Nghĩa tình ở Biên phòng Hòn Khoai trong tháng Bảy tri ân
Hòa trong không khí thiêng liêng của cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai (BĐBP Cà Mau) đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

Những việc làm nghĩa tình không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho mỗi cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu cực Nam Tổ quốc.
Trong những ngày tháng Bảy đầy xúc động, đoàn công tác của Đồn Biên phòng Hòn Khoai đã cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Đất Mũi tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Bia ghi danh các Anh hùng liệt sĩ xã Đất Mũi. Trong không gian trang nghiêm, từng nén hương thơm được thắp lên như nhịp cầu kết nối giữa quá khứ và hiện tại, bày tỏ lòng thành kính đối với những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời vì độc lập, tự do của dân tộc.
Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, mỗi cán bộ, chiến sĩ lặng người tưởng niệm, khắc ghi công lao to lớn của các thế hệ đi trước. Đó không chỉ là phút giây tri ân, mà còn là lời hứa son sắt của thế hệ hôm nay sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy thành quả cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giữ gìn từng tấc đất, từng sải biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Tiếp nối các hoạt động tri ân, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Đồn Biên phòng Hòn Khoai đã chủ động vận động các nguồn lực xã hội để tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, với tổng kinh phí 15 triệu đồng, đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và các gia đình chính sách trên địa bàn.
Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng tình cảm chân thành, sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ đơn vị đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi chuyến thăm hỏi cũng là dịp để những người lính quân hàm xanh lắng nghe, sẻ chia, tiếp thêm niềm vui, động viên các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vươn lên trong cuộc sống.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Lượm - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Khoai, các hoạt động tri ân không chỉ thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đối với những người có công mà còn là dịp giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm cho mỗi quân nhân. Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ càng nhận thức sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập, tự do, từ đó không ngừng rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ chuyên môn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Đối với người lính Biên phòng Hòn Khoai, sự tri ân không chỉ dừng lại ở những hoạt động trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ mà còn được cụ thể hóa bằng những việc làm thường xuyên, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ. Đó là ngày đêm chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển; đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống Nhân dân; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự và góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng phát triển, bình yên.
Những hoạt động ý nghĩa trong tháng Bảy tri ân đã góp phần lan tỏa sâu sắc truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm đối với Tổ quốc trong mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đây cũng là minh chứng sinh động cho phẩm chất cao đẹp của người lính Bộ đội Biên phòng – những người luôn khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do."
Tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai hôm nay đang viết tiếp những trang sử đẹp bằng tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên cường và sự tận tụy với Nhân dân, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trên tuyến đầu cực Nam của Tổ quốc./.












