàn não, hạ áp, giảm đau đầu. Công an huyện Bắc Bình không chấp nhận mà buộc ông Đông phải xuất viện để tạm giam. Trong quá trình bị tạm giam, ông Đông tiếp tục phát bệnh và được đưa đến bệnh viện Bắc Bình.
Luật sư Nguyễn Văn Dũ (Đoàn Luật sư TP HCM, người được gia đình ông Đông mời tham gia vụ án, cho biết: “Ông Đông có tiền sử bệnh tim do cao huyết áp và thiếu máu cục bộ hở hai lá 1/4; bệnh gan nhiễm mỡ, nang nhỏ thận phải. Quá trình bị tạm giam, hai lần ông Đông tái phát bệnh. Hơn thế, chưa xét đến chuyện ông Đông có hành vi vi phạm vì bức xúc trước hành vi lộng quyền của ông Hoàng, thì tội danh ông Đông đang bị điều tra có thể không thuộc trường hợp phải tạm giam. Ông Đông có nơi cư trú rõ ràng, có gia đình, chưa có tiền án, tiền sự, không có dấu hiệu bỏ trốn. Tại sao cơ quan điều tra vẫn cương quyết tạm giam?”.
Gia đình ông Đông hai lần làm đơn xin bảo lãnh và Luật sư Dũ một lần làm đơn, nhưng đến nay vẫn chưa hề nhận được phản hồi của cơ quan điều tra về việc có hay không có căn cứ để ông Đông tại ngoại.
PV đã tìm đến Công an huyện Bắc Bình tìm hiểu sự việc, và được trả lời vụ án đang điều tra, thẩm quyền phát ngôn thuộc về Công an tỉnh Bình Thuận. PV đã liên hệ, đặt lại câu hỏi, nội dung làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận nhằm làm rõ vụ án.
“Họ rất sốt sắng bắt giam một người đã hơn 50 tuổi, nhiều bệnh nặng. Có vi phạm hay không, gia đình chúng tôi chưa bàn đến. Nhưng cha tôi bệnh nặng, có nhân thân rõ ràng, vì sao họ quyết bắt giam? Liệu có liên quan gì đến vụ việc của tôi hay không?”, anh Dũng nói.
Cha con ông Đông và vị xã đội trưởng có liên quan gì với nhau hay không? Có mối liên quan nào vụ án này với chuyện con ông Đông cũng là nạn nhân trong một vụ án khác đang được điều tra?
Vụ án hình sự xảy ra tại Công ty cổ phần mía đường Hòa Bình, 6 lãnh đạo, cán bộ rơi vào vòng lao lý khi CQĐT khẳng định bảo lãnh tín dụng đó vô hiệu - hết hiệu lực.
Vụ án hình sự xảy ra tại Công ty cổ phần mía đường Hòa Bình đã để lại nhiều suy nghĩ, nó không chỉ là hồi chuông cáo chung cho ngành mía đường Hòa Bình mà còn để lại một sự lo lắng cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng khi thực hiện nghĩa vụ cho vay có bảo lãnh nhà nước.
Theo Bản án số 104/2025/DS-ST ngày 24/9/2025 của TAND TP.Hải Phòng “Về việc tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là chị Ngô Thị Nhung (nơi cư trú số 131 đường Thanh Bình, phường Lê Thanh Nghị, TP.Hải Phòng) và bị đơn là anh Vũ Văn Chung và chị Đoàn Thị Mừng (cư trú thôn Tràng, xã Mao Điền, TP.Hải Phòng) và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan…
Ngày 8/11, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, cùng các cán bộ, phóng viên, nhà tài trợ, tiếp tục đến với xã Liên Minh - Phú Thọ, để trao tặng hai căn nhà cho hộ dân còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, thượng tôn pháp luật không chỉ là nền tảng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mà còn là động lực thúc đẩy đổi mới, kiến tạo phát triển bền vững.
Một người đàn ông vừa bị lừa mất số tiền 600 triệu đồng khi tiến hành đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng. Sự việc ngay sau đó đã được người này trình báo Công an.
Ủy ban Quốc gia Phòng, Chống Ma túy Campuchia và Viện Nghiên cứu & Ứng dụng Phòng chống Ma túy PSD vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026–2028, tập trung vào nâng cao nhận thức cộng đồng, đào tạo, truyền thông phòng ngừa và chuyển giao phương
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 397/NQ-CP Kế hoạch hành động của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ký Quyết định số 2640/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục xây dựng v
Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
An Giang đã hưởng ứng mạnh mẽ Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao độ.
Kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã đến thăm và chúc mừng các y bác sỹ đang công tác tại Bộ Y tế và một số bệnh viện.
Ngày 27/2, Nhà báo Huỳnh Ngọc Hiếu – Trưởng Đại diện Văn phòng Đông Nam Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Mục đích tổ chức hội trại tòng quân là nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, Dân tộc, Quân đội, lực lượng vũ trang thành phố.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.