Ri Jong Chol, công dân Triều Tiên được Malaysia thả trong nghi án ông Kim Jong-nam, nói rằng ông chỉ là nạn nhân trong âm mưu của Malaysia nhằm bôi nhọ danh dự Bình Nhưỡng.
|
Ông Ri Jong Chol phát biểu với báo chí bên ngoài Đại sứ quán Triều Tiên tại Bắc Kinh ngày 4/3. (Ảnh: Reuters) |
Hãng tin Reuters cho biết, phát biểu với báo giới bên ngoài đại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Bắc Kinh ngày hôm nay (4/3), ông Ri Jong Chol cáo buộc nhà chức trách Malaysia đã dùng thủ đoạn ép cung để bắt ông nhận tội.
"Tôi nhận ra đó là âm mưu nhằm phá hoại địa vị và danh dự của Triều Tiên", ông Ri nói với phóng viên bên ngoài Đại sứ quán Triều Tiên ở Bắc Kinh hôm nay.
Ông Ri cho rằng cảnh sát Malaysia âm mưu buộc ông thừa nhận tham gia vụ sát hại ngày 13/2 tại sân bay Kuala Lumpur với "bằng chứng giả". Ông khẳng định đã không có mặt tại sân bay Kuala Lumpur lúc xảy ra vụ sát hại và cũng không biết gì về cáo buộc nói rằng chiếc xe hơi của ông đã được sử dụng trong vụ việc này.
Ông Ri bị bắt hôm 17/2 tại nhà ở Kuala Lumpur. Sau 2 tuần bị tạm giữ, ông được cảnh sát Malaysia phóng thích do không có đủ bằng chứng để nghi ngờ ông có liên quan đến cái chết của người đàn ông Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2. Ngay sau đó, ông này cũng bị trục xuất khỏi Malaysia do không có giấy tờ nhập cảnh hợp lệ.
Ri là người duy nhất bị bắt trong số 8 nghi phạm Triều Tiên liên quan đến vụ sát hại người đàn ông có tên trên hộ chiếu là Kim Chol. Malaysia đang truy tìm 4 người Triều Tiên có liên quan tới vụ việc. 4 người này được cho là đã bỏ trốn khỏi Malaysia về Bình Nhưỡng vào ngày 13/2, ngày xảy ra vụ sát hại.